PVL (22/10/2013) – Thái
độ tỉnh thức Chúa Giê-su dạy các môn đệ hôm nay cũng là thái độ tỉnh thức mỗi
người Ki-tô hữu phải lưu ý, thực hành trong đời sống đức tin của mình. Tôi cũng
không ngoại lệ. Bối cảnh là một tiệc cưới theo tập tục Do-thái thời Chúa
Giê-su: Tiệc cưới được tổ chức kéo dài nhiều ngày… và chủ đi ăn cưới về không
biết ngày nào, giờ nào. Do vậy, đầy tớ nào tỉnh thức phục vụ kịp thời khi chủ
về quả thật là phúc lớn cho người đầy tớ đó.
Năm Phụng Vụ C cũng gần
kết thúc, Giáo Hội nhắc nhở con cái mình ngày cánh chung, ngày tận thế, ngày
Chúa Giê-su đến lại trong vinh quang để
phán xét kẻ lành người dữ. Ngày ấy không ai biết. Nhưng ngày cánh chung, ngày
tận thế của mỗi người và của chính tôi, tôi không biết được. Giờ phút không ngờ
Con Người sẽ đến. Tỉnh thức và sẵn sàng quả thật là thái độ khôn ngoan của
người tin Chúa, không đợi nước đến chân mới nhảy!
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp
con sống thái độ tỉnh thức, sẵn sàng sao cho đẹp ý Chúa: Sám hối, siêng năng
đến tòa giải tội, cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái, chu toàn bổn phận với
lòng mến Chúa, tham dự Thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa và thực thi ý Ngài. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét