CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Hiến Chương Nước Trời



“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên Trời thật lớn lao.” (Mt 5,12)
PVL (01/11/2013) – Ngày lễ Các Thánh Nam Nữ, Giáo Hội công bố đoạn Tin Mừng Mt 5,1-12a được gọi là BÀI GIẢNG TRÊN NÚI, HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI, hay TÁM MỐI PHÚC THẬT. Bài giảng đầu tiên này của Đức Giêsu khi bước vào sứ vụ loan báo Tin Mừng quả thật thế gian khó chấp nhận, nhưng với những người công chính, những vị Thánh của Thiên Chúa và tiếp nối mãi cho đến tận cùng trái đất và tận cùng thời gian, ai là môn đệ của Chúa đều phải trãi nghiệm mới được hưởng vinh quang Thiên Quốc. HẠNH PHÚC Thiên Chúa trao ban quý báu đến nỗi ma quỷ cũng khao khát như câu chuyện sau đây:
Một hôm khi cầu nguyện, một Linh mục xin Chúa cho tra vấn một tên quỷ:
- Nhân Danh Chúa, ta hỏi mi: đâu là nơi hạnh phúc nhất?
- Dĩ nhiên là thiên đàng. Ôi, được nhìn thấy Chúa là tất cả niềm hoan lạc. Nếu có lấy mọi vẻ đẹp của muôn vàn châu báu thế gian và mọi tinh tú trong vũ trụ, rồi đem so sánh với vẻ đẹp của Chúa, thì tất cả cũng chỉ là một con số không.
- Ngươi đã được hưởng tất cả những thứ đó, tại sao ngươi đánh mất hạnh phúc thiên đàng?
- Chỉ vì chúng tôi kiêu ngạo phản loạn. Khổ nỗi là bây giờ đã quá muộn để hối hận. Lúc này dù phải chịu tất cả mọi cực hình hỏa ngục gom lại cho riêng tôi, tôi cũng sẵn sàng đón nhận, miễn là sau đó tôi được hưởng thiên đàng trong giây lát. Nhưng đã quá muộn rồi!
Thì ra ngay cả quỷ dữ cũng khao khát hạnh phúc. (Trích: Chờ đợi Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đón nhận lời giáo huấn của Chúa bằng cả tâm hồn và cuộc sống con: Không nô lệ tiền của, sống hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng, biết mình tội lỗi khiến phải xa cách Chúa, biết thực thi ý Chúa, biết thương xót, thứ tha, cứu vớt kẻ lầm lỡ, có lương tâm ngay thẳng, không gian dối, không mập mờ nửa trắng nửa đen, không một dạ hai lòng, giữ lòng hòa thuận với mọi người, chấp nhận sự bách hại vì Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: