CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn: Gặp gỡ muôn dân


IMG_5006-120x80VRNs (09.8.2013) – Sài Gòn - “Nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, tôi có đi thăm một số gia đình lương dân và bà con đều nói là những người Công giáo trong khu phố của họ sống rất tốt. Tôi rất vui mừng và hy vọng đó là sự thật. Nhân đây, nếu những người Công giáo trong Giáo xứ này chưa sống tốt, có những việc làm mất lòng anh chị em, tôi xin đại diện Giáo xứ xin lỗi anh chị em.” Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, chánh xứ Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn đã nói như trên trong buổi “Gặp gỡ muôn dân” được tổ chức vào lúc 19 giờ 30, thứ Bảy 07.9.2013, tại Nhà Hiệp Nhất của Giáo xứ (38 Kỳ Đồng, Q.3).
Buổi Gặp gỡ muôn dân nằm trong chương trình hoạt động của Gx. Đức Mẹ HCG nhân Giáo xứ tổ chức Năm thánh để kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ, 60 làm phép ngôi nhà thờ và 80 năm thiết lập Tu viện DCCT Sài Gòn.
Ông Giuse Vũ Công Huy, chủ tịch Hội đồng Gx. Đức Mẹ cho biết: “Giáo xứ đã có thư mời những gia đình lương dân thuộc các Xóm giáo của Giáo xứ tham dự buổi Gặp gỡ này. Mỗi gia đình Công giáo trong Giáo xứ, liên hệ với một gia đình không Công giáo sống cạnh gia đình mình, để chia sẻ với họ và mời họ tham dự Buổi gặp gỡ muôn dân nhằm trao đổi, tạo thêm sự hiểu biết, thông cảm với nhau.”
Buổi Gặp gỡ muôn dân do cha Antôn Lê Ngọc Thanh, phụ trách Truyền thông Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Tham dự có cha Giuse Hồ Đắc Tâm, chánh xứ, một số cha phụ trách Xóm giáo trong Giáo xứ, các ông bà trong Hội đồng Mục vụ, một số gia đình Công giáo, không Công giáo trong và cả ngoài Giáo xứ.
Mở đầu buổi gặp gỡ, cha Antôn Lê Ngọc Thanh nêu lý do buổi gặp gỡ như là lúc “người Công giáo và không Công giáo trong Giáo xứ chia sẻ với nhau về đức tin của mình, để hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn. Đây cũng là lúc những anh chị em không Công giáo có thể đặt những câu hỏi thắc mắc về đạo Công giáo”.
Sau đó, cha Thanh nêu lên hai điểm mà theo ngài là người không Công giáo thường thắc mắc mỗi khi nói đến đạo Công giáo, đó là: “Theo đạo Công giáo có phải bỏ ông bà không? Và Hôn nhân giữ một người Công giáo với một người không phải là Công giáo thì như thế nào?”
Toàn cảnh buổi Gặp gỡ muôn dân do Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn tổ chứcToàn cảnh buổi Gặp gỡ muôn dân do Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn tổ chức
IMG_5027
Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, chánh xứ giới thiệu một số ông bà trong Nhóm đồng hành, nâng đỡ anh chị em không phải người Công giáo trong khu vực Giáo xứ
Tham dự buổi Gặp gỡ, chị Phương Uyên thuộc Gx. Phú Hạnh, Sài gòn nói rằng: “Mặc dù tình cờ biết được buổi Gặp gỡ này nhưng khi tham dự, tôi thấy nói rất hữu ích vì những điều chia sẻ hôm nay không chỉ dành cho những người không phải Công giáo nhưng còn là rất hữu ích cho những người Công giáo nữa.”
Khác với chị Uyên, anh Phong, không phải là người Công giáo cho rằng: “Thực sự buổi gặp gỡ không làm tôi ấn tượng mấy vì tôi thấy đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành thôi. Đối với người Công giáo cũng có người này người nọ. Có người tốt, người không tốt.”
Trong buổi gặp gỡ cũng có hai người đã chia sẻ về hành trình đức tin của họ trong đạo Công giáo. Cụ thể, một anh tên Kim nói về việc mình đã là người Công giáo nhưng được hoán cải như thế nào để sống tốt hơn. Một chị tên Châu, mới theo Đạo hơn một năm nói về việc tại sao mình lại quyết định trở thành người Công giáo.
Cuối buổi gặp gỡ, cha Giuse Hồ Đắc Tâm, giới thiệu các ông bà trong Hội đồng Mục vụ và những người phụ trách các Xóm giáo. Những ông bà này đã đảm nhận công việc đồng hành và nâng đỡ những gia đình không phải người Công giáo trong các Xóm giáo của họ. Theo cha Giuse Tâm, những anh chị em không phải người Công giáo, khi có những thắc mắc hay phản hồi gì đối với người Công giáo có thể đến gặp những vị này để trao đổi.
Ngoài ra, với tư cách là linh mục chánh xứ Gx. Đức Mẹ HCG, cha Giuse Tâm chia sẻ rằng: “Nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, tôi có đi thăm một số gia đình lương dân và bà con đều nói là những người Công giáo trong khu phố của họ sống rất tốt. Tôi rất vui mừng và hy vọng đó là sự thật. Nhân đây, nếu những người Công giáo trong Giáo xứ này chưa sống tốt, có những việc làm mất lòng anh chị em, tôi xin đại diện Giáo xứ xin lỗi anh chị em.”
“Đạo thì tốt nhưng người có đạo thì có người sống tốt, có người chưa”
Ngài hy vọng “mọi người, mọi gia đình Công giáo cũng như không Công giáo trong khu vực Gx. Đức Mẹ HCG có thể sống chan hòa, đầy tình bác ái yêu thưng nhau để đón lấy ơn Trời xuống trên cuộc đời, trên gia đình mình.”
Cha Giuse Tâm cũng cho biết: Những ngày cuối cùng trong Năm thánh của Giáo xứ, Giáo xứ sẽ dành trọn một ngày (28.12.2013) để đón tiếp anh chị em lương dân để gặp gỡ, chia sẻ.
Buổi Gặp gỡ muôn dân kết thúc lúc 20 giờ 45.
 PV. VRNs

Không có nhận xét nào: