CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Dòng Chúa Cứu Thế vùng Sài Gòn tĩnh tâm năm


DSCN0111_resize-120x80VRNs (08.06.2013) – Sài Gòn- Theo Hiến pháp và Qui luật DCCT, số 029 qui định: “Mỗi năm các tu sĩ có 8 ngày tĩnh tâm, chuyên lo tâm sự với Chúa…” Ngoài 4 ngày tĩnh tâm chung của toàn Tỉnh Dòng (kỳ 1), năm nay Tỉnh Dòng tổ chức 4 ngày còn lại chia  theo 3 vùng chính là: Hà Nội, Huế, Sài Gòn (kỳ 2). Các tu sĩ có thể tham gia tĩnh tâm 4 ngày còn lại này ở bất cứ vùng  nào. Vùng Huế đã tổ chức từ ngày 21 đến 24/05/2013 tại Đan viện Thiên An.Vùng Sài Gòn vừa kết thúc đợt tĩnh tâm 4 ngày từ ngày 04/06/2013 đến ngày 07/06/2013 tại Tu viện DCCT Sài Gòn.
Vài tin chính về 4 ngày tĩnh tâm năm vùng Sài Gòn:
Về tham dự tĩnh tâm có tổng cộng 43 Tu sĩ thuộc các cộng đoàn Sài Gòn, Cần Giờ, Vũng Tàu, Pleiku, Nha Trang, Cửa Lò và Hà Nội.
Chủ đề của kỳ tĩnh tâm kéo dài 4 ngày là “Đời sống cộng đoàn và ba lời khấn”.
Được biết cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên Tu viện DCCT Sài Gòn là người tổ chức kỳ tĩnh tâm này.
Ngày thứ nhất với chủ đề “Đời sống cộng đoàn” do chính cha Bề trên Giuse Hồ Đắc Tâm giảng. Nội dung bài chia sẻ dựa trên Cv 2, 42.44-47 và Hiếp Pháp các số bàn về cộng đoàn tông đồ. Qua đó ngài mời gọi anh em tu sĩ noi theo cộng đoàn tiên khởi không ngừng xây dựng cộng đoàn hiệp thông, cầu nguyện, chọn Đức Ki-tô làm trung tâm đời mình, đồng thời sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Bên cạnh đó, trung thành với truyền thống linh đạo của thánh Anphong, tiếp tục duy trì và phát huy khả năng làm việc chung,  xem mọi sự là sở đắc là của chung. Thăng tiến tình huynh đệ yêu thương, bình đẳng, nhờ sự đồng trách nhiệm các tu sĩ đều dự phần vào đời sống và sứ mạng được theo đuổi.
Cha Bề trên Giuse Hồ Đắc Tâm chia sẻ chủ đề tĩnh tâm
Ngày thứ hai với chủ đề: “ Tu sĩ DCCT với lời khấn Khó nghèo” do cha Giuse Phan Đức Hiệp giảng. Ngài trình bày mầu nhiệm tự hủy khó nghèo của Đức Ki-tô dựa trên Kinh thánh Tân ước, nhất là thư Pl 2, 6-12. Đồng thời dựa trên truyền thống và giáo huấn của Hội thánh về đức khó nghèo, kết hợp với Hiến pháp trong dòng giúp anh em nhận diện rõ hơn Đức Ki-tô là hiện thân của sự khó nghèo và khiêm hạ, nhờ đó người được sai đi loan báo tin mừng cho người nghèo phải sống, phải yêu mến và mặc lấy tinh thần khó nghèo cả về vật chất và tinh thần thì mới có thể cho đi được.
Cha Giuse Phan Đức Hiệp chia sẻ
Ngày thứ ba với chủ đề: “ tu sĩ DCCT với lời Khấn vâng phục.” do cha cố Giuse Trần Ngọc Thao giảng. Thừa sai DCCT noi gương Đức Ki-tô sống đức vâng phục theo gương Ngài,  làm theo ý Chúa Cha và thí mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nhờ đó anh em mới có thể vâng phục các Bề trên hợp pháp theo Hiến pháp và Quy luật đã định. Bề trên cũng sẽ phải trả lẽ về những người đã được ủy thác cho mình. Bề trên được mời gọi hoàn toàn phục ý Thiên Chúa khi thi hành nhiệm vụ, hành xử quyền bính thế nào sao cho biểu lộ lòng mến của Thiên Chúa với anh em.
Cha cố Giuse Trần Ngọc Thao chia sẻ tĩnh tâm và giảng lễ
Ngày thứ tư với chủ đề: “ tu sĩ DCCT với lời khấn Khiết tịnh” do cha Giuse Nguyễn Trường Xuân chia sẻ. Cũng dựa trên Kinh thánh, Hiến pháp và Quy luật DCCT các khoản liên hệ đến lời khấn khiết tịnh ngài cho thấy, khấn giữ đức Khiết tịnh trong đời tu sĩ thừa sai hàm chứa mầu nhiệm tình yêu Đức Ki-tô và Hội Thánh, dấu chứng hiển nhiên về sự hiện diện của Nước Trời tại thế (x 1Cr7,34; Ep 5,25-32). Độc thân thánh hiến vì Nước Trời để toàn tâm toàn ý tự hiến toàn thân cá nhân và cộng đoàn cho Thiên Chúa và sứ mạng của ĐKT (Ga 17,19). Nhờ đó tu sĩ mở rộng con tim nồng nàn với tình yêu Chúa, đồng thời yêu mến và phục vụ tha nhân, biểu lộ tình yêu của HT với Chúa Ki-tô.
Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân chia sẻ tĩnh tâm
 Chương trình ba ngày đầu khởi sự từ 7g30 với giờ Kinh Sáng, tập hát những bài Thánh Ca sử dụng trong các giờ phụng vụ, nghe giảng, thinh lặng cầu nguyện và thánh lễ đồng tế lúc 10g00. Sau thời gian nghỉ trưa là giờ Viếng Chúa và lần chuỗi Mân Côi lúc 14g00. 15g00 tiếp tục nghe giảng và thinh lặng suy gẫm. Giờ Chầu Thánh Thể trọng thể hàng ngày bắt đầu lúc 17g30 kết hợp với giờ Kinh Chiều. Giờ Kinh Tối và Kinh Sách lúc 21g00 sẽ kết thúc một ngày tĩnh tâm.
Qúy cha, quý thầy suy gẫm và nghe giảng
Riêng ngày cuối cùng được sắp xếp khác hơn so với ba ngày đầu. Sau giờ nghe giảng ban sáng, lúc 9h30 có giờ Chầu Thánh Thể trọng thể và những giây phút sám hối. Lúc 17h30 Thánh lễ bế mạc kỳ tĩnh tâm. Một điều trùng hợp thú vị, có lẽ đây là ý Chúa, Thánh lễ bế mạc tĩnh tâm rơi vào ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày Hội thánh cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục.
Đồng tế trong thánh lễ tĩnh tâm
Qúy cha giảng đồng tế trong Thánh lễ Bế mạc
Trong phần chia sẻ cuối thánh lễ bế mạc, cha Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành đại diện Tỉnh dòng cám ơn quý cha giảng, cha Bề trên- người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kỳ tĩnh tâm – quý cha cố, anh em xa gần về tham dự tĩnh tâm. Ngài cũng chia sẻ cảm nhận cá nhân cũng như của anh em về ơn bình an, hạnh phúc, lửa nhiệt thành, sức mạnh… đã nhận được qua kỳ tĩnh tâm này. Thật là một thời gian  ân sủng Chúa dành cho cộng đoàn và cho từng tu sĩ tham dự. Ngài cám ơn các thầy cộng tác vào những phận vụ được giao để giúp cho kỳ tĩnh tâm diễn ra thật chu đáo và thành công. Cám ơn về những gợi ý của các cha giảng giúp  nhiều anh em đón nhận ơn Chúa và hoán cải một cách đặc biệt.

Sau lễ cha Giám tỉnh chụp chung với quý cha, quý thầy tấm hình lưu niệm. Đêm xuống, họp nhau trong buổi buffe nhẹ, ấm tình gia đình và huynh đệ mến thương.
PV. VRNs

Không có nhận xét nào: