CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 30/04/2017



Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến,
Hai môn đệ trên đường Emmaus được củng cố niềm tin và tràn ngập niềm vui vì được gặp Chúa. Trong niềm hân hoan mừng Chúa đã phục sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
1/ Hội Thánh không ngừng kêu gọi con cái mình, siêng năng học hỏi Lời Chúa, và tham dự Bí tích Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho lời rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh, được các tín hữu lắng nghe và thực hành trong đời sống.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Trong đời sống hằng ngày, có biết bao người đang chán nản tuyệt vọng, vì gặp quá nhiều đau khổ. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban cho những anh chị em đang gặp thử thách gian truân, được một niềm tin sắt đá, một ý chí kiên cường, một niềm cậy trông bền vững vào tình thương và quyền năng của Cha.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Hai môn đệ đã gặp Chúa qua việc lắng nghe Lời, và tham dự bẻ bánh. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người chúng ta cũng được gặp Chúa Giê-su Phục Sinh mỗi khi lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Mình Máu Thánh Chúa.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ “Mời ông ở lại với chúng tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người chúng ta, luôn biết chạy đến với Chúa Giê-su Phục Sinh và ở lại với Người, khi gặp thành công hay thất bại, để được Người nâng đỡ ủi an.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con cảm tạ Cha đã làm cho Đức Kitô Phục Sinh, để Người luôn đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết nhận ra Người đang hiện diện giữa chúng con, để chúng con luôn tin tưởng và yêu mến Chúa giữa những thử thách của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con… Amen.

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 30/04/2017



VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Hai đầu tháng 1/5/2017.
Buổi sáng: 6 giờ Thánh lễ tại Lễ Đài cầu cho các tín hữu đã qua đời.
Buổi chiều: Lễ Thánh Giuse thợ, bổn mạng Giới Gia Trưởng.  
                   Chương trình lễ như sau:
-        17 giờ 45: Đọc kinh kính Thánh Giuse.
-        17 giờ 50: Tập hát.
-        18 giờ 00: Thánh lễ.
ü  Buổi chiu ti các Nhà Nguyn Xóm Giáo không có Thánh l.
2/ Thứ Ba 2/5/2017: 18 giờ, Giáo Xứ học hỏi Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Niềm hoan lạc của tình yêu gia đình”. Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
3/ Thứ Tư 3/5/2017: 15 giờ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
4/ Thứ Năm 4/5/2017: 18 giờ Thánh lễ Giới Gia Trưởng và Hiền Mẫu.
5/ Thứ Sáu 5/5/2017: 15 giờ Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.
6/ Xin quí phụ huynh nhắc nhở con em lịch cuối khóa vỡ lòng:
-        Thứ Tư 03/5/2017: Các em xưng tội lần đầu, bắt đầu lúc 19 giờ tại sân Hiệp Nhất.
-        Chúa Nhật 07/5/2017: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu, đoàn rước lúc 15 giờ 15. Thánh lễ cử hành lúc 15 giờ 30.
7/ Thứ Bảy 6/5/2017, nhân Tháng Hoa tháng kính Đức Mẹ, Cộng đoàn Xóm Giáo 6 và 8 sẽ dâng hoa kính Đức Mẹ sau Thánh lễ 18 giờ 30.
8/ Chúa Nhật 07/5/2017: Lúc 16 giờ 30 có Cuộc rước Tôn vinh Mẹ Maria chung quanh Nhà Thờ và Tu Viện.
9/ Theo thông lệ, tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ, mỗi chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu lúc 16 giờ 30 có giờ kinh kính Đức Mẹ do Giới Hiền Mẫu tổ chức.
10/ Căn cứ thông báo của Quận Bình Tân về việc giải tỏa hai nghĩa trang A + B Bà Quẹo, nay Giáo Xứ thông báo những gia đình nào có người thân đang an nghỉ tại hai nghĩa trang trên, xin mau chóng đến Văn Phòng Giáo Xứ làm hồ sơ bốc mộ, đồng thời những ai đã nộp hồ sơ trước ngày 22/4/2017, xin đến Văn Phòng Giáo Xứ nhận biên nhận.
Kính mời Quí Cộng đoàn tham dự.
   VPGX
 





Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

SỨC MẠNH KỲ DIỆU CỦA LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ


CHẦU THÁNH THỂ
Thứ Năm 27.4.2017
Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh A - Lc 24, 13-35

SỨC MẠNH KỲ DIỆU CỦA LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ

I/ BẮT ĐẦU GIỜ CHẦU
Kính mời cộng đoàn quỳ, chúng ta bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và xin ơn Thánh Thần.
Lời nguyện mở đầu (Quỳ)
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến giúp chúng con gặp gỡ thân tình với Chúa Giê-su Phục Sinh, nhận ra Người luôn đồng hành với chúng con trong cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả hôm nay.
Hát: Lạy Chúa Thánh Thần – Cung D – ĐK  + PK1 + ĐK (Sách hát Chầu trang 23) trong khi Linh mục Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra giữa bàn thờ.
Hát: Thờ lạy Chúa – Cung D – ĐK + PK1 + ĐK (Sách hát Chầu trang 31) sau khi Linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong.

II/ TIN MỪNG
*Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa. (Một người đọc Tin Mừng Lc 24, 13 – 35)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca
Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.
Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy? " Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy."
Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? "
Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn". Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
Xướng: Ðó là lời Chúa – Đáp: Lạy Chúa Ki-tô ngợi khen Chúa.
 *Mời cộng đoàn ngồi.
Hát (sau bài Tin Mừng, trước Suy Niệm): Trên đường Emmau – Cung A –  ĐK – PK1 – ĐK

III/ SUY NIỆM
 (Phần này có 2 đoạn, có thể hai người, mỗi người đọc một đoạn hoặc một người đọc cả hai đoạn)
(Đoạn 1)
Ngay sau biến cố Chúa Giê-su bị người Do-thái giết chết, tất cả các môn đệ đều hoang mang, lo sợ, mất hướng. Cụ thể, Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại: Có hai môn đệ đã chán nản, bỏ cuộc. Họ đã bỏ Giêrusalem để về làng quê sinh sống. Trên đường Emmau. Đức Giêsu đến đồng hành với họ, giải thích Kinh Thánh cho họ, lòng của họ đã bừng lên, nhưng mắt họ vẫn còn bị che khuất nên không nhận ra Người.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con đây cũng chẳng khác gì hai môn đệ trên đường Emmau. Trong cuộc sống lòng tin, chúng con cũng đã nhiều lúc hoang mang, lo sợ, mất hướng đi khi gặp biết bao khó khăn, thử thách trên đường đời. Mắt chúng con tuy mở ra đó nhưng chẳng hề thấy Chúa đâu để lòng tin chúng con được củng cố, tai chúng con mở ra đó nhưng chẳng hề nghe được  lời Chúa hướng dẫn để sống theo lời Ngài. Chúng con đã sống u mê trong tối tăm, tội lỗi, đã ngụp lặn trong danh lợi của thế gian mà không biết rằng, Chúa vẫn đồng hành với chúng con như xưa kia Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau.
Hát: Trên đường Emmau ĐK – PK2 - ĐK
(Đoạn 2)
Trình thuật Tin Mừng Luca kể tiếp:
Khi gần tới làng họ muốn đến, Ðức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người ở lại với họ, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn. Người đồng ý, vào ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra cho họ. Khi ấy, mắt họ liền mở ra và nhận ra Người nhưng Người lại biến mất. 
Họ lập tức đứng dậy quay trở lại Giêrusalem, gặp nhóm mười một và các bạn hữu đang tụ tập tại đó.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Thánh Thể chính là mầu nhiệm tình thương của Ngài đã mở mắt các môn đệ, giúp các ông đủ sức đứng dậy mà quay về Giêrusalem, hòa nhập vào Giáo Hội tiên khởi Ngài đã thiết lập để tiếp tục làm chứng Chúa đã Phục Sinh để cứu độ nhân loại mọi nơi mọi thời.
Hát: Trên đường Emmau ĐK – PK3 – ĐK      

IV/ Cầu Nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể: (Hai người đọc, mỗi người đọc 2 câu / hoặc theo sự sắp xếp khác tùy ý) (Cộng đoàn vẫn ngồi)
1/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Thánh lễ chính là nơi chúng con họp mặt cùng nhau để tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Xin cho mỗi người chúng con siêng năng tham dự Thánh lễ cách sốt sắng để ngày càng hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn, để ngày càng hiệp thông với Giáo Hội, với những người cùng niềm tin vào Chúa Phục Sinh.
Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn.
       Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 
2/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, ngoài Thánh lễ, việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày, hoặc thăm viếng, chuyện trò thân mật với Chúa nơi Nhà Tạm sẽ giúp chúng con sống trong Chúa và Chúa sống trong chúng con. Thật không hạnh phúc nào hơn.
Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn.
       Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 
3/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin Chúa hãy là Thầy dạy, là người bạn thân tình đồng hành, chia sẻ vui buồn với chúng con trong cuộc sống hoặc qua những trang Thánh Kinh, xin cho lòng chúng con luôn được ấm áp tình Chúa như xưa kia Ngài đã đồng hành, giải thích Thánh Kinh, hâm nóng bầu nhiệt huyết cho hai môn đệ trên đường Emmau.
Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn.
       Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 
4/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin Lời Chúa và Thánh Thể Chúa giúp chúng con mạnh mẽ đứng lên khi vấp ngã, khi gặp gian nan thử thách để trở về Giêrusalem, trở về Đền Thờ Chúa ngự cùng với Hội Thánh tôn vinh, thờ phượng Chúa, đồng thời can đảm, mạnh mẽ đi vào cuộc sống của bản thân để làm chứng Chúa Phục Sinh cho những người sống chung quanh chúng con, đặc biệt những người còn thờ ơ nguội lạnh, những người chưa nhận biết Chúa, những người muốn loại trừ Chúa ra khỏi thế giới này.
Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn.
        Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn. 

V/  LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN (Mời cộng đoàn đứng)
Người hướng dẫn: Cộng đoàn thân mến! Sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh trên đường Em-mau với hai môn đệ đã đem đến cho con người sức mạnh và niềm tin. Trong tâm tình ngợi khen - cảm tạ, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:   
1.     Hội Thánh tôn kính Lời Chúa ngang với Mình Máu Thánh Chúa, và không ngừng kêu gọi con cái mình siêng năng học hỏi Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người Ki-tô hữu ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống đức tin của mình.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2.     Hai môn đệ nài xin: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Chúng ta cùng cầu xin cho các gia đình Công Giáo biết chọn Chúa làm chủ gia đình mình, luôn dành thời gian để suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện chung với nhau.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3.     Mắt hai môn đệ sáng ra và nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, khi đã nhận ra Đức Giêsu cũng biết chia sẻ cơm áo cho tha nhân, đặc biệt những người nghèo đói, và trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Người qua việc phục vụ anh chị em.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4.    Trong đời sống hằng ngày, có biết bao người chán nản và tuyệt vọng vì gặp quá nhiều đau khổ. Chúng ta cùng cầu xin cho những anh chị em đang gặp thử thách gian nan một niềm tin sắt đá, một niềm cậy trông vững bền vào tình thương và sự quan phòng của Chúa.  
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
 Người hướng dẫn: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh là Đấng luôn hiện diện và đồng hành với Hội Thánh cũng như với mỗi người chúng con. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và gia tăng đức tin cùng sức mạnh, giúp chúng con can đảm loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời Amen.
*Mời cộng đoàn quỳ.
Hát: “Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng…” (Nguyễn Hữu)
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 1.
Hát: Lương thực của con – Cung Dm - D. (Hát câu 1 và 2 / Sách Tán tụng Chúa tập 2 trang 288)            
Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại – Đáp: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 2.
Phép lành Thánh Thể.

VI/ KẾT THÚC
Hát: Chút tình con thơ – Cung F. (Hát PK1 – ĐK – PK2 – ĐK Sách hát Chầu trang 63)  
Chủ sự: Giờ Chầu Thánh Thể đến đây đã kết thúc. Kính chúc Cộng đoàn ra về bình an và ngủ ngon giấc đêm nay.

Gioakim Phạm Văn Lượng – Xóm Giáo 5.

Tham khảo: Suy niệm của Lm Thiện Duy        

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I – KHÓA 32



NHẠC SƯ GIUSE PHẠM ĐỨC HUYẾN


1.      Điều kiện: Phải biết Nhạc lý – Xướng âm.
2.      Thi tuyển: 17 giờ 00 Thứ Ba ngày 01 tháng 8 năm 2017 tại Phòng 1 – Lầu: 3 – Khu Hiệp Nhất A cạnh Nhà Sách Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sau Nhà Thờ.
3.      Khai giảng: 17 giờ Thứ Ba ngày 08 tháng 8 năm 2017.
4.      Giờ học: Thứ Ba hằng tuần từ 17 giờ đến 20 giờ 30.
5.      Không nhận thí sinh không thể theo hết các môn học trong chương trình 02 năm.
6.      Nhận và nộp đơn: Phòng Bảo vệ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại cổng chính, 38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 từ 02.5.2017 đến 01.8.2017).
7.      Mỗi thí sinh nộp: 2 ảnh 3 x 4.

8.      Xin liên hệ: Nữ tu: Mến – ĐTDĐ: 0934766270 – 0909761193   

Chú thích: Đã đăng Kỳ 1 trên Báo Công Giáo và Dân Tộc số 2109 trang 47 Tuần lễ từ 09.6 đến 15.6.2017

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA 23/04/2017





Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật trọng kính Lòng Thương Xót Chúa. Trong niềm hân hoan mừng Chúa sống lại, và trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương xót của Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Lời Nguyện: (Xướng viên)
1/ Trong cuộc hành trình về quê trời, Hội Thánh gặp không biết bao nhiêu thử thách và bách hại. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô được tràn đầy sức mạnh tình yêu của Cha, để dẫn dắt con thuyền Giáo Hội vượt qua mọi sóng gió về tới bến an bình.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Đời sống đức tin nhiều khi phải trải qua những đêm tăm tối. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu, luôn biết tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương xót của Chúa Phục Sinh, được ơn kiên nhẫn trong gian truân, vui mừng và hy vọng, để vượt qua mọi gian nan thử thách trong cuộc đời.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban ơn đức tin và tình mến, cho tất cả những ai đang khao khát tìm kiếm Chân Lý tuyệt đối là chính Thiên Chúa, Đấng đầy lòng thương xót cho tất cả mọi người.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Chúa Giê-su Phục Sinh đã mời gọi Tô-ma đặt tay chạm vào cạnh sườn Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người chúng ta, biết đặt trọn niềm tín thác vào tình yêu thương xót của Cha, tìm gặp được sức mạnh ủi an và tấm lòng bao dung nhân từ của Cha trên con đường sống đạo và truyền giáo của mình.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

Lạy Cha từ ái, Cha biết tâm trí chúng con còn mù tối, tâm hồn thì cứng cỏi. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để tâm hồn chúng con được mở ra và luôn can đảm tín thác tuyệt đối vào Tình Yêu Thương Xót của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con… Amen.

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 23/04/2017



VPGX trân trọng thông báo:
1/ Giáo Xứ Hạc Châu, Giáo Phận Bùi Chu được xây dựng năm 1900, qua dòng thời gian nay đã xuống cấp, giáo dân đa số là nông dân nghèo, thêm vào đó lại ảnh hưởng bởi thiên tai nên cuộc sống rất là cơ cực.
Trong tâm tình chia sẻ, đáp lời kêu gọi của Đức Cha Giáo Phận Bùi Chu, và Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 22/4 và Chúa Nhật 23/4/2017.
2/ Chúa Nhật hôm nay 23/4/2017, lúc 7 giờ 30 sau lễ nhì, có buổi họp phụ huynh của các em đang theo học Khóa Giáo lý Vỡ lòng.
Địa điểm: Phòng Hiệp Nhất sau Nhà Thờ.
3/ Thứ Sáu 28/4/2017, lúc 19 giờ, có thánh lễ tĩnh tâm của Khóa Giáo Lý Vỡ Lòng tại nhà thờ Giáo xứ.
4/ Thứ Ba 25/4/2017: 18 giờ có học hỏi Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô:
“NIỀM HOAN LẠC CỦA TÌNH YÊU GIA ĐÌNH”
Thuyết trình viên: Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế.
Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
Nguyện Chúa Ki-tô Phục Sinh chúc phúc lành, ban bình an cho hết thảy mọi người.

   VPGX

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT PHỤC SINH CHÚA SỐNG LẠI 16/04/2017


VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 18/4/2017: 18 giờ có học hỏi Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô:
“NIỀM HOAN LẠC CỦA TÌNH YÊU GIA ĐÌNH”
Thuyết trình viên: Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế.
Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
2/ Chúa Nhật 23/4/2017: 7 giờ 30 sau Lễ nhì có buổi họp phụ huynh các em học Lớp Giáo lý Vỡ lòng 2017.
Địa điểm: Phòng Hiệp Nhất.
3/ Trong Tuần Bát Nhật từ Thứ Hai 17.4 đến Thứ Bảy 22.4.2017, các Cha không giải tội, và không có Thánh lễ tại Nhà Nguyện các Xóm Giáo.
4/ Ngày sau Thánh lễ 20 giờ, xin anh chị em mau chóng ra về để đóng cửa Nhà Thờ, đồng thời xin anh chị em tập trung ghế ngồi vào hai bên hông và cuối Nhà Thờ để anh em phục vụ sắp xếp vào nơi qui định.
Nguyện Chúa Ki-tô Phục Sinh chúc phúc lành, ban bình an cho hết thảy mọi người.

   VPGX

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT PHỤC SINH- NĂM PHỤNG VỤ A (16/04/2017)



        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã cho Đức Ki-tô sống lại và bừng sáng trên thế giới như mặt trời chính ngọ. Ước gì ánh sáng Phục Sinh của Người luôn hướng dẫn đời sống đức tin của người tín hữu. Trong niềm hân hoan mừng Con Cha đã Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1/ Chúa Giê-su đã để trái tim bị đâm thâu khiến máu cùng nước chảy ra, hầu khơi nguồn bí tích dưỡng nuôi Hội Thánh. Nguyện xin Cha cho Hội Thánh không ngừng được sống nhờ Con Cha đã chết và sống lại.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Thân phận con người được thay đổi tận căn nhờ sự Phục Sinh của Đức Giê-su Ki-tô. Nguyện xin Cha cho các tín hữu luôn vững tin vào sự sống đời sau.

 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Nguyện xin Cha cho mọi Ki-tô hữu cùng cất tiếng vui mừng hát lên lời Alleluia vì Đức Giê-su Ki-tô đã toàn thắng sự chết và đã Phục Sinh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Chính Đức Ki-tô Phục Sinh đã qui tụ chúng ta trong Thánh lễ này. Nguyện xin Cha ban cho Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết lắng nghe Lời Con Cha và nhận sự hiện diện của Người khi cùng chia sẻ Bánh Thánh.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha, Đức Giê-su Ki-tô Con Cha cùng bước đi với chúng con trong đường đời đầy gian khổ. Xin Cha mở lòng trí để chúng con đón nhận ánh sáng Phục Sinh của Người. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời … Amen.

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ BẢY VỌNG PHỤC SINH - NĂM A (15/04/2017)



        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Chúa đã sống lại thật rồi! Người là nguồn sự sống, là suối hy vọng, là phúc bình an và là niềm vui tột đỉnh của những ai tin tưởng vào Người. Với tâm tình hân hoan mừng Chúa đã sống lại, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1/ Hội Thánh được Đức Ki-tô thiết lập để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Người ở trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha củng cố lòng tin của Hội Thánh trên con đường lữ thứ trần gian, để Hội Thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa Ki-tô đã phục sinh vinh hiển.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Ánh sáng Phục Sinh của Chúa Ki-tô đã chiếu giải hơn 20 thế kỷ qua, nhưng còn biết bao nhiêu người chưa đón nhận Tin Mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các dân tộc trên khắp hoàn cầu, mau nhận ra ánh sáng Tin Mừng, để ơn cứu độ của Đức Ki-tô được đến với mọi người.

 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và tử thần. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các tín hữu đang bị dày vò lương tâm trong tội lỗi, biết cởi bỏ con người cũ là tội lỗi, và mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Ki-tô Phục Sinh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Chính Đức Ki-tô Phục Sinh đã qui tụ chúng ta trong Thánh lễ này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha ban cho Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta được luôn vững mạnh trong đức tin, nhiệt thành trong đức mến, thực hành sống đạo tốt lành, thánh thiện.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5/ (Nếu có dự tòng thay vào câu 2) Anh chị em tân tòng vừa lãnh nhận bí tích thánh tẩy, đã trở nên con cái Chúa và là anh chị em của chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho những anh chị em vừa được tái sinh, luôn trung thành với đức tin mà mình đã lãnh nhận.

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chiến thắng tử thần, đem lại sự sống mới cho chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con biết chết cho con người cũ đầy dẫy tội lỗi và sống con người mới được Chúa cứu chuộc bằng máu của Người đã đổ ra trên thập giá, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời … Amen.

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ NĂM TUẦN THÁNH (13/04/2017) (Ga 13,1-15)


Lời mở: Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Hôm nay chúng ta tưởng niệm việc Chúa thiết lập sứ vụ Linh mục và Bí tích Thánh Thể. Đây là dấu ấn tình yêu mà Chúa Giê-su Ki-tô vì yêu thương chúng ta, Ngài đã lưu ký. Chúng ta cùng dâng lên Cha những lời nguyện xin:
1/ “Đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Cha cho các Linh mục, Giám mục được đầy sự khôn ngoan, thánh thiện, sức khỏe để phục vụ đàn chiên Cha giao phó.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
2/ “Thầy đến để yêu thương và phục vụ”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Cha cho các vị Mục tử và toàn thể cộng đoàn dân Cha luôn trung thành với ơn gọi dấn thân, yêu thương và phục vụ mọi người.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
3/ “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống đời đời”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Cha giúp chúng con giữ tâm hồn trong sạch để đón rước Con Cha, và cho chúng con ý thức làm chứng sự sống của Chúa Giê-su Ki-tô đang hoạt động nơi chúng con.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.  
4/ “Anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Cha cho Giáo Xứ chúng ta luôn thể hiện tình yêu thương hiệp nhất với nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn và biết trở nên người phục vụ Tin Mừng như lòng Cha mong ước.
Lời kết: Chủ tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha giàu lòng thương xót, lời của Con Cha còn vang vọng mãi: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau”. Xin cho cộng đoàn chúng con đang cử hành mầu nhiệm Thánh này, biết cụ thể hóa bằng hành động, giúp chúng con trên đường sống đạo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Tĩnh Tâm Giới Trẻ Chay 2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp



Tĩnh Tâm Giới Trẻ Chay 2017 Ngày thứ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rg 10/04/2017


TÌNH YÊU HIẾN MÌNH CỦA CHÚA CHA ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA CHÚA GIÊ-SU.

Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2017 Ngày Thứ II- Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 10/04/2017


BÍ TÍCH THÁNH THỂ, TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊ-SU DÀNH CHO NHÂN LOẠI.
KI-TÔ HỮU GẮN BÓ VỚI CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ SẼ VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN CỦA ĐỜI SỐNG, ĐẶC BIỆT ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN GIA ĐÌNH.

Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2017 Ngày Thứ III- Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 12/04/2017


THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ NGUỒN ƠN GIẢI THOÁT, CỨU ĐỘ NHÂN LOẠI. KI-TÔ HỮU SỐNG ĐỜI HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, HÃY CHẤP NHẬN THẬP GIÁ CỦA MÌNH VÌ YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH.

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ / NĂM PHỤNG VỤ A (9/4/2017) (Mt 26,14-27)


Lời mở: Chủ tế (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Hôm nay Phụng Vụ tung hô Đức Giê-su khải hoàn vào Thành Giê-ru-sa-lem, đồng thời mời gọi ta bước theo Người trên con đường Thập Giá. Với tâm tình biết ơn và chia sẻ sự đau khổ với Đức Giê-su, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
1/ Lạy Cha, nguyện xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cách riêng Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, vị Cha chung của chúng con, được tràn đầy ơn thánh Cha để hướng dẫn Hội Thánh vượt qua mọi thử thách, gian nan.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
2/ Lạy Cha, chiến tranh, hận thù vẫn tràn lan trên khắp thế giới. Nguyện xin Cha thay lòng đổi dạ con người trên trái đất hôm nay để mọi người biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con    
3/ Lạy Cha, Thánh Anphongsô đã nói: “Tuần Thánh là tuần tình yêu”. Nguyện xin Cha cho chúng con biết đem hết tâm tình để sống những ngày thánh này.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
4/ Lạy Cha, nguyện xin Cha cho mầu nhiệm Thập Giá là mầu nhiệm của tình thương, luôn sống động trong tâm hồn chúng con để trong cuộc sống hằng ngày, chúng con biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, và cố gắng để không trở nên thánh giá cho những người chung quanh.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
Lời kết: Chủ tế (Tùy nghi)

Lạy Cha, chúng con tha thiết nài xin Cha thương đoái nhận những ý nguyện trên đây cũng như những ý nguyện riêng tư của mỗi người chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.