CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Đón nhận



"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy." (Ga 13,20)

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết đón nhận các Vị Mục Tử Chúa gửi đến cho con, đón nhận với tất cả tấm lòng con thảo: Lắng nghe các ngài khi các ngài nói Lời Chúa, vâng phục các ngài khi các ngài thay mặt Chúa chăm sóc đời sống Giáo Xứ. Amen.

SINH HOẠT GX.ĐMHCG.SG THÁNG 03/2015



   
A.     NHỮNG SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ    
          1/ HỌC HỎI TRUYỀN GIÁO
1.1 Trong tháng 3/2015, giáo dân đã được hc Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng của ĐGH Phanxicô 3 buổi, mỗi buổi 30 phút trước Thánh lễ 18 giờ 00 Thứ Ba hằng tuần (3/3/2015; 10/3/2015 và 17/3/2015). Để giúp cho giáo dân nắm vững nội dung Tông Huấn, Giáo Xứ đã phổ biến thêm bản HỌC HỎI TÔNG HUẤN dưới hình thức tóm tắt do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng biên soạn và phổ biến.
1.2 Ban Truyền Giáo, tiếp tục học hỏi Lời Chúa, Hạt Giống Kitô trong đất JRAI và chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo tại Xóm Giáo cũng được 3 buổi như trên từ 19 giờ 15 đến 20 giờ 30 sau Nhà Thờ dưới sự hướng dẫn tận tình của Cha Chánh Xứ Giuse Hồ Đắc Tâm. Buổi đông nhất 45 người.
2/ MỪNG THÁNH CẢ GIUSE BỔN MẠNG
Lúc 18 giờ 00 Thứ Năm 19/3/2015, Cha Bề Trên Chánh Xứ đã chủ tế Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng Dòng Chúa Cứu Thế Nhà Sài-gòn, Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Cha Bề Trên Chánh Xứ, Quí Cha, Quí Thầy, Quí Ông - Anh. Trong phần giảng lễ, Cha Gioakim Hà Ngọc Phú đã minh họa lại cuộc đời của Thánh Cả, một cuộc đời chỉ gặp Sứ thần Thiên Chúa trong giấc mơ, luôn thinh lặng nhưng lại thực thi ý Chúa trọn vẹn, đồng thời luôn bảo trợ những ai kêu cầu danh Ngài. Trước Thánh lễ, qua giới thiệu và gợi ý của Cha chủ tế, mọi người vỗ tay mừng kính Thánh Cả đồng thời mừng bổn mạng những ai mang Thánh hiệu. Giáo dân hiệp thông tham dự khoảng một ngàn người, với sự hiện diện của Hội Đồng Mục Vụ các cấp và các ban ngành, đoàn thể.
3/ CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY
Nhằm giúp dân Chúa trong ngoài Giáo Xứ chuẩn bị tâm hồn mừng cuộc Vượt Qua của Chúa Giê-su và Phục Sinh khải hoàn của Người, Giáo Xứ đã tổ chức Tĩnh Tâm Mùa Chay cho ba giới bắt đầu vào lúc 18 giờ 30 các ngày:
1.1  Thiếu nhi các ngày 23, 24 và 25 / 3 / 2015 (Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư).
Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước đã giúp các em với 3 chủ đề: Xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau – Cám ơn Chúa và cám ơn nhau – Hy sinh & Làm việc tông đồ.
1.2  Người lớn ngày 26, 27 và 28 / 3 / 2015 (Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy).
Cha Giuse Nguyễn Quốc Việt đã hướng cộng đoàn theo ba chủ đề: Chúng ta có một vị Thiên Chúa tuyệt vời – Hãy sám hối trở về với Chúa là Thiên Chúa chúng ta – Hãy noi gương lối sống Xin vâng ý Chúa của Đức Maria.
1.3  Giới trẻ ngày 30, 31/3/2015 và 01 / 4 / 2015 (Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư).
Cha Giuse Đỗ Đình Tư đã chia sẻ ba chủ đề: Bước theo Chúa Kitô để học hỏi không đơn giản – Bước theo Chúa Kitô với trái tim biết yêu thương – Bước theo Chúa Kitô sống không vô cảm.
4/ CHÚA NHẬT LỄ LÁ 29/3/2015
* 6 giờ 00: Cha Bề Trên Chánh Xứ cử hành nghi thức làm phép lá tại Lễ Đài, sau đó cộng đoàn kiệu lá vào Nhà Thờ và hiệp dâng Thánh lễ. Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh, trước các Thánh lễ khoảng khoảng 30 đến 45 phút, các em Thiếu Nhi Thánh Thể phát lá cho cộng đoàn tại các cổng Nhà Thờ và cổng từ Nhà Thờ vào Tu Viện.
B. NHỮNG CON SỐ NÊN BIẾT:
1/ Tổng số hộ gia đình là 1688 với số giáo dân hiện có trong Giáo Xứ là 5697 người gồm 2638 nam và 3059 nữ. Đây là số liệu hoàn chỉnh sau khi hoàn tất Tờ Khai Gia Đình Công Giáo của 8 Xóm tính đến ngày Thứ Sáu, 27/3/2015.
2/ Ngoài ra, có 4 tín hữu được Chúa gọi về thuộc Xóm 1, Xóm 6 nâng tổng số người về với Chúa từ đầu năm 2015 đến nay là 11 người gồm 7 nam và 4 nữ.
3/ Tổng số hũ cốt tính đến ngày 31/03/2015 là: 6542 hũ.
Báo cáo tháng 03/2015 đến đây là hết. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp ban cho Giáo Xứ chúng ta luôn hiệp nhất, bình an và phát triển theo linh đạo Thánh Tổ Phụ Anphongsô. 
Trân trọng kính chào và cảm ơn Cha Bề Trên Chánh Xứ, Quý Cha Phó Xứ và Phụ Tá đã đọc báo cáo này.
TM. Ban Thường Vụ HĐMV.GX.ĐMHCG
                   Tổng Thư Ký
                                                                       


          Gioa-kim Phạm Văn Lượng    

BÀI PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG CHA TÂN CHÁNH XỨ GX.ĐMHCG




                                         BÀI PHÁT BIỂU                                                  CHÚC MỪNG CHA TÂN  BỀ TRÊN CHÁNH XỨ GX.ĐMHCG.SG

Kính thưa Đức Tổng Giám Mục
Kính thưa Cha Bề Trên Giám Tỉnh
Quí Cha trong Giáo Hạt Tân Định
Quí Cha trong Tu Viện và Giáo Xứ

Hôm nay, ngày 26/4/2015, Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, các Đoàn Thể và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn, chúng con rất vui mừng được đón chào Đức Tổng Giám Mục, Chủ chăn Tổng Giáo Phận Sài gòn, Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Quí Cha trong Giáo Hạt tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã hợp ý với Đức Tổng Giám Mục truyền giao sứ mệnh mới sang cho Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, nguyên Bề Trên Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu. Chúng con xin trân trọng chào kính Đức Tổng Giám Mục và Quí Cha.
Kính thưa Cha Giuse
Trong hành trình theo Thánh Tổ Phụ Anphong và vâng lời Bề Trên, Cha đã về nhậm chức Tu Viện Trưởng Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn từ tháng 4/2011, kể từ ngày ấy trên các văn kiện của Giáo Xứ đã mang niên hiệu Linh Mục Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề Trên Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn.
Bốn năm qua trong sứ vụ mục tử tại Giáo Xứ, nay Cha lại từ giã chúng con để đi nhận sứ mệnh mới, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn và quí tín hữu xa gần trong ngoài Giáo Xứ đang hiện diện lòng tràn ngập kính yêu và lưu luyến Cha Giuse nguyên Bề Trên Chánh Xứ. 48 tháng dĩ vãng Cha đã để lại cho chúng con biết bao dấu ấn đậm nét, kỷ niệm khó quên và lòng hăng say, tận tụy phục vụ Giáo Xứ của Cha. Không ai có thể quên, năm 2013 là Năm Thánh Giáo Xứ, liên tiếp trong Năm Thánh này, là kỷ niệm mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Xứ, Thánh lễ Tạ ơn 80 năm Sinh Nhật Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn. Đặc biệt trong Năm Đại Thánh, Cha một lần nữa kêu mời mọi người sống định hướng truyền giáo với chương trình mỗi người kết thân và cầu cho một người chưa biết Chúa, cho dù từ nay chúng con sẽ ít được gặp Cha, nhưng càng xa lại càng nhớ.
Vì vậy, xin kính mời Cộng đoàn đứng lên,  cùng vỗ lên những tràng pháo tay thật kêu thật dài để chào kính Đức Tổng Giám Mục, Quí Cha đồng tế và biểu tỏ lòng biết ơn Cha Giuse nguyên Bề Trên Chánh Xứ và hân hoan chào mừng Cha Tô ma Trần Quốc Hùng, từ miền sông nước, La Mã Bến Tre, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã về nhận sứ vụ Bề Trên Chánh Xứ thân yêu của chúng ta.
Với lòng biết ơn của con thảo, chúng con xin trân trọng cảm ơn Đức Tổng Giáo Mục, dù bận trăm công nghìn việc, Đức Tổng đã đến đem niềm vui cho chúng con qua Thánh lễ Tạ ơn sáng nay và trao sứ vụ mới vào Cha Tô ma, Tân Bề Trên Chánh Xứ của chúng con.
Trong tâm tình mừng vui và hy vọng, chúng con nguyện xin Chúa, qua trung gian Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphong, xin Chúa gìn giữ hai Cha và ban tràn ngập ơn Thánh Thần trên hai Cha, với sứ vụ đã lãnh nhận, hai Cha sẽ hoàn thành để danh Chúa cả sáng, nước Chúa hiển trị.
Chúng con xin kính chào, cảm ơn Đức Tổng Giám Mục, Quí Cha. Kính xin Đức Tổng Giám Mục và Quí Cha nhớ đến Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng con trong những giờ Thánh lễ và kinh nguyện hàng ngày.
Chúng tôi cũng xin kính chào và cảm ơn quí tín hữu đã hiệp dâng Thánh lễ sáng nay với chúng tôi.
Sau đây, trân trọng kính mời Đức Tổng nhận lẵng hoa, lòng cảm ơn, thảo kính, vâng phục của chúng con.
Chúng con cũng xin mời Cha Tân Bề Trên Chánh Xứ và Cha Nguyên Bề Trên Chánh Xứ nhận lẵng hoa chào mừng và tri ân của chúng con.

                                                                                                     26/4/2015
                                                                                                 GX.ĐMHCG

XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ANNA NHÂN NGÀY GIỖ 30 NĂM


Thánh nữ ANNA mẹ của Đức Maria

XIN CÁC BẠN THÊM LỜI CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ANNA (MẸ CỦA CHÂN THIỆN MỸ) NHÂN NGÀY GIỖ 30 NĂM HÔM NAY 30/4

CHÂN THIỆN MỸ XIN HẾT LÒNG BIẾT ƠN.

Thiên Chúa hoàn tất mọi ý định và lời hứa của Ngài.



LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Thứ Năm Tuần IV PS

Bài đọc: Acts 13:13-25; Jn 13:16-21.

1/ Bài đọc I13 Từ Pa-phô, ông Phao-lô và các bạn đồng hành vượt biển đến Péc-ghê miền Pam-phy-li-a. Nhưng ông Gio-an bỏ các ông mà về Giê-ru-sa-lem.
14 Còn hai ông thì rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự.
15 Sau phần đọc sách Luật và sách Các Ngôn Sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: "Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói."
16 Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói:
17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó.
18 Và trong thời gian chừng bốn mươi năm, Người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc.
19 Rồi Người đã tiêu diệt bảy dân tộc ở đất Ca-na-an và ban đất của chúng cho họ làm gia sản:
20 tất cả đã xảy ra trong khoảng bốn trăm năm mươi năm. Sau đó, Người ban cho họ các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Sa-mu-en.
21 Rồi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho họ ông Sa-un, con ông Kít thuộc chi tộc Ben-gia-min, trị vì bốn mươi năm.
22 Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta.
23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.
24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối.
25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố: "Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.

2/ Phúc Âm16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.
17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!
18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.
19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.
20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."
21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy."


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa hoàn tất mọi ý định và lời hứa của Ngài.

Có một sự khác biệt giữa ý định và lời Thiên Chúa hứa với ý định và lời hứa của con người. Những gì Thiên Chúa muốn, Ngài sẽ hòan thành; không một ai có thể cản trở ý định của Ngài. Những gì Thiên Chúa hứa, Ngài sẽ ban; vì Ngài có uy quyền làm mọi sự. Những gì con người muốn luôn thay đổi, và những gì con người hứa ít khi được hoàn thành vì con người giới hạn và không đủ uy quyền để hoàn thành lời hứa. Nhìn lại lịch sử được ghi chép trong Kinh Thánh, con người phải ngạc nhiên và phải tin vững vàng vào Thiên Chúa, vì tất cả những gì Thiên Chúa đã muốn và hứa đều được làm trọn đến từng chi tiết. Khi những biến cố xảy ra trong hiện tại, con người nghĩ họ đang thực hiện ý định của họ; nhưng thực ra, họ chỉ đang làm theo ý Thiên Chúa đã muốn.
Các Bài Đọc hôm nay muốn nói lên sức mạnh và sự trung thành của Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, Phaolô dùng lịch sử để chứng minh cho khán giả biết Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa: Ngài hòan thành hai lời hứa với Abraham sẽ ban cho ông con cháu và Đất Hứa. Ngài hoàn thành lời hứa sẽ ban cho Israel một Đấng Cứu Độ xuất thân từ giòng dõi vua David. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tiên báo một người trong các Tông-đồ, là người cùng ăn uống với Chúa, sẽ "giơ gót đạp Chúa" như lời TV 41:9 tuyên bố; điều này được ứng nghiệm qua sự phản bội của Judah. Chúa Giêsu tiên đoán các Tông-đồ sẽ cùng chịu chung số phận bị bắt và giết chết như Chúa. Lời tiên đoán này cũng được làm trọn qua sự tử đạo của các Tông-đồ.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Thiên Chúa đã thực hiện những gì Ngài hứa với tổ-phụ Abraham và vua David.

Ngày Sabbath, hai ông Phaolô và Barnabas vào hội đường ngồi tham dự. Sau phần đọc sách Luật và sách Các Ngôn Sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: "Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói. Ông Phaolô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói:

1.1/ Thiên Chúa làm trọn lời hứa với Abraham: Vì Abraham luôn vâng lời Thiên Chúa trong mọi sự, nên Ngài hứa với ông hai điều:
(1) Ban cho ông con đàn cháu đống (Gen 17:7): Mục đích của Phaolô là muốn khán giả nhìn lại lịch sử để xem lời Thiên Chúa hứa được hoàn thành thế nào: "Thiên Chúa của dân Israel đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập (Deut 4:37, 10:15), và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó. Và trong thời gian chừng bốn mươi năm, Người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc (Deut 4:34, 5:15, 9:26, 29, Exo 6:1-6, 12:42). Tất cả những điều này đã được ghi chép cẩn thận trong Lề Luật của họ.
(2) Ban cho ông Đất Hứa (Gen 17:8): Sau 40 năm thanh luyện trong sa mạc, Thiên Chúa dùng Joshua để đưa dân vào Đất Hứa: " Rồi Người đã tiêu diệt bảy dân tộc ở đất Canaan và ban đất của chúng cho họ làm gia sản: tất cả đã xảy ra trong khoảng bốn trăm năm mươi năm (Exo 16:35, Num 14:33ff, Deut 1:31). Sau đó, Người ban cho họ các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Samuel."

1.2/ Thiên Chúa làm trọn lời hứa với David: Sau thời của Joshua, Thiên Chúa ban cho Israel các vị Thủ Lãnh để lãnh đạo dân chúng; nhưng khi Israel thấy các dân tộc khác có vua, họ đòi tiên tri Samuel cho họ cũng có vua cai trị họ.
(1) Israel có vua cai trị: "Rồi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho họ ông Saul, con ông Kish thuộc chi tộc Benjamin, trị vì bốn mươi năm. Sau khi truất phế vua Saul, Người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu (2 Sam 7:12, 22:51).
(2) Gioan Tẩy Giả làm chứng cho Chúa Giêsu: Lời hứa ban Đấng Cứu Độ được thực hiện khi để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối (Mt 3:11). Khi ông sắp hoàn thành sứ mệnh và được tra vấn bởi các kinh sư và luật sĩ nếu ông là Đấng Thiên sai, ông Gioan đã tuyên bố: "Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người" (Jn 1:20, 27, Mc 1:7f). Khi ông nhìn thấy Chúa Giêsu đi ngang, ông chỉ vào Ngài và nói với các môn đệ: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian." (Jn 1:29).

2/ Phúc Âm: Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.

2.1/ Nếu người ta đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em: Cuộc Thương Khó đã gần kề, Chúa Giêsu biết trước những gì sẽ xảy ra cho Ngài và những gì sẽ xảy ra cho các môn đệ; nên Ngài muốn chuẩn bị tâm hồn cho các ông. Ngài nói với các ông: "Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi." Chúa Giêsu muốn các tông-đồ biết trước điều đó và biết cách đối phó khi điều ấy xảy đến. Trong Cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu, tất cả những gì Chúa đã tiên báo đều ứng nghiệm đến từng chi tiết. Trong Sách CVTĐ, chúng ta đã nghe tường thuật đầy đủ tất cả những bắt bớ, tù đày, roi đòn, và tử đạo của các môn đệ Chúa.

2.2/ Chúa Giêsu tuyên bố về sự phản bội của Judah: Chúa Giêsu dẫn chứng lời TV 41:9 "Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con." Ngài muốn nói với các ông ngay cả việc bị một người trong số các ông phản bội, Judah, không phải là chuyện tình cờ, nhưng đã được xếp đặt và báo trước bởi Thiên Chúa. Sở dĩ Ngài nói với các ông điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, các ông tin là "Ngài Hằng Hữu." Biệt hiệu này chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi vì Ngài luôn hiện hữu.
Chúa nói trước về sứ vụ tương lai của các Tông-đồ; các ông là sứ giả mang Tin Mừng của Ngài. Ai đón tiếp sứ giả loan Tin Mừng là đón tiếp Đức Kitô và Thiên Chúa, vì Thiên Chúa sai Đức Kitô, và Đức Kitô sai các sứ giả. Điều cần là các sứ giả phải loan báo những gì Đức Kitô muốn nói cho dân chúng. Bổn phận của dân chúng là phải nhận ra ai là sứ giả thật từ những sứ giả mạo danh.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời là do ý định và sự quan phòng của Thiên Chúa. Điều gì Thiên Chúa muốn, Ngài sẽ làm cho thành tựu; điều gì Thiên Chúa hứa, Ngài sẽ ban.
- Con người chúng ta chỉ thi hành những gì Thiên Chúa muốn; không một ai có thể chống lại ý định hay vô hiệu hóa lời hứa của Thiên Chúa.
- Hạnh phúc của chúng ta là cố gắng tìm ra và vui vẻ làm điều Thiên Chúa muốn. Dĩ nhiên, chúng ta có thể làm ngược lại; nhưng có ích lợi gì đâu!

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Chúa là ánh sáng



"Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm." (Ga 12,46)


Lạy Chúa là Ánh Sáng, xin ban cho con luôn bước đi trong Ánh Sáng của Ngài bằng cách siêng năng đọc và thực hành Lời Chúa / Kinh Thánh. Amen.

Sẵn sàng vâng lời Thiên Chúa.

Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Thứ Tư Tuần IV PS

Bài đọc: Acts 12:24-13:5; Jn 12:44-50.

1/ Bài đọc I24 Trong khi ấy, lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và phát triển.
25 Còn ông Ba-na-ba và ông Sao-lô, sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Giê-ru-sa-lem thì trở về, đem theo ông Gio-an, cũng gọi là Mác-cô.
1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen, Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hê-rô-đê, và Sao-lô.
2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: "Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm."
3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.
4 Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sýp.
5 Đến Xa-la-min, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái. Có ông Gio-an giúp hai ông.

2/ Phúc Âm44 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;
45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.
46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.
47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.
48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.
49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.
50 Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi."


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sẵn sàng vâng lời Thiên Chúa.

Có rất nhiều khác biệt giữa lời của Thiên Chúa và lời của con người: Lời của Thiên Chúa khôn ngoan tuyệt đỉnh, không thay đổi, và mang lại sự sống cả đời này và đời sau; trong khi lời của con người không thể khôn ngoan bằng Lời Chúa, thay đổi, chưa chắc đã mang lại sự sống đời này, và không thể mang sự sống đời sau.
Các Bài Đọc hôm nay dạy con người phải biết vâng lời Thiên Chúa qua sự thúc đẩy của Thánh Thần và thực thi những gì Chúa Giêsu nói. Trong Bài Đọc I, tuy Hội Thánh Antioch mới lập, nhưng họ sẵn sàng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, hy sinh Barnabas, Phaolô, và Gioan Marcô, để các ông lên đường rao giảng Tin Mừng đến các nơi chưa được nghe. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố: Ngài chỉ nói những gì Ngài nghe được nơi Thiên Chúa. Vì thế, tuân giữ Lời Ngài là tuân giữ Lời Thiên Chúa; nếu không, những Lời này sẽ trở nên quan tòa xét xử con người.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Hội Thánh tại Antioch vâng lời Thiên Chúa.

1.1/ Lời Chúa tiếp tục lan tràn và phát triển đến mọi nơi: Đây là mục đích trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa nên Ngài tạo mọi cơ hội cho các sứ giả loan báo Tin Mừng. Vài ví dụ cho chúng ta thấy điều này: Phải có cuộc bách hại tại Jerusalem sau khi Stephanô chịu tử đạo, các môn đệ Chúa mới chịu tản mác đi các nơi và rao giảng Tin Mừng; trong khi các Tông-đồ ở lại Jerusalem để củng cố Hội Thánh Trung Ương. Phó-tế Philip xuống Samaria và rao giảng Tin Mừng cho dân ở đây. Ông cũng gieo hạt giống cho dân Ethiopia khi rao giảng Tin Mừng và làm Phép Rửa cho viên Thái Giám. Ngài làm cho Saul, kẻ nhiệt thành bắt bớ đạo thánh, được trở lại; và giờ đây sẵn sàng để nhiệt thành rao giảng Tin Mừng như tường thuật hôm nay. Nơi nào Tin Mừng được rao giảng, Thiên Chúa cũng ban cho có các ngôn sứ và thầy dạy, như trong Hội Thánh tại Antioch, có các ông Barnabas, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucius người Cyrene, Manaen, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode, và Phaolô.

1.2/ Giáo đoàn tại Antioch sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần.
- Sứ vụ riêng cho Phaolô và Barnabas: Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: "Hãy dành riêng Barnaba và Phaolô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm." Đây là lệnh truyền không dễ làm cho Hội Thánh tại Antioch, vì hai ông là hai cột trụ của cộng đoàn và Hội Thánh địa phương còn non nớt. Theo sự suy nghĩ loài người: nếu mất hai ông, cộng đoàn sẽ suy xụp và không phát triển được. Nhưng họ quyết định không sống theo sự suy nghĩ của con người; nhưng theo niềm tin vào Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Thánh Thần: "Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi."
- Đây là bài học quí giá cho mọi tín hữu: Phải hy sinh cho việc rao giảng Tin Mừng sao cho mỗi ngày một lan rộng, chứ không ích kỷ giữ người cho mình. Hơn nữa, khi nhà lãnh đạo đương nhiệm ra đi, Thiên Chúa sẽ gởi người khác tới, và mọi người trong Hội Thánh địa phương sẽ ý thức được vai trò của mình và cộng tác đắc lực hơn.
- Phaolô, Barnabas, và Gioan Marcô bắt đầu thành các cộng đoàn mới: "Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Seleucia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Cyprius. Đến Salamis, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái. Có ông Gioan giúp hai ông."

2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha.

2.1/ Con người phải tin và vâng lời Chúa Giêsu: Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng:
- "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi." Người được sai đi có đầy đủ chức vị và thẩm quyền như Đấng sai đi. Vì thế, tin vào sứ giả là tin vào người sai sứ giả; từ chối sứ giả là từ chối người sai sứ giả.
- "Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi." Đây là lời mặc khải mới lạ. Đối với con người, Người sai đi và sứ giả là hai chủ thể riêng biệt. Đối với Thiên Chúa, Người sai đi (Chúa Cha) và Người được sai đi (Chúa Con) là một; vì cả hai đều là Thiên Chúa, nhưng làm các việc khác nhau. Điều này cũng được Chúa Giêsu xác tín, khi Philip yêu cầu: "Xin Thầy chỉ cho chúng con thấy Cha, thế là chúng con mãn nguyện rồi." Chúa Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philíp, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha!" Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình" (Jn 14:9-10).
- "Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối." Ánh sáng và bóng tối là hai điều trái nghịch nhau: khi có ánh sáng thì không có bóng tối; và ngược lại. Người tin vào Đức Kitô không thể ở trong bóng tối, vì Đức Kitô là ánh sáng. Điều này không có ý nói, người nào đã tin Đức Kitô là sẽ không còn bóng tối trong mình; nhưng nếu người tin Ngài chịu để cho ánh sáng của Ngài soi dẫn vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn, họ sẽ chỉ còn là ánh sáng.
- "Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian." Câu này lặp lại những gì Chúa Giêsu đã nói trong Jn 3:16-21. Chương 12 của Gioan là chương cuối cùng của cuộc đời công khai rao giảng của Đức Kitô, vì từ chương 13 tới 21 dành cho các môn đệ và Cuộc Thương khó của Ngài. Vì thế, chương 12 tóm gọn những đạo lý chính của Chúa Giêsu.
- "Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy - chính lời tôi đã nói sẽ là quan tòa xét xử người ấy trong ngày sau hết." Theo Jn 3:18, con người xét xử chính mình khi không tin vào Đức Kitô. Với những người không có cơ hội gặp Chúa Giêsu và những người thuộc các thế hệ sau như chúng ta, Lời Chúa trở thành quan tòa xét xử cho những ai không chịu tin vào Lời Ngài.

2.2/ Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha: "Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì." Người được sai đi phải nói những gì người sai đi muốn nói; nếu không, họ sẽ không còn là sứ giả hay ngôn sứ của người đã sai họ đi.
Tuy nhiên, sự vâng lời của Chúa Giêsu không có tính cách nô lệ hay mù quáng, vì Ngài phán: "Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi." Nói cách khác, Ngài biết Lời của Chúa Cha là sự thật, và có khả năng giải thoát con người khỏi tội, và cho con người được sống muôn đời.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta phải luôn nhớ Thiên Chúa vẫn đang hoạt động và điều khiển mọi sự trong vũ trụ. Bổn phận của chúng ta là cầu nguyện để nhận ra và mau mắn thi hành thánh ý của Ngài.
- Chúng ta phải chịu trách nhiệm trong việc rao giảng Tin Mừng cho mọi người, chứ không ích kỷ chỉ biết lo lắng cho mình hay cho giáo xứ. Khi đã hiêu biết Lời Chúa rồi, chính chúng ta phải sống và làm chứng cho Tin Mừng.
- Đừng khinh thường Lời Chúa vì những Lời này sẽ trở thành quan tòa để phán xét chúng ta; hơn nữa, đó là những Lời mà vì yêu chúng ta, Thiên Chúa nói với chúng ta những Lời này.

Lm Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh DCCT trả lời phỏng vấn – 23.4.2015


Giám tỉnh mới của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích trả lời phỏng vấn của OVM4TV



Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2015/04/lm-nguyen-ngoc-bich-giam-tinh-dcct-tra-loi-phong-van-23-4-2015/


http://www.chuacuuthe.com/2015/04/lm-nguyen-ngoc-bich-giam-tinh-dcct-tra-loi-phong-van-23-4-2015/

Tin Công giáo thế giới – 28.4.2015




http://www.chuacuuthe.com/2015/04/tin-cong-giao-the-gioi-28-4-2015/

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Nữ hoàng Silvia của Thụy Điển
Radio Vatican – Đức Thánh Cha Phanxico đã có buổi gặp gỡ với Nữ hoàng Silvia của Thụy Điển vào thứ hai vừa qua. Trước đó bà cũng đã cùng đoàn đại biểu của mình tham dự buổi hội nghị một ngày được tổ chức ở Vatican về vấn nạn buôn bán người và bóc lột phụ nữ.
Mặc dù có sự hiện diện của một thông dịch viên Thụy Điển, tuy nhiên Đức Thánh Cha và Nữ hoàng vẫn giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ mà Nữ Hoàng đã thông thạo.
Nữ hoàng Silvia đã có một thời gian làm việc tại Tòa Lãnh Sự Argentina ở Munich, Đức.
Bà đã nói với Đức Thánh Cha về nhiều hoạt động bà đã xúc tiến ở Thụy Điển, đặc biệt là những vấn đề về trẻ em. Đức Phanxicô cũng đã nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn vì sự chào đón rộng mở của Thụy Điển tới những người tị nạn và di dân.
Nữ hoàng Silvia, phu nhân của Quốc vương Carl XVI Gustaf, đã đi cùng với cô con gái út của mình, Công chúa Madeleine và chồng là Christopher O’Neill, cùng cô con gái nhỏ 14 tháng tuổi, Leonore.
Nữ Hoàng đã gửi tặng Đức Thánh Cha một bộ sách cầu nguyện mà Gia đình Hoàng gia đang sử dụng, cùng với một bức ảnh chân dung và một cái bình với huy hiệu Hoàng gia trên đó.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã trao cho Nữ hoàng một kỷ niệm chương Giáo Hoàng của ngài, cùng với một bản sao của cuốn sách “Evangelii gaudium” (Niềm vui Tin Mừng) theo tiếng Đức quê hương của bà. Nữ hoàng Silvia sinh năm 1943 tại Heidelberg, Đức.
http://en.radiovaticana.va/news/2015/04/27/pope_francis_meets_queen_silvia_of_sweden/1139917
Động đất Nepal – Người dân cần được an ủi và chia sẻ
Một trận động đất 7,8 độ richter đã tàn phá Nepal hồi 11h sáng ngày 25 tháng 4, gây ảnh hưởng đến Ấn Độ, Tây Tạng, và Bangladesh. Mặt đất vẫn hiện vẫn còn rung. Trong vòng 24h sau khi động đất đã xuất hiện tới 45 cơn dư chấn.
Linh Mục Nepal, Cha Silas Bogati, đã mô tả cảnh quan đổ nát nơi đây và cho hay Giáo dân Công Giáo cũng như người dân nói chung đang phải chịu một thảm hoạ lớn nhất từ trước đến nay.
Ngài cho hay: đội cứu hộ hàng đầu vẫn đang làm công tác. Đội cứu hộ dân sự và quân sự phải đào để kéo những người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Số người thiệt mạng ước tính là đã 3000 người và con số này đang tăng lên.
Chúng tôi cũng nghĩ là trận động đất sẽ xảy ra vì dựa vào các ước tính địa chấn, người ta nói nhiều năm nay rằng Nepal sẽ bị động đất. Đây thật sự là một nỗi đau lớn!
Người dân chịu thiệt hại về cả vật chất lẫn tinh thần. Họ mang mặc cảm tâm lý bị bỏ rơi. Một số người mất người thân, thậm chí không còn một ai. Vì thế cha Bogati cho hay, sư vụ hiện nay của mình là phải an ủi và mang lại niềm tin cho người dân Nepal. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài.
Có 7,800 người Công Giáo trên đất nước Nepal với tổng dân số là 29 triệu người, đa phần dân số Nepal theo đạo Hindu.
Lm Bogati, hoàn tất chương trình thần học tại Rô-ma, là đại diện cho Caritas Nepal trong nhiều năm và đang làm đại diện cho Giáo Hội Công Giáo địa phương. Ngài là cánh tay phải của Giám Mục Paul Simick, người phụ trách công đoàn Công Giáo sống tại Himalayan.
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/nepal-bogati-40706/
Thánh tích của Thánh Gioan Phao-lô II hành hương đến Cuba
17 năm sau cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đến Cuba, giờ đây, thánh tính của vị Giáo Hoàng Ba Lan này sẽ được mang đến đất nước này. Thánh tích đã đi qua khắp các thành phố ở Hoa kỳ và Guatemala.
Trang web của Hội Đồng Giám Mục Cuba cho hay, thánh tích là những giọt máu của Ngài được lấy từ những ngày cuối đời khi Ngài đang nằm viện, một thời gian ngắn trước khi Ngài qua đời ngày 2/4/2005 tại Rô-ma.
Thánh tích đã được tôn kính hôm 7-9 tháng 4 tại Cung Điện Đức Bà Bác Ái của El Cobre, thuộc thành phố Santiago de Cuba. và sau đó đã được mang đến Camaguey từ ngày 10-12 tháng 4.
Hãng tin Tây Ban Nha EFE cho hay, từ ngày 22-28 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng y Stella, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, đã có chuyến viếng thăm 5 ngày đến Cuba nhân kỷ niệm 80 năm mối ban giao giữa Toà Thánh và Cuba.
Đức Hồng Y Stella làm Sứ Thần Toà Thánh tại Cuba từ năm 1992 – 1999. Chuyến đi bào gồm, gặp gỡ các Giám Mục, viếng thăm các Giáo phận và gặp gỡ một số các giới chức dân sự của đất nước.
Toàn Thánh chính thức công bố hôm 22/4 rằng Đức Giáo Hàong Phanxicô sẽ viếng thăm đảo quốc này vào tháng 9 năm nay, 2015.
http://www.ewtnnews.com/catholic-news/Americas.php?id=11956
https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=24729
Tín đồ Hồi giáo quyên góp xây dựng nhà thờ Coptic tại tỉnh Al Ma-nu-fi-yya của Ai Cập
Các nguồn tin từ Giáo hội Coptic cho hãng Fides biết, một nhà thờ Coptic sẽ được xây cất nhờ vào tiền đóng góp của người Hồi giáo ở tỉnh Al Manufiyya, phía bắc Cairo, thuộc khu vực đồng bằng sông Nile, Ai Cập.
Nhà thờ này được dâng kính cho Đức Trinh Nữ Maria, và là một biểu hiện cụ thể của tình đoàn kết của các tín đồ Hồi giáo, những người cũng cảm thấy bất bình trước vụ thảm sát các Kitô hữu Coptic ở Libya, do các chiến binh thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện.
Khi Đức Giám Mục Benyamin của Giáo hội Chính Thống Coptic mở cuộc quyên tiền để xây nhà thờ thì một số lãnh đạo Hồi giáo trong khu vực đã đề nghị các tín đồ Hồi giáo đóng góp, trong đó có cả thành phần giới trẻ và trẻ em.
Đức Giám mục Benyamin nhấn mạnh rằng, sáng kiến này là một thông điệp gửi đến toàn thế giới.
Các nhà phân tích và bình luận đã kêu gọi phát động các sự kiện tương tự ở những khu vực khác ở Ai Cập.
Tỉnh Al Manufiyya được biết đến là nơi sinh thành của Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat (bị sát hại năm 1981, trong một cuộc tấn công do nhóm thánh chiến Hồi giáo Ai Cập thực hiện) và Hosni Mubarak, người bị buộc phải từ chức do các cuộc bạo loạn trong tháng 2/2011.
http://www.fides.org/en/news/37699-AFRICA_EGYPT_Muslims_collect_money_to_build_a_church_in_the_Egyptian_province_of_Al_Manufiyya#.VT8uU5NUCio

Lm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh dcct – Tân chính xứ Phú Dòng




http://www.chuacuuthe.com/2015/04/lm-nguyen-huu-hanh-dcct-tan-chinh-xu-phu-dong/

Vào lúc 10g ngày 28.4.2015 Lm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh dcct đã nhận nhiệm vụ chính xứ Phú Dòng.
Nghi thức nhận xứ diễn ra trong bầu khí thân tình giữa giáo dân trong xứ cùng với sự hiện diện của Quý cha trong Hạt Túc Trưng, Quý cha DCCT và gia đình, thân hữu xa gần.
Cha Hạnh cho biết dù ngài là cha phó ở đây đã 4 năm, vẫn khung cảnh quen thuộc, nhưng hôm nay ngài cảm thấy gánh nặng trách nhiệm và mong được sự cầu nguyện, nâng đỡ của mọi người.
Hỏi thăm một số giáo dân, chúng tôi được biết Cha xứ mới là một linh mục trẻ, năng động. Ngài đạt nhiều thành quả trong việc quảng bá lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp cả trong lẫn ngoài giáo xứ.
Rồi ra chúng ta sẽ thấy giáo xứ Phú Dòng của cha Nguyễn Hữu Hạnh sẽ ngày càng sinh động dưới sự phù hộ của Mẹ Hằng Cứu Giúp.