CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Cầu nguyện là hơi thở cuộc sống con!




“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho." (Lc 11,9)

PVL (10/10/2013) – Tiếp nối bài Tin Mừng hôm qua, Đức Giê-su dạy các  môn đệ cầu nguyện Abba – Cha ơi! Hôm nay, Người lại dạy tiếp về thái độ khi cầu nguyện. Đức Giê-su dẫn chứng các trường hợp: Người bạn vay  bánh nửa đêm để tiếp khách vì nhà anh ta không còn bánh ăn. Người này đã nhận được bánh của bạn không phải vì tình bạn mà vì sự quấy rầy lì ra của mình.
Đức Giê-su lại còn so sánh lòng tốt của người cha khi con xin cá, há lại lấy rắn cho nó hoặc xin trứng lại lấy bó cạp mà cho. Rồi Ngài kết luận, anh em vốn là kẻ xấu mà còn cư xử với con cái như thế, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy con cầu nguyện cách kiên trì, liên lỉ, không ngơi nghỉ. Xin giúp con kết hiệp với Chúa trong từng phút giây cuộc sống con khi vui, lúc buồn, khi hạnh phúc, lúc khổ đau v.v… miễn sao ý Chúa thực hiện trong cuộc đời con. Amen.

Không có nhận xét nào: