CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Mừng lễ Mẹ, con cũng đón nhận Đấng Cứu Thế với tâm hồn sạch trong qua bí tích giải tội.



PVL (9/12/2013) – Hôm nay, Giáo Hội Mừng Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng. Lời Chúa được trích dẫn trong St 3,9-15, 20; Eph 1,3-6, 11-12; Lc 1:26-38.
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)
Qua biến cố truyền tin, và với lòng khiêm hạ, vâng phục thánh ý Thiên Chúa, Đức Maria trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế sau tiếng “xin vâng”. Đặc ân này dẫn đến đặc ân khác: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là một tín điều buộc Ki-tô hữu phải tin.
Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, còn loài người và bản thân tôi, có tội: Tội nguyên tổ và tội riêng đã phạm.
Sau khi ông bà nguyên tổ bất tuân lệnh Chúa, tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới con người, gây biết bao điều tai họa, trong đó tai họa lớn nhất là Sự Chết. Nhưng lời hứa cứu độ của Thiên Chúa cũng từ đó mà vang khắp cõi nhân gian đến ngày Đức Giê-su Ki-tô ngự đến trong lòng Trinh Nữ Maria, và ơn cứu độ vẫn trào tràn mãi đến ngày tận thế, ngày hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Trong Kinh Thánh, tuổi thọ của con người giảm dần, phải chăng đó là dấu chỉ tội lỗi con người gây ra càng ngày càng nhiều lên, khiến Thiên Chúa phải thanh lọc qua biến cố Hồng Thủy đời Ông Nô-ê. Và qua dòng lịch sử, nhất là lịch sử hiện đại, biết bao biến cố gây nên sự chết bởi tội lỗi con người, những cái chết hàng loạt: Động đất, sóng thần, bão táp mưa sa, chiến tranh hủy diệt v.v… Hệ quả của tội lỗi là như thế! Những biến cố này, phải chăng cũng là dấu chỉ báo trước Ngày Con Người Ngự Đến Trong Vinh Quang, ngày mà TRỜI MỚI ĐẤT MỚI mở ra, ngày mà sự dữ và tội lỗi bị đẩy lùi khỏi Nhan Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, mừng kính Mẹ trong  bối cảnh MÙA VỌNG, mùa của NIỀM VUI đón mừng CHÚA GIÁNG SINH, kính xin Mẹ giúp con chuẩn bị tâm hồn thật tốt qua bí tích hòa giải để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, hầu cho giá trị ơn cứu độ có ích cho phần rỗi của con. Xin Mẹ cũng giúp cho mọi thành viên trong gia đình con, mọi Ki-tô hữu trong gia đình Hội Thánh cũng dọn tâm hồn thật trong sạch, xứng đáng để Chúa ngự đến. Con tin rằng, Mẹ nhậm lời con khẩn cầu, van xin cùng Mẹ. Amen.

Không có nhận xét nào: