CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG A (08/12/2013)




LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG A (08/12/2013)
(Mt 3,1-12)

Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế với lời mời gọi mọi người ăn năn thống hối. Cộng đoàn
chúng ta quyết tâm chuẩn bị tâm hồn chào đón Chúa đến, cùng hiệp ý dâng lên Cha những lời nguyện xin:

1/ Hội Thánh có sứ mạng dọn đường để Chúa đến với mọi tâm hồn. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn ý thức chu toàn sứ mạng ấy qua lời mời gọi mọi người quyết tâm thực hành lời dạy của Thánh Gioan, đồng thời biết thành tâm sám hối, để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Đấng Cứu Thế đang đến gặp gỡ chúng ta và Người là Đấng thấu suốt tâm hồn mọi người để chờ ngày xét xử. Cộng đoàn cùng cầu xin Cha soi sáng cho các Kitô hữu biết sám hối và hoán cải, quyết tâm sửa đổi những thói hư tật xấu, sống xứng đáng với tinh thần của Mùa Vọng mà Giáo Hội vẫn nhắc nhở chúng ta.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ “Chính Người sẽ rử anh em trong Chúa Thánh Thần và lửa”. Cộng đoàn cùng cầu xin Cha cho mỗi người trong cộng đoàn biết sống Mùa Vọng một cách tích cực, để xứng đáng được Chúa Thánh Thần thanh luyện và biến đổi tâm hồn để mỗi người có thể đón Chúa đến trong cuộc đời chúng ta và chia sẻ niềm vui đó cho tha nhân.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Thứ Hai ngày 9 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Dòng Chúa Cứu Thế và Xóm Giáo 3. Xin Cha thương ban nhiều ơn lành trên Quý Cha, Linh mục đặc trách và giáo dân Xóm Giáo 3 cùng những ai có mang Thánh hiệu. Chúng con cũng xin Cha chúc lành các buổi tĩnh tâm của các em thiếu nhi, đặc biệt soi sáng cho Quý Linh mục đi giảng tĩnh tâm để mang Lời Chúa đến cho mọi người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha Chí Thánh, Cha đã sai Con Một của Cha đến cứu chuộc chúng con. Xin thương nhậm lời chúng con cầu xin, và ban Chúa Thánh Thần giúp chúng con luôn kiên trì bước đi trên đường ngay nẻo chính. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: