CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Nhật Ký Thứ Năm 31/10/2013




 

TẤT CẢ VÌ VINH DANH CHÚA VÀ PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN
SÁNG
5 giờ 00: Tham dự Thánh lễ.
6 giờ 00: Phụ việc nhà. Làm việc trên mạng.
8 giờ 00 – 10 giờ 30: Trực VPGX.
Tiếp 01 giáo dân mượn hũ cốt người thân về gia đình cầu nguyện.
Viết bản phân công Kiệu lễ Đức Giê-su Vua Vũ Trụ vào ngày 24/11/2013.
Một đôi bạn trẻ, người nữ đã học GLDT, nay xin rửa tội. Hướng dẫn: Gặp linh mục giảng dạy lớp.
Nhận 02 ý lễ.
Tiếp một đôi bạn trẻ xin học GLHN tuần 3 buổi, giảng khóa 3 tháng.
Trình Cha Chánh Xứ BC-1013.

TRƯA: Ngủ trưa ngon giấc.

CHIỀU:
14 giờ 00: Kiểm tra lại bản hướng dẫn Chầu Thánh Thể và đọc kinh LTX của Xóm 5.
Chuẩn bị bài dạy lớp dự tu. Tìm hiểu ý nghĩa câu hát: “Thân lạy Nữ Vương Mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy, Mẹ thương đến con cùng” trong bài:

Lạy Mẹ là ngôi sao sáng

ÐK: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con về tới bến. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới thiên đàng.

1. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, sóng va tư bề thuyền con sắp chìm hầu theo nước xuôi giòng. Thân lạy Nữ Vương Mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy, Mẹ thương đến con cùng.
Lời giải đáp:
Bát Cạy Nghĩa Là Gì?
http://cdtl130fv.files.wordpress.com/2008/12/image6.png 
December 8, 2008 — NLS
Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thắng về nơi phúc nhàn.
… Thân lạy Nữ Vương. Mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn chèo bơi bát cạy. Mẹ thương đến con nhiều
… Thân lạy Nữ Vương. Mẹ thấu tình con, phút lênh đênh bập bềnh trôi ngã lòng hầu buông lái thôi chèo.
Sau khi ca đoàn hát bài Sao Biển bác Bùi Nghĩa Bỉnh đã chia sẻ về nghĩa của 2 chữ bát cạy như sau:
2 chữ “bát cạy” (không có dấu mũ ở chữ cạy) đã được nhạc mẫu dạy cho chúng tôi từ khi còn trẻ. . “Bát” là lèo lái cho thuyền đi về bên phải; ngược lại, “cạy” là lèo lái cho thuyền đi về bên trái.
Tuy nhiên để cho sáng tỏ, xin … xem giảng nghĩa trong website tự điển sau đây:
Bỉnh Bùi
Xin được gửi thêm đến các anh chị em trong ca đoàn một số tham khảo khác:
A. Động từ cạy (Trích từ: http://vi.wiktionary.org/wiki/c%E1%BA%A1y)
Lái thuyền sang bên trái. Cạy thuyền nhanh kẻo húc vào mỏm đá.
Động tác lái ghe, xuồng để thay hướng, cạy: đổi hướng tay trái; bát: đổi hướng tay mặt (Anh ơi sóng gió liên miên/Ra công bát cạy cho thuyền tới nơi. CD)

C. Căn cội và nghĩa thật đúng của CẠY và BÁT. (Trích từ: Lột trần Việt ngữ, Tác giả: Bình Nguyên Lộc, Chương IX – Về loại từ Cái và Con)
…. CẠY là KUẮK và nó chỉ có nghĩa là tránh né nhau trên sông, trên biển, không cứ phải bên nào.
BÁT là PỐT có nghĩa là Kéo cây chèo khó khăn. Không có tiếng nào có nghĩa là BƠI CHÈO và CÂY CHÈO cả.
Ta, người Việt Nam, Mã Lai đợt I, tức Lạc bộ Trãi, ta đã biến nghĩa, nhưng biến rất tài tình, không biến liều lĩnh mà dựa theo những ý nghĩ sâu kín của lòng dân tộc của ta là dân Mã Lai, mặc dầu ta chỉ là Mã Lai đợt I, bộ Trãi, nhưng hai thứ Mã Lai, đều đồng dân tộc tính với nhau, đồng tâm hồn với nhau.
Chúng tôi nói PỐT của Lạc bộ Mã là kéo cây chèo khó khăn. Tại sao lại khó khăn? Ta nên nhớ rằng cổ sử Trung Hoa tả dân Việt lấy bên Trái làm bên thuận. Vậy khi trạo phu phải lái từ tả qua hữu, tức đi nghịch với thói quen của họ là họ nghe khó khăn lắm.
Thế nên dân Việt mới cho PỐT cái nghĩa là lái từ tả sang hữu (trên sông) hơi khác với nghĩa thật, nhưng vẫn hữu lý, vì chính nghĩa thật cũng chỉ là một cách nói bóng bẩy rằng là lái từ tả sang hữu.
Tự điển K.T.T.Đ đã định nghĩa đúng rằng BÁT là lái từ tả qua hữu, còn Huỳnh Tịnh Của thì nói là cả hai tiếng đều có nghĩa là từ tả qua hữu, hoặc ngược lại, tức sai hơn miền Bắc tức sự vay mượn không xảy xa ở Đàng Trong mà ở Đàng Ngoài, vay của người Mường, tức thuộc vào thời Trung cổ của Việt sử, 500 T.K vậy, chớ không phải từ thời nhà Lý mà ta đánh Chàm đâu.
Còn CẠY? Chúng tôi đã giải thích rằng KUẮK chỉ có nghĩa là tránh né nhau trên mặt sông. Nhưng dân ta đã trót cho PỐT cái nghĩa là tránh từ tả sang hữu, thì tổ tiên ta phải gán cho Kuắk cái nghĩa là từ hữu sang tả, như thế mới có chủ động từ chính xác để dùng trong việc hành thuyền.
Đó là căn cội và nghĩa thật đúng của CẠY và BÁT.


Nhận ĐT của anh cư sĩ Phật Giáo thanh lý tủ đựng sách. Giới thiệu giao lại Cha Phê-rô Đỗ Minh Trí.
16 giờ 15 – 17 giờ 15: Dạy lớp dự tu. Chọn các bài Thánh Ca cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.

TỐI:
19 giờ 30: Dạy GLDT (01 đôi).

TẠ ƠN CHÚA MỘT NGÀY ĐÃ QUA ĐƯỢC BÌNH AN

Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.



XIN LƯU Ý:
Từ 12 giờ trưa ngày 1/11 đến nửa đêm 2/11, các tín hữu viếng Nhà Thờ sẽ được ơn Đại Xá chuyển giao cho các linh hồn. Và trong tám ngày liên tiếp (từ 1 đến 8/11), các tín hữu viếng Nghĩa Trang, Phòng Hài Cốt cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục sẽ được một ơn Đại Xá trong ngày, trong tháng đặc biệt này.
Điều kiện để hưởng ơn Đại Xá:
-   Xưng tội.
-   Rước lễ hằng ngày.
-   Đọc 01 Kinh Lạy Cha, 01 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

                                                                                   VPGX.

Nhật Ký Thứ Tư 30/10/2013




TẤT CẢ VÌ VINH DANH CHÚA VÀ PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN
SÁNG
5 giờ 00: Tham dự Thánh lễ.
6 giờ 00: Phụ việc nhà. Làm việc trên mạng.
8 giờ 00 - 10 giờ 30: Trực VPGX
Nhận 04 ý lễ.
Hướng dẫn 02 giáo dân gặp linh mục để làm phép ảnh tượng.
Cập nhật BC-1013 theo Nhật Ký Giáo Xứ ngày Thứ Ba 29/10/2013.
Hướng dẫn 01 bạn trẻ nữ và một đôi bạn trẻ khác học GLHN và GLDT.
Hướng dẫn 01 bạn trẻ nam về hồ sơ hôn phối. Đã xa quê miền Bắc 06 năm nay, hiện không đăng ký vào họ đạo nơi đang sống. Gợi ý cần thiết: Đăng ký vào họ đạo nơi đang ở 6 năm nay để hưởng được các ơn ích của Hội Thánh theo sự hướng dẫn của linh mục sở tại.
Cập nhật Thông Báo Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C.
Gửi bổng lễ của Xóm 5 cho UVQL.GX.

TRƯA: Ngủ ngon.

CHIỀU
17 giờ 00: Tham dự Thánh lễ của Tỉnh DCCT. VN với những ngày kỷ niệm quan trọng.
Ý lực bài giảng lễ của Cha Tổng Quyền DCCT:
Ngày nay, người ta có thể phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa như xưa kia đã từng phá hủy Đền Thờ Giê-ru-sa-lem(đền thờ bằng gạch đá v.v…), nhưng một Đền Thờ mà người ta không thể phá hủy, kể cả Satan ở Hỏa Ngục, đó là sự TIN THỜ THIÊN CHÚA nơi TÂM HỒN CỦA KI-TÔ HỮU vì MỖI KI-TÔ HỮU LÀ MỘT ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA.

TỐI
19 giờ 00 – 21 giờ 00: Tham dự văn nghệ do Tỉnh DCCT.VN tổ chức.


TẠ ƠN CHÚA MỘT NGÀY ĐÃ QUA ĐƯỢC BÌNH AN

Trung kiên theo Chúa, vui sống hiện tại.



"Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi." (Lc 13,33)
PVL (31/10/2013) – Đọc Tin Mừng Lc 13,31-35 Giáo Hội công bố hôm nay, tôi thấy có hai đoạn thể hiện hai ý. Đoạn trên (câu 31 đến 33), người Pha-ri-sêu khuyên Chúa Giê-su đi nơi khác để tránh sự bách hại của vua Hê-rô-đê, nhưng Chúa vẫn bình thản làm việc của mình là trừ quỷ, chữa bệnh, hoàn tất công việc phải làm do Thiên Chúa Cha giao phó. Đoạn dưới (câu 34 đến 35), Chúa than phiền dân thành Giê-ru-sa-lem đã giết các ngôn sứ Thiên Chúa đã sai đến, một cách chối từ Thiên Chúa. Chúa Giê-su cũng bỏ mặc họ đi vào chỗ hư mất!
Và tôi suy tưởng: Giáo Hội của Chúa qua mọi thời đại, vẫn không tránh khỏi sự bách hại cách này hay cách khác, ngay cả Giáo Hội Việt Nam theo dòng lịch sử với 300 năm bách hại đạo Chúa trước đây, các Thánh Tử Đạo Việt Nam vẫn là những chứng nhân anh hùng gieo mầm đức tin trên quê hương Việt Nam mến yêu của tôi. Hiện nay, nơi này nơi khác thấm đẫm máu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vẫn còn những Hê-rô-đê của thời hiện đại, và đạo Chúa vẫn tiếp tục bị bách hại. Trước sự bắt bớ, tìm cách giết hại của Hê-rô-đê, Người vẫn tiếp tục thi hành sứ vụ cứu độ của Chúa Cha giao phó mà không hề hãi sợ gì vì giờ Người chưa đến. Noi gương Chúa, Ki-tô hữu hôm qua, hôm nay đi theo Chúa, vẫn một lòng trung kiên, chu toàn bổn phận, thờ phượng Chúa hết lòng, không vì hãi sợ ma quỷ, thế gian mà bỏ Chúa để lãnh án phạt đời đời!
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con kiên trung theo Chúa đến cùng, chu toàn bổn phận hằng ngày của con vì lòng yêu mến Chúa. Mỗi giây phút qua đi, con vui sống với hiện tại, vì giây phút  hiện tại, Chúa giao cho con thật quý báu dường bao. Hiện tại có đau khổ, xin dâng lên Chúa. Hiện tại có âu lo, xin dâng lên Chúa. Hiện tại có thành công, xin dâng lên Chúa. Hiện tại có vui buồn, xin dâng lên Chúa. Con phải tập thờ phượng Chúa trong mọi hoàn cảnh con sống, xin Chúa giúp con. Amen.