Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2013/10/07/thanh-le-ta-on-80-nam-thanh-lap-tu-vien-dcct-sai-gon/
VRNs (07.10.2013) – Sài Gòn – “Với
ơn của Đức Mẹ và sự dẫn dắt của Đức Mẹ, không những Nhà Dòng sẽ vượt qua bao
nhiêu khó khăn mà tiếp tục sinh hoa kết quả dồi dào như tôi đã thấy ở tỉnh Gia
Lai, từ chỗ không có gì thì nay đã có 60 làng theo đạo”. Đức cha Cosma Hoàng Văn
Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã nói như trên, trong thánh lễ tạ ơn mừng kỷ
niệm 80 năm thành lập Tu viện DCCT Sài Gòn.
Thánh lễ đồng tế mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Tu
viện DCCT Sài Gòn diễn ra lúc 17 giờ 30, Chúa Nhật, 06.10.2013 tại nhà thờ Gx.
Đức Mẹ HCG, do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự và giảng lễ. Cùng đồng tế
thánh lễ có cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT, cha Giuse Hồ Đắc Tâm,
Bề trên Tu viện DCCT Sài Gòn, khoảng 40 linh mục trong và ngoài DCCT cùng đông
đảo quý tu sĩ nam nữ và giáo dân trong và ngoài Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn tham
dự.
Đúng 17 giờ 30, đoàn rước linh mục đồng tế tiến
vào nhà thờ cử hành thánh lễ. Lúc này trời Sài Gòn có mưa nhẹ. Trước đó, lúc 16
giờ 30, Giáo xứ cũng đã tổ chức rước kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà thờ và Tu viện,
nhân Chúa Nhật đầu tháng Mân Côi.
Trước thánh lễ đồng tế mừng 80 năm thành lập Tu viện
DCCT Sài Gòn, Gx. Đức Mẹ HCG tổ chức rước kiệu Đức Mẹ, nhân Chúa Nhật đầu tháng
Mân Côi
- Đoàn rước đi qua tòa nhà Tu viện DCCT Sài Gòn, được khánh thành năm 1940 (7 năm sau khi có quyết định thành lập Nhà Sài Gòn)
Trong lời chào mừng đầu lễ, cha Giuse Hồ Đắc Tâm,
Bề trên Tu viện cho biết: Tu viện DCCT Sài Gòn chính thức kỷ niệm 80 năm vào
ngày 07.10, nhưng do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam khai mạc khóa họp thường niên
trùng với ngày này, nên Đức cha Cosma dâng thánh lễ tạ ơn cho Tu viện trước một
ngày.
Mở đầu bài giảng, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt
chia sẻ tâm tình và những kỷ niệm của ngài với Tu viện cũng như ngôi nhà thờ Gx.
Đức Mẹ HCG. Ngài nói: “Từ năm 1963, tôi bắt đầu thường xuyên đi dự lễ vào chiều
ngày thứ Bảy. Sau đó, tôi cũng đã chịu chức linh mục ở nhà thờ này, cách đây 37
năm (1976). Vì thế, tôi nghĩ rằng, tôi có điều gì đó rất gần gũi với quý cha
DCCT. Do đó, khi được mời tới dâng lễ tôi đã nhận lời ngay, không những thế, tôi
nghĩ mình còn phải có bổn phận nói lên lời tạ ơn với các cha trong dịp này.”
Nói về Đức Mẹ nhân lễ Đức Mẹ Mân Côi, Đức Cha
Cosma kể hai câu chuyện diễn tả sự phó thác và lòng tuân phục thánh ý Thiên Chúa
trên cuộc đời của Mẹ Maria. Sau đó, từ một câu chuyện nhỏ và từ kinh nghiệm đức
tin trong đời sống, Đức cha Cosma mời gọi cộng đoàn tín thác vào sự che chở của
Mẹ Maria như “đứa con nó tín thác vào sự che chở của Mẹ nó” (trước đó Đức cha kể
về câu chuyện một bà Mẹ dẫn người con trai đi qua đường).
Từ ý tưởng trên, Đức cha Cosma nói rằng: “Tôi
tin tưởng như một bà mẹ dẫn em bé đi qua đường, Bà mẹ sẽ tiếp tục dẫn Nhà Dòng
đi trên những chặng đường khó khăn mà vẫn an toàn, miễn là người con biết phó
thác hoàn toàn cho Mẹ “
“Với ơn của Đức Mẹ và sự dẫn dắt của Đức Mẹ,
không những Nhà Dòng sẽ vượt qua bao nhiêu khó khăn mà tiếp tục sinh hoa kết quả
dồi dào như tôi đã thấy ở tỉnh Gia Lai, từ chỗ không có gì thì nay đã có 60 làng
theo đạo”
Sau thánh lễ, cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên Tu
viện đã cám ơn Đức cha Cosma và mừng kỷ niệm nhân dịp 5 năm Đức cha lãnh chức
Giám mục.
Cuối lễ, Đức cha Cosma đã ban phép lành toàn xá
cho cộng đoàn tham dự nhân dịp Năm thánh của Giáo xứ và Tu viện DCCT Sài
Gòn.
Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng
80 năm thành lập DCCT Sài Gòn, trong ngôi nhà thờ cách đây 37 năm ngài đã được
lãnh sứ vụ linh mục
- Thánh lễ có sự hiện diện của đông đảo tu sĩ nam nữ từ các Dòng khác đến hiệp thông, cầu nguyện cho quý cha, quý thầy DCCT Sài Gòn
- Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên Tu viện DCCT Sài Gòn cám ơn Đức cha, quý linh mục tu sĩ, anh chị em giáo dân đã tới cầu nguyện cho Nhà Dòng
Về lịch sử của Tu viện DCCT Sài Gòn, được biết,
năm 1925 ba thừa sai DCCT người Canada tới Việt Nam và các ngài đã lập cơ sở đầu
tiên của Nhà Dòng tại Huế. Đến ngày 7-10-1933, cha Bề Trên Tổng Quyền Patrick
Murray đã ký văn kiện thành lập Nhà Sài Gòn.
Ngôi nhà đầu tiên được chọn làm tu viện DCCT Sài
Gòn là một tòa nhà ở số 162 đường Paul Blanchy, gần nhà tờ Tân Định, do một phụ
nữ đạo đức dâng tặng.
Ngày 24.3.1937, Nhà Dòng mua một thửa đất rộng 2
hécta để xây tu viện mới. Ngày 15.11.1938, khởi công xây dựng Tu viện và bốn năm
sau đó, ngày 14.3.1940, Tu viện mới được khánh thành. Hai mươi năm sau, vào thời
cha Trần Tử Nhãn làm Bề trên Nhà (1959-1961), tu viện được nâng thêm một lầu và
có vóc dáng như ngày nay.
Ngày 12.3.1963, Cộng đoàn DCCT Sài Gòn được trao
Giáo xứ Đức Mẹ HCG. Tuy nhiên, các cha trong Cộng đoàn đã tổ chức mục vụ tại nhà
thờ vốn khánh thành trước đó 10 năm với những sinh hoạt còn đa dạng hơn và có
phạm vi hoạt động còn rộng hơn một giáo xứ. Công việc chính bao gồm: Tổ chức các
tuần Đại phúc, mở các lớp giáo lý dự tòng, tổ chức hành hương kính Đức Mẹ HCG,
mục vụ giải tội…
Các công việc mục vụ tại Giáo xứ và Tu viện DCCT
Sài Gòn mất một thời gian gián đoạn sau biến cố tháng Tư năm 1975, nhưng hiện
nay, nơi đây đã và vẫn đang là một trung tâm mục vụ sầm uất, với nhiều hoạt động
khác nhau nhằm phục vụ ơn Cứu độ của Thiên Chúa theo đặc sủng và linh đạo của
Dòng.
PV.VRNs


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét