VRNs (08.10.2013) – Sài
Gòn – 1. Quỹ dành cho giáo sĩ của Giáo phận Boston, Hoa Kỳ
Theo romereports , trong vài năm trở lại đây,
Tổng Giáo phận Boston, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều thử thách. Từ vụ bê bối lạm dụng
tình dục cho đến cuộc tấn công khủng bố vào thành phố. Tuy nhiên, Tổng giáo phận
này vẫn đang phát triển và hướng về một tương lai tốt đẹp.
Là một trong những Giáo phận lớn của Hoa Kỳ, Giáo
phận này có gần 650 linh mục. Sau đây là kinh nghiệm những gì họ đã trải
qua.
Cha Richard Uftring, linh mục Boston nói: “Ngày
9.11, tôi đã gọi để nói chuyện với hãng hàng không American Airlines, trước khi
họ bị mất chiếc máy bay đầu tiên.”
Cha Richard Uftring là tuyên úy của sân bay, ngài
vẫn còn ám ảnh nỗi kinh hoàng trong ngày định mệnh khi máy bay rời Boston và cố
ý đâm vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, Lầu Năm Góc và vùng nông thôn
Pennsyvania. Và gần mười năm sau, một trong những người anh em linh mục này sẽ
trải nghiệm một điều tương tự như thế.
Cha Sean O’Connor nói rằng: “Vào ngày diễn ra
cuộc chạy Marathon ở Boston, tôi đã đến đó và tôi đã chứng kiến sự khủng khiếp
của ngày đó.”
Là một cựu cảnh sát, cha Sean O’Connor đã bị
choáng ngợp. Sau đó ngài phát hiện ra một trong các trẻ em bị thiệt mạng trong
vụ nổ thường xuyên tham dự thánh lễ tại giáo xứ của ngài.
Với những bi kịch xảy ra ở Boston, Tổng giáo phận
cảm thấy công việc của linh mục là hỗ trợ tinh thần cho người dân là quan trọng
hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là, khi các linh mục này có tuổi
thì ai là người lo cho các vị này? Do đó, Tổng Giám mục Boston, Đức Hồng Y Sean
O’Malley đã lập quý giáo sĩ bao gồm lo về y tế và đời sống cho các linh mục
Cha Richard Uftring, linh mục của Boston nói:
“Tôi đã ở Boston 17 năm. Tôi coi nhà nguyện tại sân bay như một giáo xứ. Cánh
cửa nhà nguyện luôn mở, và ở đây luôn như vậy”
Quỹ dành cho các giáo sĩ cho phép các linh mục
như cha Uftring dấn thân và nó cũng như một sự đền đáp của người khác đối với
các ngài khi các ngài cần sự giúp đỡ.
2. Một nhóm bạn trẻ thuộc các tôn giáo khác
nhau đi du lịch để thúc đẩy đối thoại tôn giáo
Một Kitô hữu, một người Hồi giáo, một người Do
Thái Giáo, một người vô thần và một người theo thuyết bất khả tri. Điều đó nghe
như có vẻ bắt đầu một câu chuyện đùa, nhưng đó là câu chuyện của năm người trẻ ở
Pháp đang đi một tua du lịch để thúc đẩy cho việc đối thoại liên tôn. Hãng tin
Romereports cho biết.
Samuel Grzybowski, đại diện cho Công giáo nói:
“Trong một năm, chúng tôi dự định đi du lịch khắp thế giới, tới 40 hoặc 50 quốc
gia gì đó. Chúng tôi bắt đầu tới Ai Cập, Israel và Palestine và bây giờ chúng
tôi đang ở Châu Âu.”
Josselin Rieth, đại diện cho người theo thuyết
Bất khả tri nói: “Mỗi ngày chúng tôi gặp gỡ nhiều người khác nhau. Thực sự, ở
Châu Âu, cứ hai hoặc ba ngày chúng tôi lại tới một quốc gia khác.”
Đó là lịch trình mệt mỏ,i nhưng sẽ đưa họ đi khắp
thế giới để nói chuyện và gặp gỡ những người khác giống họ. Những ai cảm thấy
đối thoại giữa các tôn giáo là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề trên thế
giới hiện nay. Họ gọi đó là tour du lịch tôn giáo.
Victor Grezes, đại diện người vô thần nói: “Đừng
nói về những người khác, mà hãy bắt đầu nói chuyện với những người khác. Tôi
nghĩ rằng, những khoản tiền chúng tôi bỏ ra thật hữu ích cho những gì chúng tôi
đang làm.”
Ismael Medjdoub, đại diện cho Hồi giáo nói: “Khi
ở Israel và Palestine, tôi cảm thấy thật khó khăn cho một người Hồi giáo có mặt
tại đây. Bởi vì họ không thích sống bên cạnh nhau, họ sống gần nhau nhưng không
nói chuyện với nhau.”
Trong chuyến thăm gần đây tới trung tâm của đạo
Công giáo, những người này không chỉ gặp gỡ những người cùng tôn giáo với mình,
nhưng họ cũng gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Giáo Hoàng đã chào đón những
người này và trao đổi với một người trong nhóm về những gì có thể thực hiện được
trong việc đối thoại liên tôn.
Victor Grezes, đại diện người vô thần nói: “Khi
tôi nói với Đức Thánh Cha: “Tôi là người vô thần, tôi rất vui vì được gặp ngài”.
Ngài nói: “Bạn là người vô thần, bạn là bạn của tôi và tôi rất vui mừng vì bạn
đang ở đây.” Tôi đã cám ơn Đức Thánh Cha vì lá thư ngài viết gửi cho người vô
thần cách đây ít ngày. Sau đó, ngài mỉm cười với tôi và tặng tôi một món quà
nhỏ. Đây là những gì thuộc tín ngưỡng, không chỉ là đối thoại liên tôn, nhưng
đây còn là một hành động.”
Trong những tuần tới, năm người này sẽ tới Châu
Phi, sau đó họ đến Châu Á và Thái Bình Dương, trước khi họ kết thúc hành trình ở
Châu Mỹ.
Trên hành trình, họ đã thu thập thông tin và đăng
tải chúng trên website và các mạng xã hội. Sau khi hoàn tất tour du lịch tôn
giáo, họ sẽ tiếp tục nói về kinh nghiệm của mình và cho thấy rằng, đối thoại
liên tôn là con đường tốt nhất để chung sống trong hòa bình.
3. Đức Thánh Cha kêu gọi các nữ tu
đừng sống chỉ bằng tinh thần
Ucanews cho biết, thứ Sáu vừa qua, nhân chuyến
đến Assisi, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các nữ tu: Ai không biết cười là
thiếu niềm vui từ bên trong.
Đức Thánh Cha nói với chị Santa Chiara, một nữ tu
Dòng Kín tại tu viện Assisi: “Tôi rất thất vọng nếu tôi gặp một nữ tu không vui,
những người có thể cười không phải bằng nụ cười của một tiếp viên hàng không,
nhưng là nụ cười của niềm vui đến từ bên trong.”
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Sống trong tu luật không
phải là sống trong luyện ngục. Các nữ tu không phải là những người chỉ sống bằng
tinh thần, nhưng phải nỗ lực tỏ cho nhân lại thấy đời sống tu không phải là nơi
luyện ngục.”. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nữ tu phải yêu quý đời sống cộng
đoàn và cùng nhau tạo thành một gia đình yêu thương, hạnh phúc.
Ngài nói với các nữ tu: “Phải biết làm thế nào để
tha thứ và chịu đựng lẫn nhau, bởi vì ma quỷ luôn tìm mọi cơ hội chia rẽ chúng
ta. Hãy nuôi dưỡng tình bạn với người khác và với gia đình. Đừng bao giờ tỏ ra
khoe khoang.”
4. Tổng thống Obama nói Đức Thánh Cha Phanxicô
“vô cùng ấn tượng”
Theo Ucanews, Tổng thống Obama công khai tuyên bố
Đức Thánh Cha là người “cực kỳ ấn tượng”
Ông Obama nói trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư vừa
qua với CNBC rằng: “Không phải vì bất kỳ vấn đề riêng biệt nào”, nhưng Đức Giáo
Hoàng là người “đang sống giáo lý của Chúa Kitô.”
Ông nói: “Đức Thánh Cha Phaxicô là người khiêm
tốn không thể tin được. Ngài có sự đồng cảm lạ thường dành cho người nghèo.”
“Ngài là một trong vài người tôi nghĩ đã tìm cách nắm lấy trái tim của người
khác, chứ không đẩy người đó ra. Ngài tìm cách để tìm thấy những gì là tốt trong
họ, chứ không phải để lên án họ.”
PV. VRNs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét