CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Bản Tin Giáo Xứ Công Lý SỐ 10.A THÁNH LỄ KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN 29-01-17




Lời Chúa:  Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ( Mt 15,4)


 Lời Chúa:  Hc 44, 1.10-15; Ep 6, 1-4.18-23; Mt 15, 1-6

KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN (Mt 15, 1-6.)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
“Ngươi hãy thảo kính cha mẹ.”
Bạn thân mến,
1. Theo truyền thống tốt lành của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, ngày mồng hai tết là ngày con cháu kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Đặt ngày truyền thống này vào mồng hai tết là có ý nghĩa đặc biệt đối với những người con cháu như bạn và tôi, bởi vì ngày hôm qua –ngày đầu năm mới- mọi người cùng nhau vui vẻ chúc tết nhau, thì cũng có những gia đình mà năm ngoái cha mẹ cùng với con cái cháu chắt vui tết, nhưng năm nay đã không còn nữa, niềm vui tết được bộc lộ bên ngoài cùng với nổi niềm thổn thức trong lòng vi cha mẹ, người thân đã không còn vui tết với con cháu, với anh chị em của mình...
Ngày hôm nay – mồng hai tết- nhà thờ vẫn rộn ràng vui tươi, người người vẫn đến nhà thờ với tâm trạng bồi hồi xúc động, họ dâng thánh lễ thật sốt sắng với hồi tưởng về tổ tiên, ông bà cha mẹ và những người thân đã qua đời của mình. Với niềm tin sâu xa vào Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh, họ tin tưởng rằng, niềm vui tết của họ chỉ là tạm bợ, là hình bóng của niềm vui vĩnh cữu trên thiên đàng mà tổ tiên, ông ba cha mẹ và những người than đang hưởng thật là niềm vui vẻ đích thực, bất tận và hạnh phúc viên mãn.
2. Ngày hôm nay, có những người con tuy vui tết, nhưng vẫn cứ ân hận vì mình đã không lo chu toàn bổn phận chữ hiếu với cha mẹ mình, bây giờ cha mẹ không còn nữa; ngày hôm nay, có những người con dìu dắt cha mẹ già lọm khọm bước lên bực cấp nhà thờ để dâng lễ, hình ảnh này làm cho những người làm con cái cảm động và thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa đối với song thân sinh thành dưỡng dục mình.
Chúa Giê-su dựa vào điều răn của Thiên Chúa để bác bỏ luận điệu thảo kính cha mẹ cách hời hợt của người Pha-ri-sêu, bởi vì họ cho rằng dâng cúng cho đền thờ là đã làm tròn bổn phận thào kính cha mẹ, họ trích dẫn truyền thống để vi phạm hủy bỏ lời của Thiên Chúa. Ngày hôm nay cũng còn có những người con như thế: cứ cung phụng cho cha mẹ tiền bạc rồi cho đó là thảo hiếu cha mẹ, nhưng không hề về thăm hay hỏi han cha mẹ mạnh khỏe ra sao ? Đó không phải là thảo hiếu mà là bố thí cho cha mẹ mình.
3. Mồng Hai Tết là ngày linh thiêng của người Ki-tô hữu, ngày mà bất kỳ người con nào cũng không được phép quên cha mẹ đã qua đời của mình, ngày mà mỗi đứa con –dù tóc đã bạc, răng đã long- phải để cao bổn phận làm con của mình cho thế hệ mai sau được biết, để thế hệ này qua đi, thì còn thế hệ kế tiếp sẽ làm công việc đền ơn báo nghĩa này trong ngày thứ hai của năm mới.
Mồng Hai tết cũng là ngày các anh chị em cháu chắt trong gia đình (dù ở nơi xa) quây quần lại cùng nhau tham dự thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên ông bà và cha mẹ đã qua đời, cũng là để anh chị em nhớ lại những lời nói và hành động của cha mẹ mình khi còn sống, để noi theo, bắt chước và cầu nguyện cho các ngài.
Bạn thân mến,
Bạn và tôi hãy dâng một lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ đã qua đời, để ngày Xuân của chúng ta không vắng bóng những người thân thương, đó cùng là cách báo hiếu của chúng ta vậy.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.


Chúc Tết Gà – 2017 Ò ó o… o

Kính chúc tất cả mọi người, sang Năm Mới Đinh Dậu được:            AN VUI, không có xui
MẠNH KHỎE, luôn vui vẻ
HẠNH PHÚC, trong mọi lúc
YÊU THƯƠNG, khắp muôn phương
MẾN CHÚA, không giới hạn
YÊU NGƯỜI, không biên giới
BÁC ÁI, cách quảng đại
THA THỨ, mãi không thôi
HY SINH, không tính toán
PHỤC VỤ, đầy hăng hái
ÂN LỘC, khắp muôn nhà & NHÀ NHÀ VUI BÊN NHAU.
                                    Nguyện ước & Nguyện chúc!
TỤC LỆ NGÀY TẾT VỚI NHÀ ĐẠO
Minh Đỗ
Tết đối với người Việt Nam chúng ta là một ngày trọng đại. Từ ngàn xưa đã có những nét đẹp văn hoá ngày Tết mà cho đến nay vẫn tồn tại và cần được phát huy. Người Công giáo Việt Nam cũng tiếp nhận những phong tục tốt đẹp này theo tinh thần Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là “Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn ta đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc”. Sau đây là ghi nhận một số những tục lệ tốt đẹp ngày Tết mà nhiều nơi đang áp dụng.
TẢO MỘ
Người Việt Nam có tục lệ đi tảo mộ ngày cuối năm, cứ từ khoảng 23 tháng Chạp trở đi, người ta đến các nghĩa trang để sửa sang lại phần mộ ông bà tổ tiên, cha mẹ đã quá cố. Tục lệ này nói lên lòng tri ân, tưởng nhớ người đã khuất nhân dịp đón xuân mới. Người Công giáo cũng tiếp nhận điều tốt đẹp này, nên dịp cuối năm, các nghĩa trang giáo xứ luôn luôn có đông đảo giáo dân đến viếng, quét vôi, dọn cỏ, trồng hoa, thắp hương và hơn hết là dâng lời cầu nguyện cho ông bà tổ tiên.
LỄ TẤT NIÊN TẠ ƠN         
Tại nhiều xứ, ngoài lễ tạ ơn chung của giáo xứ, các khu họ đều xin lễ tất niên vào tuần lễ giáp Tết. Tuỳ theo số khu họ trong một giáo xứ mà cha xứ sắp xếp để mỗi khu họ có được một thánh lễ riêng. Toàn thể giáo dân trong khu họ được mời tham dự với hương hoa, của lễ và những ý nguyện riêng mà tựu trung là tạ ơn, cầu nguyện cho những người mới qua đời trong năm, cầu xin cho một năm mới bình an. Sau thánh lễ, tuỳ theo điều kiện, bà con quây quần liên hoan để có dịp chia sẻ tâm tư, tình cảm vui buồn. Tạo tình đoàn kết yêu thương nhau trong tinh thần “Góp gạo nấu cơm chung” nhẹ nhàng nhưng đậm đà tình nghĩa.
ĐÓN ÔNG BÀ Chiều 30 Tết, theo phong tục Việt Nam, mỗi gia đình thường dọn một mâm cỗ, thắp hương trên bàn thờ tổ tiên theo ý nghĩa đón ông bà về ăn Tết với con cháu.
Tục lệ này cũng được đón nhận nơi đồng bào Công giáo. Nhiều giáo xứ, ngay từ sáng 30 đã mở cửa nhà hài cốt, nhà tưởng niệm... để giáo dân đến kính viếng, mời ông bà tổ tiên cùng chứng kiến những ngày Tết xum họp của con cháu. Ai ai cũng xin ông bà cầu bầu cùng Thiên Chúa chúc lành cho con cháu trong năm mới và còn hiệp ý xin lễ cầu nguyện cho các ngài (qua các thùng xin lễ).
ĐÓN GIAO THỪA  Đón giao thừa là một nét đẹp không thể thiếu của các gia đình Việt Nam dù ở thôn quê hay thành thị. Trước giờ giao thừa, mọi người dù ở đâu, làm gì cũng cố gắng trở về quây quần bên nhau để chờ đón giây phút linh thiêng. Với người Công giáo Việt Nam, từ sau Công đồng Vatican II, Giáo hội Việt Nam đã đề nghị các giáo xứ tổ chức thánh lễ tạ ơn cuối năm trước giờ giao thừa.
Trong thánh lễ này cũng có dành thời gian để mục tử và đoàn chiên nhìn lại sinh hoạt mục vụ năm cũ, đề ra những chương trình cho năm mới. Phần cuối lễ thường là dành để cộng đoàn, cha xứ cùng chúc mừng năm mới với những tràng vỗ tay hoan hỉ. Thánh lễ thường kết thúc khoảng 23 giờ để mọi người trở về gia đình đón giao thừa.
HÁI LỘC Khoảng hơn chục năm trở lại đây, theo tinh thần hội nhập văn hoá, hầu như tại các xứ đạo đều có tổ chức “hái lộc đầu xuân”. “Lộc” ở đây là các phong bao lì xì, trong có kèm một câu trích trong sách Tin Mừng, được treo trên các chậu cảnh hay những cành đào, cành mai đặt trên cung thánh.
Sau lễ giao thừa, mọi người lần lượt lên “hái lộc Lời Chúa”. Mỗi câu Lời Chúa nhận được như là ý Chúa gửi đến mỗi người, mỗi gia đình.
Hiện nay, với công nghệ in ấn hiện đại, mỗi gia đình thường được cha xứ và hội đồng giáo xứ gửi biếu một tờ lộc in lớn, còn hái lộc tại nhà thờ là Lời Chúa gửi đến từng cá nhân người đón nhận.
GIỜ KINH GIAO THỪA
Sau thánh lễ tại nhà thờ, gần tới giờ giao thừa, cha mẹ con cái họp nhau đầy đủ trước bàn thờ nơi gian nhà chính; quần áo chỉnh tề, trang nghiêm, tâm hồn thanh thản, vui tươi sẵn sàng chào đón năm mới. Đúng giờ giao thừa, mỗi người cầm một thẻ nhang đã đốt sẵn, cùng nhau cử hành nghi lễ.
Chương trình cơ bản là: lời nguyện mở đầu của cha hay mẹ; tuyên xưng đức tin; suy tôn Lời Chúa; các thành viên dâng lời nguyện tự phát; tôn kính tổ tiên qua nghi thức dâng hương bái tạ. Hát một bài tạ ơn.
Sau đó, con cái lần lượt đến chúc thọ ông bà, chúc tuổi cha mẹ. Các bậc bề trên nhắn nhủ, chúc lành cho các con cháu. Kết thúc là phần liên hoan đón mừng năm mới của gia đình.
Trên đây là một số ghi nhận của người viết qua các gia đình Công giáo ở nhiều nơi, thành phố, nông thôn đã thực hiện. Rất mong những phong tục tốt đẹp đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam được duy trì và phát huy vì “những gì tốt đẹp trong tâm hồn và tư tưởng của loài người hoặc trong nghi lễ và văn hóa riêng của các dân tộc, hoạt động của Hội Thánh không nhằm tiêu diệt nhưng làm cho lành mạnh, nâng cao và kiện toàn, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con người” (Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, 17,1)


CHÚ GÀ TRÊN THÁP NHÀ THỜ
Lm. Nguyễn ngọc Long 

Ðó đây ở Âu châu trên cao ngọn tháp nhà thờ ngoài Thánh gía, còn có tượng chú gà trống tạc đúc bằng đồng hay sắt thép.Tại sao tượng hình chú gà trống lại được dựng trên nơi đó?
Có người nói nhà thờ nào có con gà trên mái nóc là nhờ Công giáo. Với những nhà thờ xây cất từ xa xưa thường có tượng chú gà. Những nhà thờ mới xây gần đây không có tượng chú gà đỗ trên đó. Và hầu như những nhà thờ của Tin Lành, bên Ðức, thường không có tượng chú gà.
Tượng Chú gà trống trên nóc tháp nhà thờ mang ba ý nghĩa:
1. Chú gà trống thường cất tiếng gáy vào khoảng từ hai giờ đến sáu giờ sáng. Ngày xưa khi chưa có đồng hồ báo chỉ giờ, nhất là ở miền thôn quê, người dân nghe tiếng gà gáy biết tới giờ canh thức.
Tượng chú gà trống trên mái tháp nhà thờ là biểu tượng „người báo tin“ đêm đã qua, ngày sáng mới đang tới. Ðây cũng là hình ảnh báo tin Chúa Giêsu Kitô trở lại, nên mọi người hãy tỉnh thức đón chờ Người.
2. Tượng chú gà đó báo thời tiết. Chú là người đầu tiên tiếp cận ánh sáng mặt trời khi đêm đen tối đã qua và mặt trời ló dạng xuất hiện.
Vì thế chú mang biểu tượng „người báo tin“ sự chiến thắng sống lại của Chúa Giêsu Kitô từ trong bóng tối tội lỗi đi vào ánh sáng.
3. Chú gà trống đó còn là hình ảnh „ người nhắc bảo“. Ngày xưa trong sân xử án Chúa Giêsu, chú gà trống đã gáy lúc canh ba, tiếng gà gáy đã thức tỉnh lương tâm, vâng, lòng tin của Ông Thánh Phero (Mt 26, 34.75.).        
Nghe tiếng gà gáy Ông nhớ lại Lời Chúa đã nói với Ông: „ trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần lần!“. Tiêng gà gáy thức tỉnh Ông ăn năn hối lỗi, trở về cùng Chúa, về cùng niềm tin.
Ngày nay, tiếng gáy của chú gà trống không còn được căn cứ để biết giờ giấc đánh thức như xưa nữa. Hình tượng chú vẫn là hình ảnh đẹp không chỉ về nghệ thuật, vẻ oai nghi dũng mãnh của chú, mà tiếng gà gáy của„ người báo tin - người đánh thức nhắc nhở “ trong đời sống đức tin và tình người vẫn luôn cần thiết.      

GÀ GÁY NGÀY XUÂN   Lm. Hồng Phúc

 Năm canh sáu khắc êm trôi,
Người xưa đã biết phân hồi thời gian.
Canh Ba gà gáy mơ màng,
Canh Năm gà gáy rộn ràng hừng đông.
Tiếng gà đánh thức nhà nông
Tiếng gà giục bước Tây Đông lên đường.
Tiếng gà gieo bước mờ sương,
Tiếng gà gợi nhớ quê hương yên bình.
“Thuở xưa gà gáy trong dinh
Phêrô chối Chúa giật mình ăn năn”(Kinh PV)
Tiếng gà đánh thức tận căn
Lắng nghe Lời Chúa, thực hành yêu thương.
Nghe gà gáy sớm lên đường
Ngày dài thêm sức khang cường vui tươi.
Tiếng gà gáy sáng khung trời.
Tiếng gà thổn thức cuộc đời Phêrô.
Tiếng gà ngày mới đã dư,
Tiếng gà năm mới từ từ cất lên.
Bạn nghe Chúa cõi lòng riêng
Bạn nhìn Chúa qua thiên nhiên đất trời.
* * *
Năm canh sáu khắc êm trôi,
Người xưa đã biết phân hồi thời gian.
Canh Năm gà gáy rộn ràng,
Dậy đi, Đinh Dậu xuân sang sáng ngời./.

Học cùng ĐTC Phanxico : MƯỜI QUYẾT TÂM CHO NĂM MỚI
Không nói xấu người khác
 Không bỏ phần ăn dư thừa của mình
 Dành thời gian cho người khác
Chọn những món rẻ tiền hơn
Đích thân thăm viếng người nghèo
Không lên án người khác
Làm bạn với những ai bất đồng với chúng ta
Thực hiện cam kết : như đời sống Hôn Nhân
Cần có thói quen kêu cầu Thiên Chúa
Là người Kitô hữu vui tươi.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Bánh Chưng là đặc sản của người miền Bắc và bánh Tét là đặc sản miền Nam.
Bánh chưng có nguồn gốc từ thời Lang Liêu mang hình vuông và đi chung với bánh dầy mang hình tròn, nói lên sự vuông tròn của một ước nguyện.
Có lẽ bánh Tét là loại bánh kết hợp giữa vuông và tròn nên vừa tròn lại vừa vuông được gói theo đòn, không xếp theo tầng mà treo thành dây. Bánh tét có trong lịch sử thời vua Quang Trung Nguyễn Huệ mang quân ra Bắc dẹp tan quân Nhà Thanh xâm lược năm Kỷ Dậu (1789).
Một loại bánh mang đậm nét của lòng hiếu kính vuông tròn. Một loại bánh mang dấu ấn của việc giữ gìn tròn vuông. Hai loại bánh bổ sung cho nhau về ý nghĩa, nên ngày tết thường thấy cả hai bánh Chưng và bánh Tét xuất hiện.
Bánh Chưng và bánh Tét đều được làm nguyên liệu giống nhau, chỉ khác hình dáng và lá gói bên ngoài. Bánh Chưng thơm mùi lá dong, bánh Tét thơm mùi lá chuối, bổ sung cho nhau về hương vị, bồi đắp cho nhau về sự khác biệt. “Người trong một nước phải thương nhau cùng”, ý nghĩa là vậy.
Bánh Chưng và bánh Tét có hai loại, dùng mặn và dùng chay: Chay thì nhân đậu, nhân chuối, nhân khoai, bỏ đường . Mặn thì nhân thịt, hành, trứng, muối, đậu.
Bánh Chưng được dâng cho cha, bánh Tét cũng được quảy về dâng mẹ, mang cùng ý nghĩa của nền “văn hoá gia đình”. Về quê những ngày giáp tết không thể không nhớ những ngày gói bánh ngồi canh nồi nấu bánh.
Quê hương là vậy, giản đơn như ông ngồi dạy cháu gói từng chiếc bánh. Quê hương yêu mến, là khói lam chiều, là những giây ràng gói bánh, là những chiếc bánh, là mùi vị của chiếc bánh được bóc ra, là ly trà trong đêm, hoặc cút rượu ấm chuyện trò trong khi trông chừng nồi bánh đang nấu. Dù người ta có gói bánh để bán nhiều ngoài chợ, nhưng nhiều gia đình vẫn thích ngồi tự gói bánh và nấu hơn, do chính tay mình làm ra.
Ý nghĩa và tình cảm lưu luyến của chiếc bánh nhiều hơn là chiếc bánh được ăn trong ngày tết. Đó là tình tự của quê hương trong tâm hồn ngừơi Việt, khó có thể thay thế.
Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump
Kính gửi Ngài Donald Trump
Nhân dịp ông nhậm chức Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ, tôi xin gửi tới ông lời cầu chúc tốt đẹp và thân ái, và chắc chắn rằng tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa Toàn Năng để Ngài ban cho ông sức mạnh và khôn ngoan để ông thi hành chức vụ cao cả này.
Trong thời điểm gia đình nhân loại chúng ta đang bị vây hãm bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, khẩn thiết cần có những phản ứng chính trị vừa nhìn xa trông rộng vừa thống nhất, tôi cầu nguyện để các quyết định của ông sẽ được hướng dẫn bởi những giá trị đạo đức sâu xa và các giá trị tinh thần phong phú, những giá trị ấy vốn định hình lịch sử của người Mỹ và những cam kết của dân tộc ông cho sự tiến bộ của nhân phẩm và tự do trên thế giới.
Dưới sự lãnh đạo của ông, cầu mong rằng tầm vóc của nước Mỹ tiếp tục được cân đo trên hết là dựa vào sự quan tâm mà nước Mỹ dành cho người nghèo, người bị loại bỏ và những ai đang cần được giúp đỡ, giống như anh Lazaro đang ở trước cửa nhà chúng ta.
Với những tâm tình ấy, tôi cầu xin Chúa ban cho ông và gia đình ông cũng như tất cả người dân Mỹ thân yêu, phúc lành bình an, phúc lành hòa hợp và thịnh vượng về vật chất cũng như tinh thần.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Chuyển ngữ: Tứ Quyết SJ
Các ngày lễ trong tuần:
*31/01: THỨ BA Thánh Gioan Bosco, linh mục
*02/02:THỨ NĂM ĐẦU THÁNG Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh
*03/02:THỨ SÁU ĐẦU THÁNG  Th. Bla-xi-ô, giám mục, tử đạo


Thông tin : CHƯƠNG TRÌNH CHO TOÀN THỂ GIÁO XỨ ĐỌC VÀ HỌC LỜI CHÚA TOÀN BỘ KINH THÁNH TÂN ƯỚC Dài Hạn Mỗi Thứ Ba từ 19g 30 – 20g 20 (50 phút).
Bắt đầu vào thứ Ba  07/02/2017. Mời mọi người tham dự.


Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU MỒNG BA TẾT ĐINH DẬU 2017




LỜI MỜI: (Chủ tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài và giao cho trách nhiệm trông coi trái đất, làm chủ vũ trụ thiên nhiên. Chúng ta dâng lời cảm tạ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và xin Ngài chúc phúc cho công việc làm ăn trong năm mới này:
LỜI NGUYỆN: (Xướng viên)
1/ Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha cho các Đấng Bậc trong Hội Thánh luôn được hồn an xác mạnh, cách riêng xin Cha ban dồi dào ơn thánh trên Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ tá Giuse chúng con, cũng như Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận Long Xuyên, chủ sự thánh lễ hôm nay.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
2/  Lạy Cha, Cha trao cho loài người trách nhiệm cai quản trái đất này. Xin cho các nhà lãnh đạo và mọi dân nước biết tôn trọng bảo vệ ngôi nhà chung, và cùng nhau xây dựng một thế giới văn minh, theo nghĩa công bằng và nhân ái hơn.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
3/  Lạy Cha, Con Cha đã làm người và lao tác như chúng con. Xin Cha chúc lành và thánh hóa công ăn việc làm của chúng con trong năm nay, để nhờ đó chúng con không chỉ có cơm ăn áo mặc, mà còn làm cho mình được nên thánh, cũng như góp phần xây dựng con người và xã hội quanh mình.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
4/ Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, nguyện xin Cha cho mọi người trong Giáo Xứ chúng con biết dùng lao động và đời sống ngay chính, lương thiện để làm cho Danh Cha được cả sáng.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
LỜI KẾT: (Chủ tế tùy nghi)
Lạy Cha, Cha nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc không những no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người mà còn để làm sáng danh Cha. Xin cho tất cả mọi việc làm của chúng con trong năm mới này đều hướng đến các mục tiêu trên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con… Amen.


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU MỒNG HAI TẾT ĐINH DẬU 2017




LỜI MỜI: (Chủ tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Mùng Hai Tết là ngày kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trong tâm tình “uống nước nhớ nguồn”, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện chân thành:
LỜI NGUYỆN: (Xướng viên)
1/ Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha cho các Đấng Bậc trong Hội Thánh luôn được hồn an xác mạnh, cách riêng xin Cha ban dồi dào ơn thánh trên Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ tá Giuse chúng con, (cũng như Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận Lạng Sơn, chủ sự thánh lễ hôm nay).
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
2/ Lạy Cha, Cha dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Xin Cha cho chúng con luôn biết yêu kính ông bà, thảo hiếu với cha mẹ, biết ơn những người đã sinh thành dưỡng dục nên mình, và hết lòng chăm lo phụng dưỡng các ngài, khi còn sống cũng như đã qua đời.  
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
3/ Lạy Cha, trong Năm Mục Vụ Gia Đình, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cho chúng con biết xây dựng gia đình, cũng như cộng đoàn của mình, trở thành nơi tràn ngập niềm vui, tình thương và sự sống.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
4/ Lạy Cha, trong Năm Mục Vụ Gia Đình này, xin cho các bạn trẻ chọn đời sống hôn nhân gia đình, biết xây dựng gia đình mình theo mẫu gương gia đình Na-da-rét, nhờ đó gia đình của họ trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
LỜI KẾT: (Chủ tế tùy nghi)
Lạy Cha, Cha thông ban sự sống cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ để các ngài truyền lại cho chúng con. Xin Cha ban ơn trợ giúp để chúng con sống trọn niềm thảo kính với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con… Amen.


Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU 2017 (Xóm Giáo 5)




LỜI MỜI: (Chủ tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, trong ngày đầu xuân, chúng ta hướng lòng lên Thiên Chúa là Cha, Cội Nguồn của tất cả mọi sự, là Chúa của mùa xuân, để dâng lên Ngài những lời tha thiết nguyện xin:
LỜI NGUYỆN: (Xướng viên)
1/ Lạy Cha, trong ngày đầu Năm Mới, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha chúc phúc và ban mọi ơn lành hồn xác cho các Vị Mục Tử và các tín hữu trong Hội Thánh, cho Quý cha Quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế, cho Cộng đoàn Xóm Giáo chúng con, đặc biệt cho Cha Tô-ma A-qui-nô nhân ngày bổn mạng.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
2/ Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha ban cho thế giới được hòa bình, cho quê hương đất nước Việt Nam chúng con được an bình, thịnh vượng, và mọi người được sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
3/ Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong mọi hoàn cảnh, xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống tín thác vào sự quan phòng yêu thương của Cha, vì Cha là Đấng toàn năng và giàu lòng thương xót.   
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
4/ Lạy Cha, trong lúc được vui vầy đón mừng xuân mới, nguyện xin Cha cho chúng con cũng biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo đói, những nạn nhân của bất công, những người bị ngược đãi vì sống chính trực, và tất cả những ai là nạn nhân của một xã hội giàu bạo lực và thiếu tình thương.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
LỜI KẾT: (Chủ tế tùy nghi)
Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã ban chúng con hồn an xác mạnh suốt năm qua. Cúi xin Cha thương chấp nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con… Amen.


Thánh lễ Tân niên Đinh Dậu 2017 (Xóm Giáo 5)


Mồng Một Tết Đinh Dậu
6 giờ 30 tại Nguyện Đường Đức Mẹ Truyền Tin

Phần I: Thánh lễ. đồng tế 
Chủ tế & Giảng lễ: Cha Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc
Phần II: Chúc Mừng (Xóm 4 - 5)
XÓM 4 - 5 CHÚC TẾT NĂM ĐINH DẬU 2017
I/ CHÚC TẾT – MỪNG BỔN MẠNG – MỪNG SINH NHẬT
Kính thưa Cha Tô-ma A-qui-nô, Cha Phaolô (2 Cha phụ trách Xóm 4 - 5)
và Cha Anphongsô (khách mời)! 
Hôm nay là ngày đầu Năm Mới Đinh Dậu, cũng là ngày Giáo Hội mừng kính Thánh Tô-ma A-qui-nô, bổn mạng Cha Đặc Trách,và nếu lui hai ngày, tức ngày 30 tháng 1 là sinh nhật của Ngài.
Vậy, Xóm Giáo 4 và 5 chúng con hiện diện nơi đây hân hoan có:
BA TRONG MỘT hoặc MỘT CÔNG BA VIỆC.
Nghĩa là NIỀM VUI TĂNG GẤP 3 LẦN.
Chúng con mừng tuổi mới hai Cha, đồng thời mừng bổn mạng, mừng sinh nhật Cha Đặc Trách.
Chúng con cầu chúc hai Cha thêm tuổi mới thì thêm ân sủng, thêm sức khỏe, thêm niềm vui khi phục vụ Giáo Hội, phục vụ Giáo Xứ, phục vụ đàn chiên nhỏ bé Xóm 4 – 5.
Những gì của Năm Cũ mà hai Cha không hài lòng về chúng con, xin hai Cha quên hết, xóa khỏi bộ nhớ để cùng chúng con bước vào Năm Mới thanh thản hơn, an bình hơn, hạnh phúc hơn, mến Chúa, yêu Mẹ Maria và yêu người hơn.
Xin hai Cha luôn nhớ cầu nguyện cho đàn chiên nhỏ bé của mình trong khi cử hành Thánh lễ và các giờ kinh nguyện.
II/ CHÚC TẾT CỘNG ĐOÀN
Kính thưa Quí ông bà và anh chị em!
Chúng ta cùng nhau đón Tết truyền thống dân tộc Việt Nam. Năm 2017 là Năm Mục Vụ Gia Đình, Giáo Hội mời gọi mỗi gia đình chúng ta, đặc biệt các gia đình trẻ noi theo mẫu gương gia đình Na-da-rét để làm muối, làm men cho đời, sống chứng nhân Tin Mừng Chúa giữa xã hội hôm nay, giữa lương dân sống chung quanh chúng ta.
Ban Điều Hành hai Xóm Giáo 4 và 5… xin kính chúc ông bà, anh chị em:
TÂN NIÊN: SỨC KHỎE VÔ BIÊN – THÀNH CÔNG LIÊN MIÊN – HẠNH PHÚC TRIỀN MIÊN – TÚI LUÔN ĐẦY TIỀN.
VÀ:
Năm nay là năm CON GÀ, có tâm tình THỨC TỈNH, SÁM HỐI như Thánh Phêrô khi NGHE TIẾNG GÀ GÁY để được Chúa xót thương, để được Chúa thứ tha, để được Chúa ban ơn cứu độ. Đồng thời đủ ơn Chúa để sống gương mẫu làm cho gia đình của mình tràn đầy HOA XUÂN, HOA TÌNH THƯƠNG.

Phần III: (Tùy nghi linh động, sắp xếp)
Lộc Thánh
Lì Xì
Ly Rượu Mừng

Ảnh minh họa.