CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Tin Công giáo thế giới, ngày 21.10.2013





VRNs (21.10.2013) – Sài Gòn - ĐTC chia sẻ: Sứ mạng của Giáo hội là mang tình yêu và lòng thương xót ra thế giới
Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chúa Nhật vừa qua với gần 100 ngàn khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, sứ mạng của Giáo Hội là làm “lan rộng khắp thế giới ngọn lửa đức tin mà Đức Giêsu đã thắp sáng trên thế giới : đức tin vào Thiên Chúa Cha là tình yêu, và lòng thương Xót”. ĐTC nói tiếp, nhưng phương thức để thi hành sứ vụ Kitô giáo không phải là “truyền đạo, nhưng là chia sẻ ngọn lửa [có thể] đốt nóng linh hồn.”
Cũng trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. ĐTC bày tỏ sự gần gũi với “tất cả các nhà thừa sai, những người đã làm việc âm thầm, những người đã cống hiến cả cuộc sống của họ.” ĐTC cũng nhắc đến nhà truyền giáo Afra Martinelli của Ý, người đã làm việc nhiều năm tại Nigeria trong một trung tâm giảng dạy. Một ngày kia, cô bị giết chết trong một vụ cướp, và mọi người đều khóc, cả Kitô hữu và người Hồi giáo.”Cô đã công bố Tin Mừng bằng cuộc sống của mình” ĐTC nói.
ĐTC cũng nhắc tới Stefano Sándor, người vừa được tuyên chân phước hôm thứ 7 ở Budapest. Stefano Sándor là một tu sĩ dòng Salêdiêng, ngài là gương mẫu trong việc phục vụ những người trẻ tuổi trong vai trò của nhà diễn thuyết và người hướng dẫn chuyên môn. Khi chế độ cộng sản đóng cửa tất cả các nhà thờ Công giáo, ngài đã phải can đảm đối mặt với các cuộc đàn áp, và sau đó ngài bị giết chết năm 39 tuổi.”  ĐTC mời gọi các tín hữu “hãy hợp nhất với gia đình dòng Salêdiêng và Giáo hội Hungary trong lời cảm tạ.”
Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin, ĐTC nhắc lại dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy, Ngài  nói “Kêu cứu ngày và đêm” với Chúa ! Đây là một hình ảnh nổi bật của việc cầu nguyện. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Chúa muốn điều này” ĐTC trả lời “câu hỏi này dẫn chúng ta đào sâu một khía cạnh rất quan trọng của đức tin : Thiên Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện với sự kiên trì, không phải vì ngài không biết những gì chúng ta cần, hoặc vì Ngài không nghe chúng ta. Ngược lại, Ngài luôn luôn lắng nghe với tình yêu và biết rõ tất cả chúng ta”
Trong hành trình hằng ngày của chúng ta, đặc biệt là trong những lúc khó khăn, trong cuộc chiến chống lại cái ác bên ngoài và thậm chí bên trong chúng ta, Thiên Chúa không ở xa chúng ta. Ngài ở bên cạnh chúng ta, Ngài cùng chiến đấu với chúng ta , và vũ khí của chúng ta là lời cầu nguyện. [Lời cầu nguyện] làm cho chúng ta cảm thấy sự hiện diện của ngài ở bên cạnh chúng ta, lòng thương xót của ngài, thậm chí là sự giúp đỡ của Ngài. Nhưng cuộc chiến chống lại cái ác thì lâu dài và khó khăn, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức chống chịu – như Môi-sê, người đã nắm giữ vũ khí của mình để mọi người có thể chiến thắng (x. Xh 17:8-13)
Đó là cuộc chiến mỗi ngày [của chúng ta], nhưng có Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, đức tin nơi Ngài là sức mạnh của chúng ta, và cầu nguyện là sự biểu hiện của đức tin này. Vì vậy, Đức Giêsu bảo đảm cho chúng ta chiến thắng, nhưng người hỏi “khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?” ( Lc 18:8). Nếu đức tin không còn, nếu lời cầu nguyện không còn, chúng ta sẽ bước đi trong bóng tối, chúng ta sẽ bị mất hút trên hành trình của cuộc sống.
Cuối cùng, ĐTC mời gọi các tín hữu “cầu nguyện luôn luôn và không mệt mỏi.” Như bà góa trong tin Mừng và như bao người mẹ đang “đấu tranh cho gia đình họ, những người không bao giờ mỏi mệt cầu nguyện ….với hành vi của họ, chúng ta nhận thấy một nhân chứng thực sự của đức tin, của lòng dũng cảm, một hình mẫu của sự cầu nguyện.” Chúng ta hãy nhớ họ!
Ngài nói tiếp : Hãy cầu nguyện luôn luôn, nhưng đừng thuyết phục Thiên Chúa bởi sức mạnh của lời nói ! Ngài biết rõ hơn chúng ta về những gì chúng ta cần. Vì thế, cầu nguyện cách kiên trì là một biểu hiện của niềm tin vào một Thiên Chúa, đấng đã kêu gọi chúng ta cùng chiến đấu với Ngài, mọi ngày, mọi lúc, để vượt qua cái ác bằng sự thiện.
Sau khi xướng kinh truyền tin, ĐTC bày tỏ “sự gần gũi của ngài với người dân Philippines, họ đã bị tấn công bởi một trận động đất mạnh, và tôi mời gọi các bạn cầu nguyện cho quốc gia thân yêu này. Trong những ngày gần đây [quốc gia này] đã phải chịu nhiều thiên tai khác nhau.”
Ngài cũng chào thăm các đoàn khách hành hương và chúc mừng cuộc thi  ”100 mét vì đức tin”. Đây là sự kiện do Hội đồng Giáo Hoàng về văn hóa tổ chức.
ĐGH cho biết các bản dịch Thánh Lễ đã giúp thúc đẩy sự hiệp nhất và hiểu biết Đức Tin
Đức Thánh Cha Phanxico nói: Bản dịch tiếng Anh của bản văn phụng vụ Latinh đã thúc đẩy sự hiệp nhất trong đức tin và giúp hàng triệu người Công giáo hiểu rõ hơn về các bí tích họ chia sẻ.
Đức Giáo Hoàng nói trong một buổi họp với các đại diện của Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ (ICEL) trong Phụng Vụ “Những thành quả lao động của các con không chỉ giúp hình thành lời cầu nguyện của vô số người Công giáo , nhưng cũng đã góp phần vào sự hiểu biết về đức tin, việc thực hiện chức vụ linh mục và đổi mới hoạt động truyền giáo của giáo hội”
Các đại biểu đã họp mặt tại Rome để chào mừng kỷ niệm lần thứ 50 của Ủy ban này, được thành lập vào năm 1963 với mục đích phát triển bản dịch tiếng Anh thống nhất của các lời cầu nguyện trong Thánh Lễ, cho việc cử hành các bí tích và phụng vụ khác.
Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ trong Phụng Vụ được hình thành từ 11 hội đồng giám mục: Hoa Kỳ, Canada , Ireland, Anh và xứ Wales , Scotland , Nam Phi (Nam Phi , Swaziland và Botswana) , Ấn Độ , Pakistan, Philippines , New Zealand và Úc .
Trước khi văn bản tiếng Anh có thể được sử dụng, hội đồng giám mục cá nhân phải phê duyệt và nộp cho Tòa thánh Vatican. Từ năm 2001, Vox Clara , một ủy ban được thành lập bởi Bộ Phụng Tự và Bí Tích , đã xem lại và đề nghị sửa đổi các bản dịch trước khi Vatican phê chuẩn lần cuối cùng
“Bằng cách cho phép số lượng lớn các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới cùng cầu nguyện trong một ngôn ngữ chung ” Đức Thánh Cha Phanxico nói với thành viên ICEL , “tổ chức của các con đã giúp thúc đẩy sự hiệp nhất của Giáo Hội trong đức tin và hiệp thông bí tích”
Mỗi ngày có 1,400 trẻ em dưới 5 tuổi bị chết vì thiếu nước uống
Hãng tin Fides cho biết – Do các bệnh tiêu chảy, thiếu nước uống và dịch vụ y tế, mỗi ngày có gần 1,400 trẻ em dưới 5 năm tuổi phải chết và mỗi năm có hơn 600,000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong trong tổng số hơn 1,700,000 trường hợp.
Tiêu chảy vẫn tiếp tục là nguyên nhân thứ hai gây tử vong cho trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới. Bệnh này cũng dẫn đến khả năng suy dinh dưỡng mãn tính, chậm phát triển, cũng như dẫn đến một chi phí rất lớn cho xã hội.
Biện pháp phòng ngừa đơn giản để tránh nhiễm trùng là chỉ cần rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đây là những gì chương trình UNICEF WASH  nhấn mạnh vào dịp lễ kỷ niệm lần thứ 6 ngày Rửa tay toàn cầu ( Global Handwashing day).
Các hoạt động dự kiến ​​cho ngày này đều nhằm mục đích thúc đẩy thói quen rửa tay và giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của nó đối với sự sống còn của trẻ em và cho sức khỏe của cộng đồng nói chung.
Trong đông đảo các quốc gia khác nhau trên thế giới, có khoảng 5 triệu trẻ em ở Ethiopia sẽ tham gia các hoạt động này cùng với 3.300 trường học với gần một triệu rưỡi trẻ em ở Yemen, hàng nghìn học sinh ở Việt Nam, 450 trường tiểu học tại Sierra Leone và 424 ở Mali , 200 trường tại 50 cộng đồng ở Gambia, 12 thành phố ở Indonesia và 22 trung tâm giáo dục tại các thành phố khác nhau của Bolivia.
PV. VRNs

Không có nhận xét nào: