PVL (17/11/2013) – Hôm
nay, Giáo Hội Việt Nam kính trọng thể các Thánh tử vì đạo tại Việt Nam. Lời
Chúa trích đọc: Ml 3:19-20a; 2 Tx 3:7-12; Lc 21:5-19. Tôi chọn câu Lời Chúa sau
để suy niệm:
"Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai
bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu rỗi." (Mt 10,22)
Theo Chúa, làm chứng nhân
cho Chúa trong mọi thời đại, đều gặp phải những lực cản hữu hình cũng như vô
hình, nếu không nói là những bách hại, những ngược đãi, những hành hạ trên thân
xác, những khủng bố trên tinh thần của người theo Chúa, tin Chúa.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
là những chứng nhân anh dũng, những tiền nhân đức tin cho thế hệ mai sau. Noi
gương các ngài và nhờ Chúa và các ngài nâng đỡ, phù trì, tôi sẽ đủ sức làm
chứng nhân cho Chúa giữa đời trong xã hội hôm nay.
Trong thế giới duy vật
chất, hưởng thụ, và biết bao cám dỗ, quyến rũ, những bách hại đạo Chúa cũng trở
nên tinh vi hơn, nhưng không kém mạnh mẽ bằng những nhát đao, kiếm, lửa thiêu,
hành hình khi xưa. Là Kitô hữu, tôi phải thấy rõ điều ấy trong ánh sáng Thần
Khí Thiên Chúa để có thể cảnh giác.
Kẻ bách hại đạo Chúa chỉ
có thể lấy mạng, giết chết thân xác nhưng không thể hủy diệt linh hồn người
tin. Đền thờ thân xác, vật chất, có thể bị hủy hoại, nhưng Đền thờ tâm hồn thì
không bao giờ.
Vinh quang Thiên Quốc
luôn chờ đón những ai kính sợ, trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng, dù
họ phải bị hành hình cách này cách khác theo sự ác của thế gian. Tôi ao ước
mình là một người trong những người ấy.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã thắng đau khổ và sự chết để làm Vua hiển
trị muôn đời. Xin giúp con kiên trung tin Chúa, theo Chúa đến cùng như các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, tiền nhân đức tin của con. Xin giúp sức để con chu toàn
bổn phận trần thế, dù phải hy sinh cả mạng sống mình để được sống cùng Chúa
trên Thiên Quốc. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét