PVL
(7/10/2013) – Đoạn Tin Mừng Lc 1,26-38 với nội dung chính: Sứ thần Gáp-ri-en
truyền tin cho Đức Maria, tôi nghe đã nhiều lần, nhưng tôi vẫn suy gẫm nhiều
lời XIN VÂNG (FIAT) của Mẹ. Tôi nghe lại lời đáp của Mẹ:
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi
như lời sứ thần nói."
Với lời xin vâng ý Chúa
đây, Mẹ đã từng phút giây nếm cảm ý nhiệm mầu của Thiên Chúa cho đến suốt đời
Mẹ từ lúc sinh con ở hang đá Bê-lem đến khi đứng dưới chân thập giá nhìn lên
con của Mẹ phải chịu chết treo, đền tội cho nhân loại. Mẹ đã một lời XIN VÂNG
để ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC LOÀI NGƯỜI theo chương trình lạ lùng của Thiên Chúa.
Trong khó khăn, thử thách, Mẹ đã vâng ý Chúa trọn vẹn, còn tôi đây, khi khó
khăn thử thách, thì… niềm tin bị lung lay. Tôi chợt đọc được truyện sau đây mới
thấy ma quỷ luôn tranh thủ để con người KHÔNG BIẾT XIN VÂNG Ý CHÚA, qua đó, tôi
cũng cảnh giác mưu chước của chúng:
Một hôm Satan đem bày bán
những dụng cụ làm việc của hắn. Có rất nhiều món, được dán nhãn hiệu rõ ràng:
nào là giận hờn, ganh ghét, dâm dục, nào là kiêu ngạo, nói dối, tham lam.v.v…
Và món nào cũng có ghi giá. Nhưng có một món được để riêng một bên, không dán
nhãn nhưng giá lại cao nhất. Một người hỏi:
- Đó là cái gì mà cao giá
dữ vậy?
- Đó là sự ngã lòng.
- Tại sao nó cao giá thế?
- Vì nó hữu hiệu hơn tất cả những dụng cụ khác: khi tôi không thể dùng những dụng cụ kia để đến gần người ta thì tôi dùng nó để xâm nhập tận cõi lòng người ta. Một khi tôi đã đặt nó vào lòng người ta rồi thì tôi có thể xúi người ta làm bất cứ điều gì tôi muốn. Mà đặt nó vào lòng người ta rất dễ, bởi vì ít ai biết dụng cụ đó là của tôi”. (Gospel Herald)
- Đó là sự ngã lòng.
- Tại sao nó cao giá thế?
- Vì nó hữu hiệu hơn tất cả những dụng cụ khác: khi tôi không thể dùng những dụng cụ kia để đến gần người ta thì tôi dùng nó để xâm nhập tận cõi lòng người ta. Một khi tôi đã đặt nó vào lòng người ta rồi thì tôi có thể xúi người ta làm bất cứ điều gì tôi muốn. Mà đặt nó vào lòng người ta rất dễ, bởi vì ít ai biết dụng cụ đó là của tôi”. (Gospel Herald)
Câu truyện trên phải
chăng hàm ý rằng, “Nếu tôi cậy vào sức riêng của mình, thì chẳng lạ gì, tôi
sẽ sớm ngã lòng. Kẻ khiêm nhường thực thì không ngã lòng. Kẻ ngã lòng không
phải là người khiêm nhường thật bởi vì người ấy cậy dựa vào một cái gì đó ngoài
Chúa.” (J.N.D. “Scripture Truth”).
Tóm lại, tôi noi gương Mẹ, không ngã lòng khi gặp khó khăn thử thách, biết
khiêm tốn cậy dựa vào ơn Chúa để vượt qua, nghĩa là XIN VÂNG Ý CHÚA mọi đàng
như Mẹ đã XIN VÂNG.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp
con khiêm tốn, xin vâng ý Chúa trong mọi biến cố cuộc đời con, qua đó ơn cứu độ
triển nở trong con hầu sinh ích cho phần rỗi của con, và qua con, những người
quanh con cũng hưởng nhờ ơn cứu độ mà Mẹ đã đồng công khi thưa lời XIN VÂNG với
sứ thần Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét