CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Nhật Ký Thứ Sáu 01/11/2013

TẤT CẢ VÌ VINH DANH CHÚA VÀ PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN

SÁNG
5 giờ 00: Tham dự Thánh lễ mừng các Thánh nam nữ.
6 giờ 00: Phụ việc nhà. Tập Dịch Cân Kinh Cải Cách. Làm việc trên mạng.
8 giờ 00 – 10 giờ 00: Trực VPGX.
Viết thông báo Lớp Anh Văn của Thầy Thuận và danh sách đăng ký theo mẫu.
Nhận 04 cú ĐT hỏi giờ lễ chiều 1/11.
Tiếp 01 người đàn ông xin gặp Cha Quang Uy.
Xem lại bản phân công lễ các Thánh nam nữ và lễ các đẳng linh hồn.
Kiểm tra lần cuối BC-1013 để photo chuẩn bị cuộc họp HĐMV
Nhận 01 ý lễ.
Viết thứ tự cuộc kiệu Chúa Giê-su Vua Vũ Trụ 24/11/2013.
Tiếp 01 nữ giáo dân đã kết hôn cử hành bí tich hôn nhân, nay chồng đã chết, sống với con, muôn kết hôn  với 01 Việt kiều USA, đã có vợ và con, nhưng hôn nhân dân sự ở Mỹ không công nhận, nay người đàn ông này đã “ly dị vợ”, đường ai nấy đi, muốn học giáo lý dự tòng để kết hôn với người phụ nữ công giáo ở trên. Chị ở Giáo Phận Xuân Lộc, vấn đề đưa ra với Giáo Phận. Trả lời: Không được… nhưng ở Giáo Phận khác, có thể được. Chị đã đến Dòng Chúa Cứu Thế. Hướng dẫn: Gặp Cha Chánh Xứ và trình bày đầy đủ tình tiết sự việc.

Xưng tội, rước lễ… cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, theo ý Đức Thánh Cha.

TRƯA: Ngủ trưa ngon giấc.
CHIỀU:
15 giờ 00: Tham dự Thánh lễ  đồng tế tại phòng hài cốt. Cuối Thánh lễ, trời mưa to, mưa dai dẳng!

TỐI:
18 giờ 30: Tham dự Thánh lễ tại Xóm Giáo 5.
19 giờ 30: Đọc kinh gia đình luân phiên tại nhà, dù đã hết tháng Mân Côi, nhưng theo ý chỉ của Cha Chánh Xứ trong chương trình Năm Thánh, Sống Định Hướng Truyền Giáo. Trời tiếp tục mưa!

TẠ ƠN CHÚA MỘT NGÀY ĐÃ QUA ĐƯỢC BÌNH AN

Không có nhận xét nào: