CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" (Lc 6,9)




PVL (9/9/2013) – Câu Lời Chúa trên trích trong Tin Mừng Lc 6,6-11) Giáo Hội công  bố hôm nay.Nội dung nói về việc vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường giảng  dạy, Người thấy một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu cũng thấy. Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không để tìm cách tố cáo Người. Đức Giê-su biết họ suy nghĩ gì nên Người đã mạnh dạn chữa lành người khô bại tay. Rồi Người hỏi họ với câu Kinh Thánh nêu trên. Họ giận dữ, bàn nhau tìm cách hại Người. 
Nhóm kinh sư và Pha-ri-sêu nại vào luật cấm ngày Sa-bát mà không cho Đức Giê-su mang Tin Mừng Nước Trời đến với dân riêng được chọn. Phải chăng họ ghen tị về sự khôn ngoan và quyền năng của Người? Họ mất uy thế trước Lời quyền năng ấy.
Thật ra, con người có trước, luật lệ có sau. Luật nhằm phục vụ, thăng tiến con người, bảo vệ con người hơn là hủy diệt con người. Vì thế, không ai có quyền nhân danh lề luật để từ chối việc cứu giúp người thoát khỏi điều dữ, sự chết dù việc cứu giúp ấy rơi vào ngày Sa-bát. Đức Giê-su đã can đảm vạch cho những người chống đối Người phải thấy được việc Người làm là Tin Mừng cứu độ mà muôn dân trông đợi. 

Lạy Chúa Giê-su, người khô bại tay phải, trước hết, phải chăng là chính Nhóm kinh sư và Pha-ri-sêu, tâm trí, lòng dạ họ thật sự khô bại, cứng ngắc trước Ngài là Con Thiên Chúa, vâng ý Thiên Chúa Cha  đến trần gian để cứu độ nhân loại mà họ lại chống đối Ngài, họ không thể biết và chấp nhận Ngài, dù họ ở hàng lãnh đạo dân riêng của Thiên Chúa. Thật là một nghịch lý: Người đã đến nhà mình, nhưng không ai trong nhà nhận biết Người. Hội Đường chính là Nhà của Thiên Chúa, nơi Lời Chúa được loan báo, nơi Tin Mừng đượ thể hiện. Và chính Ngài là Tin Mừng nhưng nào có ai nhận ra trong số họ! Lạy Chúa Giê-su, người khô bại tay, sau nữa, là chính con rồi đó. Có những lúc, những năm tháng ngày giờ, con sống xa lìa Chúa mà chạy theo ba thù: ma quỉ, thế gian, xác thịt để chống lại Chúa không khác gì Nhóm biệt phái và Pha-ri-sêu thuở xưa. Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót con, xin giúp con những lúc ấy, nhận ra sai lầm của con để quay trở về cùng Chúa, sám hối ăn năn tội con đã phạm để được lòng Chúa xót thương, để ơn cứu độ của Chúa thành toàn nơi con. Nguyện xin Chúa cũng thương xót những linh hồn tội lỗi như con, Chúa ơi! Amen.

Không có nhận xét nào: