CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Thánh Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Tu Viện DCCT. Sài-gòn



PVL (6/10/2013) – Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh đã chủ sự Thánh Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Tu Viện DCCT. Sài-gòn vào lúc 17 giờ 30, Chúa Nhật 6/10/2013. Đồng tế có Cha Giám Tỉnh DCCT.VN Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Cha Chánh Xứ Giuse Hồ Đắc Tâm kiêm Bề Trên Tu Viện DCCT. Sài-gòn cùng khoảng 50 Linh Mục DCCT cùng khách mời. Hiệp thông tham dự, không kể Quí Thầy Học Viện (hát lễ), còn có các nữ tu thuộc các Hội Dòng, Hội Đồng Mục Vụ các cấp, các đoàn thể và cộng đoàn Dân Chúa tham dự, ước tính hơn 1.000 người.
Trước hết, đoàn rước từ dốc Phòng Thánh tiến đến hang đá Đức Mẹ, vòng lại cổng chính, cùng nhau bước vào Nhà Thiên Chúa giữa tiếng hát vang “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường…”, tiếp đến là bài ca nhập lễ “Hân hoan bước vào Nhà Chúa…”.
Trước Thánh lễ, Cha Bề Trên Tu Viện Giuse giới thiệu Đức Cha Cosma với cộng đoàn và tất cả đã chào mừng Đức Cha bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và Thánh lễ bắt đầu với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.
Sau khi Thầy Phó tế công bố Tin Mừng, Đức Cha chia sẻ cùng cộng đoàn tâm tình của người mục tử, vui mừng hiện diện cùng với Dòng Chúa Cứu Thế, cùng với cộng đoàn phụng vụ tạ ơn Thiên Chúa, 80 năm qua đã ban cho Dòng Chúa Cứu Thế biết bao hồng ân cao quý để trung thành với linh đạo của Thánh Tổ Phụ Anphong, chăm lo cho người nghèo về mọi phương diện.
Đức Cha kể hai câu chuyện xoay quanh chủ đề phó thác trong vòng tay yêu thương của Mẹ Maria để Mẹ dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Giê-su, Con Mẹ.
Truyện thứ nhất nói về Người Đi Dây trên cao, hai sợi dây, đầu dây cột chặt vào hai nóc nhà cao tầng. Trước hết, ông đi một mình, đi qua đi lại trên sợi dây mà vẫn an toàn trước sự tán thưởng của khán giả đứng bên dưới. Sau đó lần thứ hai, ông vác một bao gạo, đi qua, đi lại, người ta vỗ tay nhiều hơn. Lần thứ ba, ông vác theo một con heo, đi qua đi lại, người ta vỗ tay rất lớn. Và người đi dây đã đặt một câu hỏi cho người đứng xem như sau: “Nếu bây giờ tôi vác một người đi qua đi lại trên sợi dây có được không?”. Đám đông đáp: “Tất nhiên là được.” Ông bước xuống đất, đến mời một người, người này từ chối: “Thôi, xin mời người khác.” Cứ thế, ông mời tiếp người này đến người kia, nhưng ai cũng từ chối.
Truyện thứ hai nói về ba cái cung. Một người làm ra ba cái cung. Người ấy lấy cái cung thứ nhất ra, lắp tên vào và bắn thì cái cung thứ nhất nó nói: “Ông kéo nhẹ nhẹ thôi, không thì tôi đau lắm.” Người ấy không hài lòng lắm, cất cái cung lên và lấy cái cung thứ hai. Người ấy hỏi cái cung thứ hai: “Sao! Mày có sợ tao kéo không?” Nó đáp: “ Ông kéo vừa vừa thôi, không thì tôi gẫy mất.” Ông thấy không được, ông lại cất cái cung đi. Ông lấy cái cung thứ ba. Ông hỏi: “Mày thế nào? Mày muốn kéo nhẹ hay kéo vừa hay là kéo mạnh?” Nó đáp: “Ông đã làm ra tôi. Ông muốn dùng tôi vào việc gì cũng được. Ông kéo nhẹ cũng được, kéo vừa cũng được, kéo mạnh cũng được. Tôi đau cũng được, tôi gẫy cũng được, miễn là ông đạt được mục tiêu của ông”.
Hai câu chuyện giúp người Ki-tô hữu suy niệm về Đức Mẹ trong Năm Đức Tin này. Chúng ta xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Nhưng chúng ta có dám chấp nhận lời mời của Chúa như người đi dây đã mời không? Còn Đức Mẹ thì luôn đón nhận và vâng theo ý Chúa. Mẹ luôn luôn đi theo Chúa Giê-su, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc mừng, có lúc sáng (20 mầu nhiệm Kinh Mân Côi). Lộ trình ấy, Đức Mẹ đã từng đi qua, và giờ đây Đức Mẹ mời gọi mỗi người chúng ta bước đi theo Mẹ. Nếu chúng ta khởi sự lộ trình bằng xin vâng với Chúa như Mẹ thì cuối cùng chúng ta cũng được Chúa tưởng thưởng chúng ta trên nước thiên đàng cùng với Mẹ.
Thánh lễ diễn tiến đến lúc Đức Cha đại diện Tòa Thánh ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn phụng vụ hiện diện. Và trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Bề Trên Tu Viện ngỏ lời cám ơn Đức Cha, cảm ơn các Hội Dòng, cảm ơn cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cùng với Dòng Chúa Cứu Thế Sài-gòn. Một lẵng hoa tươi thắm kính dâng Đức Cha cùng món quà tượng trưng trong tiếng vỗ tay vui mừng, biết ơn của cộng đoàn Dân Chúa.
Bài Thánh Ca Mẹ Là Niềm Hy Vọng được cộng đoàn hát với tâm tình yêu mến Mẹ, kết thúc Thánh lễ. Đồng hồ chỉ 19 giờ 00. Mọi người ra về bình an khi bầu trời trong mát.

Không có nhận xét nào: