Theo Romereports, hàng ngàn trẻ em và
thanh thiếu niên theo học các trường Dòng Tên, đã đến yết kiến Đức Giáo
Hoàng Phanxicô tại Vatican. Ngài được chào đón ở sảnh Phaolô VI với rất
nhiều vũ điệu, bài hát và vỗ tay. Thú vị hơn cả là những câu hỏi tự phát
của các cô cậu học sinh nhỏ với Đức Giáo Hoàng.
Đức Thánh Cha đã nói về đóng góp của Dòng
Tên cho nền giáo dục, các hoạt động giúp vui chơi và tăng trưởng tâm
linh cho con người. Là một tu sĩ và giáo sứ Dòng Tên, Đức Giáo Hoàng
Phanxicô kể về lý do tại sao ngài quyết định trở thành một linh mục dòng
Tên.
Đức Phanxicô nói: “Điều gì đã cho tôi sức
mạnh để trở thành một linh mục Dòng Tên. Đó là cảm thức của một nhà
truyền giáo. Được ra đi, tham gia các nhiệm vụ, rao giảng về Chúa Giêsu
Kitô. Đây chính là lý tưởng của chúng tôi. Ra đi và loan báo Tin Mừng,
thay vì lặng lẽ ở lại trong cấu trúc của chúng tôi là sau cánh cửa đóng
kín, đó là thường, cấu trúc cũ”.”
Các học sinh tham dự buổi tiếp kiến đang
học tại các trường Dòng Tên ở Ý và Albania. Các thanh niên từ các trường
khác nhau với các độ tuổi khác nhau đã xin Đức Giáo Hoàng giúp họ trả
lời những thắc mắc.
Cha có muốn được làm Đức Giáo Hoàng không?
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trả lời: “Các con
biết đấy, một người muốn được làm Đức Giáo Hoàng, là một người không
quan tâm đến mình nhiều. Thiên Chúa không muốn điều đó. Cha đã không
muốn trở thành Giáo hoàng”.
“Làm thế nào để cha quyết định trở thành một linh mục Dòng Tên? Có khó khăn gì không? Khó khăn đó là gì?”
Đức Giáo Hoàng cho biết: “Nghe này, điều
đó đã gây khó khăn cho cha. Quyết định đó không dễ dàng. Nhưng đó là
điều đẹp. Chúa Giêsu giúp đỡ và mang đến cho các con niềm vui. Nhưng
cũng có những khoảnh khắc ở trong bóng tối, đầy những khó khăn, nhưng nó
đẹp theo ý Chúa Giêsu và con đường của Ngài. Đó là một sự cân bằng cho
phép các con đi về phía trước và đó là những khoảnh khắc đẹp đến”.
Với tất cả sự năng động, trẻ trung, vui
tươi, các học sinh đã tặng cho Đức Giáo Hoàng những thiệp có chữ viết và
tranh tự vẽ. Đáng ngạc nhiên là họ đã làm cho Đức Giáo Hoàng một con
cừu.
Album mới của nữ tu sĩ Biển Đức ở Ephêsô phá kỷ lục
Tu viện Đức Mẹ tại Ephêsô là một cộng
đoàn nhỏ của 22 nữ tu thuộc dòng Biển Đức ở bang Missouri Mỹ. Tu viện
này cũng bình thường, nhưng nó đã thay đổi từ tháng 12 năm 2012 sau khi
nó được đưa lên các tờ báo như USA Today và Washington Times.
Sơ Scholastica, viện mẫu cho biết: “Chúng
tôi đã được mô tả như một cộng đoàn khổ tu. Chúng tôi đang bị cuốn hút
vào Thiên Chúa, như vẻ đẹp và sự tốt lành và sự thật”.
Tất cả bắt đầu với một album mang tên “Mùa Vọng ở Ephêsô”. Album gồm các bức tranh, ảnh nghệ thuật và những bài hát Cappella.
CD đã thu hút nhiều người. Đó là album cổ
điển được xếp hàng đầu bảng hạng Billboard trong sáu tuần và các nữ tu
đã được gọi là “một số nghệ sĩ truyền thống cổ điển của năm 2012”.
Romereports cho hay vào tháng 5 vừa qua,
album thứ hai của các tu sĩ Biển Đức thuộc đan viện Đức Maria Ephêsô lại
được xếp hạng đầu của bảng đã phát hành, “Thiên thần và các Thánh ở
Ephesus” là tiêu đề của album. Album này tưởng nhớ và hát mừng Đức Mẹ và
các thánh trong đó có thánh Giuse và thánh Phanxicô Xaviê.
Mẹ Cecilia, viện mẫu nói: “Với CD mới
này, được gọi là “Thiên thần và các Thánh ở Ephêsô”, mọi người sẽ tìm
thấy âm hưởng tương tự như album “Mùa Vọng ở Ephêsô”. Đó là tất cả chúng
ta hát cùng nhau, một lần nữa dòng nhạc Cappella, không có nhạc cụ đi
kèm với chúng tôi”.
Album được nhà sản xuất từng đoạt giải
thưởng Christopher Alder sản xuất. Giám đốc nhà xuất bản này cho biết,,
ông không bao giờ tưởng tượng là mình đang nghe nữ tu ca hát.
Christopher Alder, người giành giải
thưởng Grammy sản xuất nói: “Trước hết tôi rất ngạc nhiên về cách các nữ
tu hát. Tôi bị thuyết phục ít nhất là chất giọng của họ là cao, phù hợp
với các bài hát, nhờ vậy bản thân tôi được tận hưởng âm nhạc. Tôi chưa
bao giờ được tận hưởng các giọng ca tuyệt vời của các nữ tu Benedictine
ở giữa Hoa Kỳ này!”
Các tu sĩ Biển Đức nhấn mạnh rằng họ
không phải là chuyên gia âm nhạc, nhưng họ thực hành ít nhất ba lần mỗi
ngày để cầu nguyện. Ca hát là hình thức thích hợp của cầu nguyện.
Vatican ra mắt cuốn sách bác bỏ những lời đồn sai lầm về Giáo Hội
Một quan điểm phổ biến nhất đối với Giáo
Hội là Giáo Hội chống Do Thái, ghét phụ nữ, là kẻ thù của khoa học và ép
các tín hữu phải chịu đựng. Tất cả những định kiến này được phân tích
trong một cuốn sách “La Gran Meretrice”.’ Dịch sang tiếng Việt là “Gái
điếm tuyệt vời”. Đó là một cụm từ trích trong sách Khải Huyền.
Liệu những kết án này có đúng không?
Bà Lucetta Scaraffia là một biên tập viên
của Osservatore Romano tại Vatican cho biết cuốn sách được bà thu thập
từ phân tích của bảy chuyên gia nữ, dựa trên nhiều thời điểm khác nhau
của Giáo Hội.
Bà Lucette Scaraffia, biên tập viên sách
“Gái điếm tuyệt” vời nó: “Như những sử gia nghiêm túc và khắt khe, chúng
tôi đã tức giận về những phổ biến sai lầm được gán cho lịch sử của Giáo
Hội. Ngay cả lịch sử xã hội, ngoài Công giáo, đã bác bỏ những sai lầm
đó trong một thời gian dài, họ vẫn tiếp tục phổ biến sai lầm đó trong
thế giới văn hóa. Vì vậy, chúng tôi muốn phá hủy những ý tưởng này. Mặc
dù người Công giáo sẽ luôn luôn tranh luận về những điểm này, điều quan
trọng là họ được thảo luận giữa sự thật với sự thật, và mục tiêu phải là
xóa bỏ những sai lầm”.
Vì vậy, để nhìn sâu vào một số các khái
niệm, các chuyên gia cho rằng chỉ cần đơn giản nhìn vào lịch sử. Một
mình lịch sử nói đủ sức làm lu mờ những tin đồn.
Romereports dẫn lời bà Lucetta Scaraffia
nói: “Ý tưởng của thế kỷ này là mọi người hoặc là không biết hoặc không
muốn biết sự thật. Ví dụ, Toà án dị giáo được xem như là tòa án độc ác
nhất và khốc liệt trong lịch sử, nó được ví dụ với nhiều tồi tệ. Tôi
không nói đó là một cái gì đó tốt, nhưng chắc chắn nó không phải là sự
tàn nhẫn như Toà án khác tại thời điểm đó. Một cuốn sách của Anna Foa,
một sử gia Do Thái, lần theo lịch sử của Toà án dị giáo đã mô tả các tòa
án sự thực về nó”.
Cuốn sách này cũng xem xét mười của “nhãn
hiệu sai lầm” phổ biến nhất liên quan đến Giáo Hội. Các chủ đề khác
nhau được giải quyết, trong đó có quan điểm lien quan đến ấu dâm được
kết nối với độc thân linh mục.
Bà Lucetta Scaraffia nói: “Chúng tôi chọn chủ đề này. vì chúng tôi nghĩ là phổ biến nhất và cấp bách”.
Bảy chuyên gia hàng đầu đã mất khoảng một
năm làm nghiên cứu sâu để đóng góp vào cuốn sách này. Trên hết mọi sự,
mục đích là để xua tan một số lời đồn phổ biến nhất về các sai lầm của
Giáo Hội.
Đức Giám Mục Nicholas Di Marzio: Nhập cư là một vấn đề khẩn cấp
Đức cha Nicholas Di Marzio, giám mục giáo
phận Brooklyn và Queens, đếm Rôma để tham gia các phiên họp toàn thể
của Hội đồng Giáo hoàng về người di cư và dân lưu động. Hội nghị đã được
chào đón hướng giải quyết của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài đưa ra ý
tưởng về tầm quan trọng của sự hỗ trợ cho người di cư ngay từ khi bắt
đầu triều đại giáo hoàng.
Đức cha NICHOLAS DI Marzio, Giám mục của
Brooklyn và Queens (Mỹ) nói: “Thân thể của những người tị nạn là thân
mình của Chúa Kitô. Anh chị em không thể có được một tham chiếu rõ ràng
hơn để nhận ra rằng chúng ta đang làm việc với Chúa Kitô trong những
người tị nạn và đó là cái gì đó thực sự chạm đến đức tin của chúng ta,
một cái gì đó chúng ta cần phải làm theo một cách khác với quá khứ, nó
thật khẩn cấp. Vấn đề lớn hơn là chúng ta cần phải tổ chức Giáo Hội để
đáp ứng những vấn đề này và có ảnh hưởng đến các chính phủ để giúp đỡ và
hỗ trợ cũngngười tị nạn”.
Romereports cho biết năm nay hội đồng tập
trung vào chủ đề “di cư bắt buộc”, một vấn đề mà dường như được lan
truyền nhanh chóng, ngay cả ở Mỹ.
Đức cha. NICHOLAS DI Marzio nói tiếp:
“Trước đây người ta nói di cư là một vấn đề duy của năm hay sáu tiểu
bang. Ngày nay nó là một vấn đề trong tất cả các bang: người di cư đã
chuyển sang gần như tất cả các tiểu bang và rõ ràng đó là một vấn đề
quốc gia. Tranh luận hiện nay về việc thay đổi luật nhập cư, về công
nhận nhiều người thực sự là một vấn đề quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng
tất cả mọi người: đó là một vấn đề quốc gia và chúng ta cần một giải
pháp quốc gia. Vì vậy, thực sự, vấn đề nhập cư là một đề tài thời sự,
rất khẩn cấp”.
Đức giám mục có một cái nhìn rõ ràng về
di cư trong giáo phận của mình, nhưng ngài cũng có thể có cái nhìn về
đời sống Công giáo ở Trung Quốc, khi ngài vừa đến thăm vài giáo phận
khác nhau ở xứ này.
Đức cha NICHOLAS DI Marzio nói: “Giáo hội
đấu tranh bằng nhiều cách, Giáo hội không có tự do hoàn toàn, nhưng đã
biết tận dụng sự tự do ít ỏi để duy trì đời sống đức tin (họ không có cơ
sở giáo dục) Giáo Hội được gọi là Giáo Hội hầm trú hoặc không được
chính phủ chấp thuận công khai. Chính phủ chấp thuận một nhóm nhỏ Giáo
Hội, và cho phép nhóm này hoạt động. Vì vậy, nó tạo ra mâu thuẫn. Nhưng
thật khó để tìm ra chính xác những gì đang xảy ra ở Trung Quốc”.
Viếng thăm Trung Quốc là kết nối mới nhất
của Đức Giám mục Di Marzio trong vai trò tích cực quảng bá Tân Phúc Âm
Hóa trong giáo phận của mình và trên toàn thế giới.
Anh giáo bỏ phản đối hôn nhân đồng tính
Theo Ucanews, Giám mục trong Giáo hội Anh
đã kịch liệt phản đối việc cho phép hôn nhân đồng tính, báo động tình
trạng có thể làm lệch hướng một cuộc bỏ phiếu áp đảo trong Thượng viện.
Phát ngôn viên Anh Steve Jenkins của Giáo
Hội nói rằng giống như cho phép phụ nữ làm giám mục, nước Anh cuối cùng
sẽ cho phép hôn nhân đồng tính.
“Nó không có nghĩa là Giáo hội Anh là
hạnh phúc, nhưng đó là nơi mà chính phủ của chúng ta ra vẻ về bảo vệ
quyền của người dân bất chấp giữ niềm tin tôn giáo”.
Ngài Tim Stevens, Quyền Giám mục
Leicester, người dẫn các giám mục trong Thượng viện, đã ban hành một
tuyên bố hôm thứ Tư (ngày 5 tháng 6), một ngày sau khi thượng viện của
quốc hội đã bỏ phiếu 390 và148 đối với một sửa đổi để tiêu diệt hôn nhân
đồng tính, nói:
“Cả hai viện của Quốc hội hiện nay đã thể
hiện một cái nhìn rõ ràng bởi đa số phiếu rằng trên nguyên tắc cần có
pháp luật cho phép hôn nhân đồng tính sẽ diễn ra tại Anh và xứ Wales”.
Dự luật bây giờ sẽ chuyển đến các giám mục – nắm giữ 26 ghế trong Thượng viện – sẽ cố gắng để chèn sửa đổi.
Tuyên bố của Stevens vẫn lưu ý xác định
lại hôn nhân: “Nếu dự luật này trở thành luật, điều quan trọng là hôn
nhân như vừa được định nghĩa được phải được chuẩn bị sự hiểu biết về hôn
nhân nó sẽ thay thế để thực hiện càng nhiều càng tốt các nhân đức của”.
Tuyên bố của giám mục là đủ tinh tế mà
các giám mục có thể sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật khi nó đi ra khỏi ủy
ban. Mục sư Peter Ould, một nhà bình luận về Anh giáo nói.
“Các giám mục nói rằng chúng tôi đã không
nhận được những gì chúng ta muốn nên chúng tôi sẽ không bỏ phiếu”. Ould
nói: “Những giai điệu cơ bản của tuyên bố là dự luật này không tốt. Nó
cần phải được cải thiện”.
Pháp luật hiện hành cấm Giáo Hội Anh giáo tiến hành nghi lễ hôn nhân đồng tính.
PV. VRNs
Mời các bạn đọc lại các bản tin khác:
Tin Công giáo Thế giới, ngày 07.06.2013
Theo tin từ CNA và EWTN – Đức Thánh Cha
Phanxicô đã mạnh mẽ kêu gọi cho nền hòa bình ở Syria và Ngài nói với các
Kitô hữu ở đó rằng, họ có “nhiệm vụ lớn lao” là ở lại trên quê hương
của mình dù cho chiến tranh đang diễn ra. Hôm 5 tháng 6 tại nhà trọ
thánh Martha Đức Thánh Cha nói rằng “Những cộng đồng này có nhiệm vụ là
tiếp tục duy trì sự hiện diện Kitô giáo tại nơi họ đã sinh ra. Đó cũng
là nhiệm vụ của chúng ta, là làm sao đảm bảo rằng các chứng nhân vẫn
hiện diện tại đó”.”Sự tham gia của toàn thể cộng đồng Kitô giáo nhằm hỗ
trợ cũng như viện trợ cho công tác quan trọng trên phải là bắt buộc vào
thời điểm này”
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhận xét
trong cuộc tiếp kiến hôm ngày 5 tháng 6 với Hội đồng Giáo hoàng Đồng tâm
dành cho các tổ chức từ thiện Công giáo đang tham gia vào việc giúp đỡ
những người tị nạn Syria trong tư cách là một nước láng giềng hay là
chính quê hương của họ.
Ngài nói : “Đối mặt với tình trạng bạo
lực và lạm dụng đang tiếp tục diễn ra, Cha mạnh mẽ làm mới lại lời kêu
gọi của mình cho nền hòa bình” “Cha mời gọi các con cung cấp viện trợ
nhân đạo cho những người tị nạn và di dân Syria, mục tiêu đầu tiên là vì
lợi ích của con người cũng như bảo toàn nhân phẩm cho họ,”
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý rằng
trong “vài tuần gần đây, cộng đồng quốc tế đã tái khẳng định ý muốn thực
hiện các bước cụ thể để bắt đầu một cuộc đối thoại hiệu quả với mục
đích chấm dứt chiến tranh.” Đây là những “nỗ lực cần được hỗ trợ và nó
mang lại hy vọng dẫn đến hòa bình”
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các thành
viên Cor Unum rằng Giáo Hội “cảm thấy được kêu gọi làm chứng cho những
người khiêm nhường” và điều đó được thực hiện thông qua các “việc thiện
hiệu quả và cụ thể”
Ngài nói “Sự hiện diện của các con trong
cuộc họp cho thấy ý muốn tiếp tục trung thành với công việc quí giá này,
nhằm hỗ trợ nhân đạo cho Syria cũng như các nước láng giềng đang quảng
đại đón nhận những ai chạy trốn chiến tranh. Các công tác từ thiện kịp
thời được phối hợp chặt chẽ và những biểu hiện của sự hiệp thông, tự
thân nó đã là một từ chứng như đã được đề cập trong Thượng Hội Đồng Giám
Mục Trung Đông gần đây. “
Đức Thánh Cha còn cho biết “Công tác của
các cơ quan từ thiện Công Giáo nhằm giúp đỡ người dân Syria, không phân
biệt đảng phái, sắc tộc hay tôn giáo, là một việc rất có ý nghĩa đối với
Tòa Thánh,” “Đó là cách thiết thực nhất để đóng góp cho hòa bình và xây
dựng một xã hội mở cho mọi thành phần khác nhau”
Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan tăng cường kho vũ khí hạt nhân
Theo Asia news – Trong khi các cường quốc
hạt nhân đang cắt giảm kho vũ khí của mình thì Trung Quốc, Ấn Đọ và
Pakistan lại tăng cường các đầu đạn hạt nhân. Điều này được tiết lộ
thông qua một báo cáo hằng năm của Học viện Hoà Bình Quốc tế Stockholm
gọi tắt là SIPRI. Theo tài liệu này cho thấy Bắc Kinh đã gia tang tiềm
lực hạt nhân lên 10 đơn vị từ con số 240 trong năm 2011 lên con số 250
vào cuối năm 2012 để lọt vào vị trí thứ tư trong danh sách các cường
quốc hạt nhân. Cả New Delhi và Islamabad đều thêm vào kho hạt nhân của
mình 20 đầu đạn, Ấn độ từ 90 lên 110, trong khi đó Pakistan từ 100 lên
120 đầu đạn hạt nhân.
Những điểm lưu ý của SIPRI đã chỉ ra rằng
cuộc chạy đua vũ trang của 3 gã khổng lồ ở Châu Á tập trung vào vũ khĩ
huỷ diệt hàng loạt đã thật sự đe doạ sự ổn định vốn đã mong manh ở châu
lục này. Trung Đông đang bị tàn phá bởi chiến tranh ở Syria; ở Nam Á
căng thẳng có chiều hướng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan trên các vùng
tranh chấp Kashmir, ở Đông Á, Bắc Triều Tiên tiếp tục với các thử nghiệm
tên lửa đạn đạo đã gây hoang mang cho các nước láng giềng. Và tại vùng
biển Nam Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh hải giữa các nước Trung
Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và Việt Nam.
Chỉ duy nhất 2 siêu cường quốc Nga và Mỹ
đang thật sự cắt giảm kho dự trữ của mình. Nga đã cắt giảm số lượng tên
lửa đạn đạo xuống 1500 đơn vị, từ 10.000 xuống 8.500. Trong khi đó của
Mỹ đã cắt giảm 1300 đơn vị, từ 8.000 xuống còn 7.700.Con số không có sự
thay đổi ở Pháp cũng như Anh lần lượt là 300 và 225 đầu đạn hạt nhân. Do
Thái vẫn giữ con số 80. Báo cáo của SIPRI không nhắc đến 2 cường quốc
hạt nhân khác là Bắc Triều tiên và Iran. Vì theo viện nghiên cứu, chương
trình của các nước này vẫn đang trong giai đoạn đầu do đó không thể xác
định số lượng.
Ngoài ra tài liệu này cũng chỉ ra một số
điểm đáng báo động khi Mỹ và Nga đang xoá xổ các vũ khí hoá học thì
Syria lại gây thêm lo ngại khi có dấu hiệu sử dụng khí độc Sarin. Hơn
nữa báo cáo cũng đặt vấn đề về cuộc chiến đang diễn ra giữa 2 nhóm Hồi
Giáo Sunni và Shiite đang có tác động tàn phá Lebanon và Iraq.
Một dữ liệu khác liên quan đến Châu Á khá
quan trọng là sự tăng trưởng thị trường bán vũ khí quốc tế của Trung
Quốc đã đưa nước này vượt qua Anh Quốc để trở thành nước lớn thứ năm
trên thế giới sau Mỹ Nga, Đức và Pháp.
Các phần tử cực đoan đốt một
số khu vực Kitô giáo vừa được thả, trong khi đó một người đàn ông bị cáo
buộc phạm tội báng bổ đang trong giai đoạn xét sử.
Theo hãng thông tấn Fides – Hàng trăm đàn
ông đã châm lửa đốt khu vực “Joseph Colony” của Kitô giáo tại Lahore
hồi tháng 3 vừa qua đã được thả. Trong khi đó, Sawan Masih, một Kitô hữu
bị vu cáo đã xúc phạm đến tiên tri Mohammed sẽ được xét sử trong tù về
hành vi báng bổ. Sự việc trên là cái cớ để phát động tình trạng bạo lực
tại khu vực Joseph Colony.
Đây là một vụ án trong nhiều tháng đã
chiếm được sự quan tâm của dư luận tại Pakistan, cũng như làm gia tăng
sự phản đối và tức giận đối với Giáo Hội. Sawan Masih bị cáo buộc đã
phạm tội báng bổ và theo sau cáo buộc đó, vào ngày 09 Tháng Ba năm 2013
một đám đông khoảng ba ngàn người Hồi giáo đã tấn công toàn bộ khu vực
nơi họ sinh sống, đốt hai nhà thờ và nhà của khoảng 178 gia đình Kitô
hữu.
Trong những tháng gần đây, nhà cầm quyền
tỉnh Punjab đã cam kết sẽ bồi thường cho các gia đình để họ dựng lại
nhà, tuy nhiên vấn đề không bị trừng phạt vẫn tồn tại như một vết thương
hở. Naeem Shakir, một luật sư Kitô giáo ở Lahore đã giải thích với
Fides rằng. “Do hối lộ hoặc do các sức ép chính trị. Hầu hết những người
bị chặn lại trong các cuộc tấn công đều được cảnh sát tuyên bố là vô
tội và được thả ngay lập tức. Cuộc điều tra sẽ được tiếp tục và 31 người
trong số bị bắt giữ đã được bảo lãnh tại ngoại” Trong khi đó, kháng cáo
chống lại quyết định về “tình trạng tự do tạm thời” đã được gửi đến Tòa
án Tối cao Lahore.
Shakir là luật sư bào chữa cho Sawan
Masih, người sẽ bị xét xử trong tù vì lý do an toàn, như trong nhiều
trường hợp bị cáo buộc phạm tội báng bổ khác tại Pakistan. Luật sư cho
biết “Masih hoàn toàn vô tội. Việc xét sử chỉ mới bắt đầu và chúng tôi
sẽ có buổi điều trần tiếp theo vào ngày 12 tháng sáu” . Đoàn Luật sư bào
chữa đã rút lại yêu cầu bảo lãnh vì các mối đe dọa đối với Masih.
Dựa theo đơn khiếu nại, một người Hồi
giáo là Shahid Imran đã nghe Sawan Masih xúc phạm đến tiên tri Muhammad.
Với lý do này Masih bị cáo buộc vi phạm Điều 295c của Bộ luật Hình sự
Pakistan (hay còn được gọi là “luật báng bổ”), điều luật này có mức án
cao nhất là tử hình.
PV. VRNs
Tin Công giáo thế giới 06.06.2013
Theo Romereport đưa tin,
ngày 05 tháng 6 năm 2013, trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức
Thánh Cha Francis nói về thiên nhiên và sự cần thiết phải bảo vệ môi
trường. Đức Giáo Hoàng nói sự mâu thuẫn giữa các nền văn hóa của chủ
nghĩa tiêu dùng và nghèo đói không đơn thuần là vấn đề về kinh tế, mà là
một trong những vấn đề đạo đức và nhân chủng học.
Đức Giáo Hoàng lên tiếng kêu gọi, yêu cầu
tất cả mọi người hãy chu toàn bổn phận của mình bằng cách không lãng
phí thực phẩm và không tạo nên lãng phí xã hội.
Chị em thân mến,
“Buổi tiếp kiến hằng tuần hôm nay trùng
với Ngày Môi trường Thế giới, vì vậy nó rất phù hợp để phản ánh trách
nhiệm của chúng ta về việc nuôi dưỡng và chăm sóc trái đất theo lệnh của
Thiên Chúa (x. St 2,15).
Chúng ta được mời gọi không chỉ tôn trọng
môi trường tự nhiên, nhưng còn thể hiện sự tôn trọng, và đoàn kết với
tất cả các thành viên của gia đình nhân loại chúng ta. Hai chiều kích
này liên quan chặt chẽ, ngày nay chúng ta đang phải chịu một cuộc khủng
hoảng không phải chỉ là việc quản lý tài nguyên kinh tế, mà còn quan
tâm đến nguồn nhân lực, cho các nhu cầu của anh chị em sống trong nghèo
đói cùng cực, và đặc biệt là rất nhiều trẻ em trong thế giới của chúng
ta thiếu giáo dục đầy đủ, không được chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng.
Chủ nghĩa tiêu thụ và “văn hóa chất thải”
đã khiến một số người trong chúng ta lãng phí nguồn tài nguyên quý giá,
bao gồm thực phẩm, trong khi những người khác phải vật lộn với sự đói
nghèo. Tôi yêu cầu tất cả các bạn suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm
túc, về đạo đức trong một tinh thần đoàn kết dựa trên trách nhiệm chung
của chúng ta về trái đất và cho tất cả anh chị em trong gia đình nhân
loại.”
Kết thúc buổi gặp gỡ, ĐTC gửi lời chào
thân thiết đến những người hành hương bằng tiếng Anh và du khách có mặt
tại khán giả như thông lệ
2. Đức Thánh Cha phong nhận thêm 95 vị tử đạo từ cuộc nội chiến Tây Ban Nha
Theo Romareport đưa tin, ngày 04 tháng
sáu 2013, Đức Giáo Hoàng Francis phong nhận thêm 95 vị tử đạo người Tây
Ban Nha mới, những người đã bị giết vì trung thành giữ vững đức tin,
trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Ngài cũng phong danh hiệu “bậc đáng
kính” đến 4 người sáng lập dòng tu.
Trong số 95 vị tử đạo bao gồm 66 anh em
Dòng Đức Mẹ và hai giáo dân, 17 đan sĩ Biển Đức. Nhóm khác gồm 5 dòng:
Camêlô Discalced và một linh mục giáo phận. Ngoài ra, còn có một nhóm
các nữ tu và ba tôi tớ của Đức Maria, những người từng là Bộ trưởng Bệnh
Nhân.
Vào ngày 27 Tháng 10, Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha sẽ tổ chức lễ kỷ niệm phong chân phước, vào cuối năm của Đức Tin.
Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng đã công nhận các
nhân đức anh hùng cho bốn người sáng lập các dòng tu, bao gồm các linh
mục Ý, Nicola Mazza, người sáng lập Viện Giáo dục; Đức Giám mục Bồ Đào
Nha João de Oliveira Matos, người sáng lập của Liga dos servo de Jesus.
Giulia Crostarosa, người sáng lập các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế ở Ý, và
Teresa của Thánh Giuse, người sáng lập của Dòng Cát Minh Teresian Nữ tu
Thánh Giuse Tây Ban Nha.
3. Quá nhiều trẻ em của Thiên
Chúa vẫn đi ngủ đói: đó là lời của các Giám Mục nhóm G8 kêu gọi Chính
phủ để tập trung vào dinh dưỡng
Theo Zenit đưa tin, ngày 5 tháng 6 năm
2013, Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục
Công Giáo Hoa Kỳ, tham gia hội đồng giám mục của Nhóm 8 nước (G8) để kêu
gọi các nhà lãnh đạo quốc gia bảo vệ người nghèo và hỗ trợ các nước
đang phát triển tại Hội nghị thượng đỉnh G8 sắp tới ở Hoa Kỳ.
Trong một bức thư gửi từ thứ Hai, các
giám mục kêu gọi các nhà lãnh đạo tập trung vào nông nghiệp và dinh
dưỡng trước Hội nghị G8.
“Trong một thế giới đã có những bước tiến
lớn trong việc cải thiện sản xuất và phân phối thực phẩm, quá nhiều con
cái của Thiên Chúa vẫn đi ngủ đói hoặc bị thiếu dinh dưỡng, một thảm
kịch có hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và trình độ học vấn. Đặc biệt
cần phải tăng cường hỗ trợ cho các nước châu Phi để cải thiện nông
nghiệp địa phương, “bức thư nói đến việc chú ý đến hành vi trốn thuế,
thương mại và các vấn đề cần minh bạch hóa.
“Thương mại và các quy tắc thương mại
phải phục vụ công ích phổ quát của gia đình nhân loại và toàn bộ các nhu
cầu đặc biệt của các quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Nó một mặt phản
tác dụng hỗ trợ phát triển nông nghiệp và sau đó sử dụng chính sách
thương mại nông nghiệp không công bằng gây nguy hại đến kinh tế nông
nghiệp của các quốc gia nghèo hơn.
“Nhấn mạnh của G8 về minh bạch là rất
quan trọng. Phẩm giá con người đòi hỏi sự thật, và dân chủ đòi hỏi sự
minh bạch. Tốt nhất là thông tin, xã hội dân sự, bao gồm cả các tổ chức
tôn giáo, có thể buộc các chính phủ phải chịu trách nhiệm và giúp đảm
bảo rằng các nguồn lực xóa đói giảm nghèo và cải thiện sức khỏe của toàn
xã hội “.
Các giám mục lập luận: tập trung phù hợp về tác động của chính sách đối với người nghèo.
“Đòi hỏi đầu tiên về một chính sách nhất
định sẽ ảnh hưởng đến người nghèo và người dễ bị tổn thương, bạn có thể
giúp đảm bảo rằng lợi ích chung của tất cả người nghèo phải được phục
vụ.
Liên hiệp của các giám mục ký vào bức thư
bao gồm các Chủ tịch của các Hội nghị Công giáo của Anh và xứ Wales,
Ireland, Scotland, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga và các Hội nghị
của Cộng đồng châu Âu.
PV. VRNs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét