CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth, bổn mạng Cộng đoàn Xóm Giáo 2 31.5.2019

Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh
Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth, bổn mạng Cộng đoàn Xóm Giáo 2 
31.5.2019
Video Phần I: Thánh lễ 18 giờ tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn (post trên FB)
Hình Phần II: Tiệc Mừng tại Nhà Nguyện sau Thánh lễ 


















































Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

An Táng và Hỏa Táng



Quê hương ta, đã từ lâu đất chật, người đông, việc Hỏa táng được khuyến khích thực hiện. Đạo Công giáo chúng ta thường dùng tên gọi là "Thánh lễ An táng" tiếp theo là "thi hài được Hỏa táng", chúng ta thường đọc trên những bản cáo phó.


An táng và Hỏa táng là hai việc khác nhau. An táng, thi hài được nằm yên dưới ba thước đất. Trái lại tro cốt Hỏa táng được giữ lại, gửi vào nơi tùy theo tên gọi mỗi địa phương.

Nên chăng chúng ta dùng chung một từ cho cả hai việc "Lễ tiễn biệt". Nhẹ nhõm suy nghĩ với người sống, còn người đã từ trần không phải mang thêm hai chữ TÁNG. Hiện nay, còn có người trối trăng ĐỪNG HỎA TÁNG.

LỄ TIỄN BIỆT sẽ quen với chúng ta hôm nay và mai sau.

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ngày 27/5/2019.

Cụ G.B  Nguyễn Văn Viện
Xóm Giáo 5 GX.ĐMHCG.SG 

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Cộng Đoàn Xóm Giáo 5 Yêu Quý Hai Cha Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR và Phao-lô Lê Xuân Lộc CSsR


Ảnh minh họa chiều Thứ Năm 23.5.2019


 


















































































Cụ Nguyễn Văn Viện 88 tuổi chúc hai cha CHÂN CỨNG LÁ MỀM. Cụ nói đi nói lại không phải là đá mềm mà là LÁ MỀM. Rồi cụ còn nói, xóm giáo 5 chúng con rất buồn vì TỪ NAY LỘC LỚN LỘC NHỎ ĐỀU ĐI RA KHỎI XÓM GIÁO CHÚNG CON!
.
















Ảnh từ FB Anh Trần
https://www.facebook.com/profile.php?id=1403614847&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD4_eXztsIsZfyfjQ9Y5JttWBxk8t36aa18wD7mtjFzCkh0vEu92o2uatqV3dDSGeyjsg92-qHgn0yV&hc_ref=ARSPVxRyoY4h843RpezVYtYLsy-x50mLdJd5cpAicEU6WoxDmqsZO0lYIKieD0EFYiA