CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Tôi tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa của tôi.



PVL (Mùng 1 Tết Giáp Ngọ) – Tham dự Thánh lễ hôm nay, tôi tâm đắc nội dung Lời Chúa trích Tin Mừng Mt 6,25-34 xoay quanh ý lực:
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.  Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6,33-34).
TIN TƯỞNG VÀO CHÚA QUAN PHÒNG           là điều không phải ai cũng ý thức hoặc cảm nghiệm, nhất là trong những giây phút bi đát của cuộc đời như trong cảnh tù tội, trong thất bại đến bước đường cùng trong việc làm ăn v.v… biết bao người ngã gục không thấy Chúa đâu,  không biết Chúa đâu. Nhưng ngược lại, có những người nếm cảm sâu sắc nội dung Lời Chúa trên khi họ rơi vào cảnh đường cùng cuộc sống.
Gia đình tôi, bản thân tôi đã không ít lần rơi vào hoàn cảnh như vậy, những hoàn cảnh thật bi đát mà không thể nói nên lời ở đây. Cái còn mang lại niềm tin yêu hy vọng cho tôi và gia đình chính là cầu nguyện và phó thác vào bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, dù cảnh ngộ lúc ấy như đêm ba mươi.
Lạy Chúa Giê-su, Ngài là Thiên Chúa, quyền năng Ngài cai quản vũ trụ, vạn vật. Ngài biết rõ con. Nguyện xin Ngài giúp con ý thức tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, vì Chúa biết rõ điều gì sinh ích lợi cho phần rỗi của con, dù trước mắt con, điều ấy thật là cay đắng. Đó là nghịch lý đối với con, nhưng thuận lý với Chúa. Xin hãy thực thi ý định của Ngài  trên cuộc đời con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Amen.

Giáo Xứ ĐMHCG hiệp dâng Thánh lễ giao thừa




PVL (31/01/2014) – Thánh lễ giao thừa – Quý Tỵ đi, Giáp Ngọ đến – đã diễn ra tại Lễ Đài Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn đêm 30 Tết (30/01/2014 Dương Lịch) lúc 22 giờ 00 sau khi Cha Giuse Đinh Hữu Thoại hướng dẫn canh thức, diễn nguyện 30 phút với tâm tình tạ ơn, sám hối khi nhìn lại những gì đã xảy ra trong một năm qua, bắt đầu lúc 21 giờ 30. Cha Chánh Xứ Giuse Hồ Đắc Tâm, chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có khoảng 30 Cha thuộc Tu Viện Sài-gòn. Hiệp thông tham dự có các tu sĩ DCCT và hàng ngàn giáo dân trong ngoài Giáo Xứ trong khuôn viên Tu Viện và Nhà Thờ. 



Cha Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh giảng lễ. Sau khi công bố Lời Chúa, Cha Phao-lô chia sẻ: Thiên Chúa làm chủ thời gian và lịch sử. Thời điểm giao thừa thật linh thiêng. Và dưới cái nhìn của dân Do-thái xưa, họ đã nhìn thời gian theo ba giai đoạn: Quá Khứ - Hiện Tại – Tương Lai: “Quá khứ là công trình của Chúa, hiện tại do Chúa dẫn dắt và tương lai nằm trong tay của Ngài.”
Trước khi hát bài ca kết lễ, Cha Chánh Xứ đại diện chúc Tết quý Cha quý Thầy trong Tu viện cũng như cộng đoàn dân Chúa.
Sau khi thánh lễ kết thúc, Chánh Xứ đã làm phép lộc Lời Chúa. Quý Cha trẻ, cùng với quý thầy, và đại diện các hội đoàn cùng phát lộc Lời Chúa cho mọi người tham dự để làm kim chỉ nam cho một năm sống đạo theo Tin Mừng. Sau khi nhận Lộc Thánh, mọi người ra về bình an trong Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

TThánh lễ đêm giao thừa, nhận lộc Thánh và dâng gia đình cho Chúa

Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn: Thánh lễ đêm giao thừa, nhận lộc Thánh và dâng gia đình cho Chúa


VRNs (31.01.2014) – Sài Gòn – “Một năm gần hết, con tổng kết điều dở điều hay. Chúa ơi thành tâm, con đến tạ ơn Chúa hôm nay. Một năm đã hết, con xin dâng cả một năm mới. Sang trang vở mới, con với Ngài sẽ cùng đi.” Đó là lời bài hát của Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT viết về tâm tình của ngày cuối năm khi người ta đến với Chúa. Tâm tình ấy cũng là tâm tình của bao người, bao gia đình đã đến tham dự giờ diễn nguyện, thánh lễ giao thừa và lấy lộc thánh là những câu lời Chúa vào chiều tối hôm qua cũng như sáng nay tại Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn.
Theo chương trình 21 giờ 30 bắt đầu giờ diễn nguyện, nhưng ngay từ sớm nhiều người, nhiều gia đình đã đến cầu nguyện trong nhà thờ, trước hang đá Đức Mẹ và chuẩn bị chỗ ngồi để tham dự giờ diễn nguyện cũng như thánh lễ trong những giờ phút cuối cùng của năm Quý Tỵ 2013.
Nhiều  người đến sơm để chuẩn bị chỗ ngồi ổn định, tham dự giờ canh thức và thánh lễ giao thừa.
Nhiều người đến sơm để chuẩn bị chỗ ngồi ổn định, tham dự giờ canh thức và thánh lễ giao thừa.

Người tham dự ngồi phía ngoài sân nhà thờ
Người tham dự ngồi phía ngoài sân nhà thờ

Máy chiếu được đặt tại các khu vực không nhìn thấy lễ đài
Máy chiếu được đặt tại các khu vực không nhìn thấy lễ đài
Đúng 21 giờ, cha Giuse Đinh Hữu Thoại hướng dẫn cộng đoàn tham dự giờ diễn nguyện. “Nhìn lại những gì đã xảy đến để tạ ơn, xin lỗi Chúa và tha nhân. Những gì xảy ra cho cá nhân, gia đình, xã hội và nhân loại này đều có sự đồng hành của Thiên Chúa, Ngài là chủ thời gian và lịch sử.” Đó là nội dung trong giờ diễn nguyện. Xen kẽ những lời suy niệm của cha hướng dẫn là những bài hát đi theo tâm tình được ca đoàn và cộng đoàn cũng xướng lên. Cha Đinh Hữu Thoại cũng không quên nhắc đến công lý và hòa bình, những nỗ lực của nhiều anh chị em thiện chí dấn thân cho hoạt động này, những kết quả đạt được cùng với khó khăn, bắt bớ, cấm cách.
22 giờ, đoàn đồng tế tiến lên lễ đài trong khuân viên Tu viện bắt đầu thánh lễ giao thừa. Thánh lễ do cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Phó Giám Tỉnh Tỉnh Dòng, cũng là Bề trên Tu viện kiêm chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ HCG chủ tế. Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Giám học Học viện DCCT giảng lễ. Dâng thánh lễ đồng tế còn có khoảng 30 linh mục, một số thầy Học viện và đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo xứ Đức Mẹ HCG tham dự.
Sự linh thánh của thời gian: “Quá khứ là công trình của Chúa, hiện tại do Chúa dẫn dắt và tương lai nằm trong tay của Ngài.” Đó là nội dung bài giảng của cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh.
Audio bài giảng trong thánh lễ giao thừa

Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Phó Giám Tỉnh chủ sự thánh lễ và cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Giám học Học viện giảng lễ
Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Phó Giám Tỉnh chủ sự thánh lễ và cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Giám học Học viện giảng lễ

Toàn cảnh lễ đài lúc cử hành thánh lễ
Toàn cảnh lễ đài lúc cử hành thánh lễ
Cuối thánh lễ, cha Giuse Hồ Đắc Tâm đã đại diện chúc Tết quý cha quý thầy trong Tu viện cũng như cộng đoàn dân Chúa. Ngài nhắc đến những hoạt động của Giáo xứ trong năm qua: việc sửa nhà thờ và tu viện, những ngày đại lễ trong Năm thánh vừa qua nhân 80 năm DCCT hiện diện tại Sài Gòn, 60 năm xây dựng nhà thờ và 50 năm thành lập giáo xứ.
Sau khi thánh lễ kết thúc, cha Giuse Hồ Đắc Tâm đã làm phép lộc Lời Chúa, quý cha đại diện, cùng với quý thầy, các bà trong các hội đoàn cùng phát lộc Lời Chúa cho mọi người tham dự. “Thay vì bẻ cành cây, thì lấy lộc thánh Lời Chúa. Câu Lời Chúa được gửi đến mọi người như Lời Chúa đang ngỏ với ta trong suốt năm nay”. Cha Giuse Tâm ngỏ với cộng đoàn trước khi làm phép lộc Lời Chúa.
Cộng đoàn nhận lộc thánh Lời Chúa sau thánh lễ
Cộng đoàn nhận lộc thánh Lời Chúa sau thánh lễ
IMG_0953
Gia đình đọc câu Lời Chúa vừa nhận được
Gia đình đọc câu Lời Chúa vừa nhận được

Một gia đình chăm chú đọc câu Lời Chúa.
Một gia đình chăm chú đọc câu Lời Chúa.

Một đại gia đình thuộc Xóm 5, Gx. Đức Mẹ HCG chuẩn bị ra về sau khi tham dự các nghi lễ và lấy lộc Lời Chúa
Một đại gia đình thuộc Xóm 5, Gx. Đức Mẹ HCG chuẩn bị ra về sau khi tham dự các nghi lễ và lấy lộc Lời Chúa
Sáng Mồng Một Tết, nhiều gia đình cũng đã đến Đền Đức Mẹ để dâng gia đình cho Chúa, cầu nguyện và xin ơn Đức Mẹ, lấy lộc thánh Lời Chúa cho gia đình.
Được biết ngoài giờ hành hương các các thánh lễ, suốt cả ngày trong 3 ngày Hành Hương Minh Niên, tại Đền Đức Mẹ sẽ có quý cha, quý thầy hướng dẫn việc dâng gia đình cho Chúa trong những ngày đầu năm mới.
Quang cảnh khu vực hang đá lúc 8 giờ ngày Mồng Một Tết
Quang cảnh khu vực hang đá lúc 8 giờ ngày Mồng Một Tết

Các gia đình đang ghi vào tờ dâng mình cho Chúa trong ngày đầu năm mới
Các gia đình đang ghi vào tờ dâng mình cho Chúa trong ngày đầu năm mới
IMG_0978

PV.VRNs

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Chương Trình Lễ Tết



Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
                      ô
CHƯƠNG TRÌNH
 LỄ TẤT NIÊN QUÝ TỴ
&
BA NGÀY HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN TẾT GIÁP NGỌ 2014
 
I/ THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN GIÁO XỨ
-            6 giờ 30 Chúa Nhật 26.01.2014 (nhằm 26 âm lịch)
II/ THÁNH LỄ GIAO THỪA: 30.01.2014 (30 Tết – Thứ Năm).
-       21 giờ 30: Canh thức
-       22 giờ 00: Thánh lễ đồng tế tại Lễ Đài.
III/ BA NGÀY HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN
A/ NGÀY MỒNG MỘT TẾT: Thứ Sáu (31.01.2014)
“CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI”
-         Buổi sáng:  - 6 giờ 00 Thánh lễ tại Nhà Thờ
-         Buổi chiều: - 16 giờ 30 Rước Kiệu Đức Mẹ khai mạc ba ngày Hành Hương Minh Niên.
-  17 giờ 00: Thánh lễ đồng tế tại Lễ Đài.
B/ NGÀY MỒNG HAI TẾT: Thứ Bảy 01.02.2014
“KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ, CHA MẸ”
-         Buổi sáng:  - 7 giờ 00 Thánh lễ tại Phòng hài cốt.
-         Buổi chiều: - 16 giờ 30 Kiệu Đức Mẹ.
-  17 giờ 00: Thánh lễ đồng tế tại Lễ Đài.
C/ NGÀY MỒNG BA TẾT: Chúa Nhật (02.02.2014)
“THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM”
-         Buổi sáng:  - 6 giờ 30 và  8 giờ 00 Thánh lễ tại Nhà Thờ.
-         Buổi chiều: - 15 giờ 15: Thánh lễ thiếu nhi.
-  16 giờ 30 Kiệu Đức Mẹ.
-  17 giờ 00: Thánh lễ đồng tế tại Lễ Đài bế mạc ba ngày Hành Hương Minh Niên.
-         Buổi tối: - 19 giờ 00 Thánh lễ tại Nhà Thờ.
*Lưu Ý:
o   Trong ba ngày Tết, Nhà thờ mở cửa để cộng đoàn đến dâng bản thân và gia đình cho Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp.
NĂM MỚI GIÁP NGỌ, kính chúc quí cộng đoàn xa gần, AN KHANG THỊNH  VƯỢNG – TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN THIÊN CHÚA.
VPGX

Ki-tô hữu phải là ngọn đèn chiếu giải ánh sáng Tin Mừng.




PVL (30/01/2014) – Hôm nay, Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên A, ngày cuối năm Quý Tỵ, trời vẫn còn lạnh, tôi cùng bà xã thức lúc4 giờ 30 để chuẩn bị đến Nhà Chúa tham dự Thánh lễ đầu ngày. Cha chủ tế và giảng lễ là Cha Anphong Trần Ngọc Hướng, một linh mục trẻ của Dòng Chúa Cứu Thế. Và tôi được nghe ngài công bố Lời Chúa trích Tin Mừng Mc 4,21-25 với ý lực:
"Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? 22 Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tỏ lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. (Mc 4,21-22).
Tôi nghĩ rằng, Đức Giê-su chính là Ngọn Đèn Chân Lý Thiên Chúa Cha đã thắp lên giữa thế gian để muôn dân thiên hạ thấy được ơn cứu độ mà tìm đến tin yêu Người.
Và một suy nghĩ tiếp, tôi là Ki-tô hữu, cũng phải là ngọn đèn soi cho những người chung quanh biết về Chúa của tôi, để họ đón nhận được đức tin, trong tinh thần truyền giáo mà Giáo Hội Việt Nam cũng như Giáo Xứ của tôi đang định hướng, đặc biệt là bước vào năm Giáp Ngọ, chỉ còn chưa đầy nửa ngày nữa.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con được trở nên ngọn đèn soi rọi Ánh Sáng Chúa cho những người quanh con, nghĩa là ngọn đèn của con luôn được đong dầu đầy đủ và để trên bệ cao. Mong mong được như thế để Danh Chúa luôn được tỏa sáng hầu muôn dân thiên hạ tin phục Chúa là Đấng cứu độ duy nhất. Xin nhậm lời con Chúa ơi. Amen.