CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Thánh lễ khai giảng năm học 2013 - 2014



 Nhà thờ Kỳ Đồng

PVL (9/9/2013) – Dòng Chúa Cứu Thế VN và Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã long trọng cử hành Thánh lễ đồng tế Tạ Ơn vào lúc 20 giờ 00 (Lễ Xa Quê) vào Chúa Nhật 8/9/2013, tại Nhà Thờ Giáo Xứ nhân dịp khai giảng của các học sinh và các sinh viên mới thi đậu, đồng thời cũng nhân mừng tốt nghiệp ra trường của các sinh viên thuộc các trường Đại Học và Cao Đẳng, Trung Học nghề. Các bạn trẻ sinh viên này là con em của bà con Giáo Dân trong Giáo Xứ và cả từ các nơi khác vẫn thường lui tới Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Kỳ Đồng – Sàigòn, hoặc được Giáo Xứ Tiếp Sức Mùa Thi trong 2 năm vừa qua. Cha Bề Trên Chánh Xứ Giuse Hồ Đắc Tâm, đồng thời là Tu Viện Trưởng DCCT Sài-gòn, chủ tế Thánh lễ. Đồng tế có quí Cha Giuse Lê Quang Uy (dẫn lễ), Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh, Tiến sĩ Thần học, Giám học Học Viện DCCT.VN (giảng lễ) và hai Cha trong Ban Quản Xứ: Giuse Phan Đức Hiệp, Phê-rô Đỗ Minh Trí. Cộng đoàn phụng vụ hiện diện khoảng hơn 1.000 người gồm quí thầy cô giáo đang công tác hay đã nghỉ hưu, các học sinh, sinh viên và anh chị em thường đến dâng Thánh lễ Xa Quê.
Đầu Thánh lễ, Cha Chánh Xứ nêu lên ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay, tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho anh chị em học sinh, sinh viên, quý Thầy cô giáo có cơ hội học tập, dạy học, góp phần vào sự đổi mới đất nước, xin Chúa chúc lành cho năm học mới đang mở ra. Hôm nay chúng ta cũng mừng bổn mạng ca đoàn Chân Phước Tê-rê-sa Calcutta (Một tràng pháo tay mừng ca đoàn). Cha Chánh Xứ cũng mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Xứ Mỹ Yên đang gặp nhiều khó khăn, thử thách.
Trong phần giảng lễ, sau khi công bố Tin Mừng Lc 14,25-33, Cha giảng thuyết nhận định, hành trình tri thức trong một năm của anh chị em học sinh, sinh viên và thầy cô giáo đang bắt đầu. Ngài mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về từ TRI THỨC theo cách nhìn của người xưa và dưới ánh sáng của Lời Chúa. “Hiểu biết đích thực là trong khi biết, ta chợt nhận ra mình không biết gì cả” (Socrate)… vì cái mà ta biết đó chẳng là gì cả so với cái mênh mông, huyền nhiệm của vũ trụ, vạn vật, và sâu hơn nữa là huyền nhiệm của tạo hóa. Cuộc sống này, Thiên Chúa không ngừng mở ra để con người khám phá để biết Ngài, biết Thiên Chúa. Người xưa phân biệt TRI THỨC làm hai dạng: KHÔNSÁNG.
Khôn thì có thể lừa người, có thể lấy lòng người, có thể dùng người, có thể có vinh hoa, phú quý, khôn còn có thể biết tự quảng cáo về mình. Tại sao gọi là QUẢNG CÁO mà không gọi là quảng nai, quảng gà, quảng chó, quảng nai, quảng lừa v.v… Trả lời: Vì CÁO là con vật gian xảo, nó luôn luôn lừa lọc người ta. Chất CÁO đã thâm nhập vào trong tư tưởng, trong lối sống, trong suy nghĩ, trong hành động của mình. 
Ở Quốc Tử Giám có vài bia tiến sĩ ghi lời nhận xét rất là hay. Bia năm 1604 ghi là: Hãy nhìn vào sự nghiêp của người đỗ khoa này, có người lấy đạo đức trấn phục nhân tâm, có người dùng tài trí sắp đặt chuyện nước, có người làm thầy dạy và học trò phần nhiều là những người có ích cho nhân quần xã hội. Nhưng có kẻ ngoài ngọc, trong đá, đầu phượng, đuôi trĩ, những kẻ này thực chất là những kẻ gian xảo, mưu mô, thu vén lợi lộc, chuyên hại người dù bên ngoài có vẻ đạo đức, trí thức, danh giá, nói những lời hay ý đẹp. 
Bia năm 1656 viết thế này: Có kẻ chỉ ngồi không coi việc giữ chức vị là cao, coi trọng cái giả dối là trí, chạy theo dục vọng, bỏ đạo đức… há chẳng phải là đáng khính bỉ lắm ru!? 
Lời của người xưa như dao nhọn đâm vào tim chúng ta khiến chúng ta không thể ngồi im được mà phải nhìn lại cuộc sống của mình. Chúng ta đừng đi theo cái KHÔN của thế gian, cái KHÔN của CÁO.
Người xưa lại nói về TRI THỨC ở một từ khác. Đó là SÁNG.
Sáng thì có thể học giỏi, sáng thì có thể đắc được đạo. Bóng tối thì ghét ánh sáng. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở KHÔN và SÁNG thì chưa đủ đâu. Chúng ta là những người TIN, chúng ta đi thêm một bước nữa. Chúng ta phải đến với NGUỒN ÁNH SÁNG ĐÍCH THỰC LÀ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, Đấng tự nói về mình là “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Tri thức đó không đến từ con người mà đến từ Thiên Chúa. “Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của tri thức” (Sách châm ngôn). Trí khôn con người hạn chế, những điều vừa tầm tay cũng phải nhọc công mới khám phá được, huống chi thượng giới thì có ai dò thấu được. Chính Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta bằng Thần Khí của Ngài.
Đầu năm học mới, chúng ta nói với nhau, suy tư với nhau về TRI THỨC theo hai dạng KHÔNSÁNG để chúng ta biết gạn lọc, đón nhận Thần Khí, bước vào tương quan với Thiên Chúa là Chúa của chúng ta. Người ta sẽ thấy chúng ta chiếu tỏa tình yêu của Thiên Chúa…
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha chủ tế làm phép ảnh Lòng Thương Xót của Chúa và ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và những bức ảnh này được trao tặng đến cộng đoàn phụng vụ sau Thánh lễ.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Maria đã ban cho Thánh lễ khai giảng năm 2013 – 2014 mang lại nhiều hiệu quả, ơn ích cho cộng đoàn tham dự.

Mời đọc thêm:

Tri thức dưới cái nhìn của người xưa và dưới ánh sáng Lời Chúa

VRNs (09.9.2013) – Sài Gòn – Lúc 20 giờ, Chúa nhật 08.9.2013, Giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn đã tổ chức thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho các sinh viên mới ra trường, đồng thời cầu nguyện, tạ ơn cho học sinh, sinh viên trong năm học mới.
Thánh lễ do cha Giuse Hồ Đắc Tâm, chánh xứ Gx. Đức Mẹ HCG chủ tế và cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Giám học Học viện DCCT giảng lễ.
Trong bài giảng, cha Phaolô Bảo Vinh khai triển cách hiểu về “tri thức dưới cái nhìn của người xưa và dưới ánh sáng của Lời Chúa”. Mời quý vị lắng nghe bài giảng của cha Phaolô Vinh.

























Không có nhận xét nào: