CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Chầu Thánh Thể Chủ Đề Tỉnh Thức



CHẦU THÁNH THỂ
Thứ Năm 30.11.2017
Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B – (Mc 13, 33-37)
TỈNH THỨC MONG CHỜ CHÚA ĐẾN
I/ BẮT ĐẦU GIỜ CHẦU
Kính mời cộng đoàn quỳ, chúng ta bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và xin ơn Thánh Thần.
*Lời nguyện mở đầu: (Quỳ)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tối nay Chúa mời gọi chúng con đến chầu Thánh Thể với chủ đề Tỉnh thức mong chờ Chúa đến. Nguyện xin Thánh Thần của Chúa đốt lửa sốt mến trong lòng chúng con, giúp chúng con chầu Thánh Thể sốt sắng.
*Hát: Lạy Chúa Thánh Thần – Cung D – ĐK  + PK1 + ĐK (Sách hát Chầu trang 23) trong khi Linh mục Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra giữa bàn thờ.
*Hát: Đây phép nhiệm mầu  – Cung G – PK1 + ĐK (Sách hát Chầu trang 33) sau khi Linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong.
II/ TIN MỪNG
*Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa. (Một người đọc Tin Mừng)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô (Mc 13, 33-37)
 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.  Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.  Ðiều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!"
Xướng: Ðó là lời Chúa – Đáp: Lạy Chúa Ki-tô ngợi khen Chúa.
*Mời cộng đoàn ngồi.
*Hát (sau bài Tin Mừng, trước Suy Niệm):  Sống Tỉnh Thức (Lm Thái Nguyên) PK1 cung Dm + ĐK cung D).
(tờ A4 có nhạc, tờ bướm rời chỉ có lời không nhạc)
* Người đã đọc Tin Mừng đọc tiếp Suy Niệm.
CHỦ ĐỀ: TỈNH THỨC MONG CHỜ CHÚA ĐẾN
III/ SUY NIỆM
*Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sắp bước vào Chúa Nhật I Mùa Vọng - Phụng vụ Năm B. Lời  Chúa mời gọi chúng con tỉnh thức mong chờ Chúa đến.
Chúng con phải chỗi dậy khỏi giấc ngủ đam mê, nghĩa là dứt khoát với tội lỗi, dứt bỏ trần thế và những đam mê dục vọng.
Chúng con phải thật lòng hoán cải và trở về với Chúa, không nằm lì trong tội ác, không cứng lòng và khinh thường tiếng mời gọi thống hối của Chúa. 
Chúng con phải sống tiết độ, không chè chén say sưa, không cờ bạc, không say đắm nhục dục...
*Thinh lặng ½ phút.
*Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con:
Tỉnh thức để nhận diện ra ma quỉ và chiến đấu với chúng trong các cơn cám dỗ, các dịp tội.
Tỉnh thức để phân biệt phải trái, đúng sai trong cuộc sống, trong các học thuyết vô thần, sai lạc được tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông.
Tỉnh thức để khỏi chán nản, ngã lòng, bỏ cuộc khi gặp thử thách trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội, trong mọi biến cố liên quan bản thân.
Tỉnh thức cầu nguyện theo gương Chúa trong vườn cây dầu. Cầu nguyện với giờ kinh sớm tối, với việc đọc và suy gẫm Lời Chúa trong Thánh Kinh, với việc lần chuỗi Mân Côi, nhất là tham dự Thánh lễ Chúa Nhật.
Tỉnh thức để trung tín giữ luật Chúa: luật yêu thương, luật công bằng.
Tỉnh thức để phục vụ tha nhân, phục vụ theo bổn phận của mỗi người trong đời sống gia đình, đời sống cộng đồng, đặc biệt tại giáo xứ, giáo phận… tùy theo khả năng và hoàn cảnh riêng mỗi người.
Tỉnh thức để đón chờ Chúa đến trong đại lễ Giáng Sinh, trong giờ chết mỗi người mà chúng con chẳng ai biết được chết vào ngày giờ nào, chết cách nào, chết ở đâu.
*Thinh lặng ½ phút.
*Hát (sau bài Suy Niệm trước cầu nguyện): Sống Tỉnh Thức (Lm Thái Nguyên) PK2 + ĐK + PK3 + ĐK).
IV/ CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ
*Lưu ý: Một người khác (người thứ hai) đọc 5 lời cầu nguyện. Sau mỗi lời nguyện, xướng đáp theo cung hát, ngân nga, thong thả.
Xướng: Chúng con cầu xin Chúa (lá sol mì sol lá)
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con (la đố si la sol la si la)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa để chúng con chu toàn bổn phận của mình, đặc biệt lúc chúng con gặp khó khăn khiến chúng con muốn bỏ cuộc.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con yêu thương tha nhân, đặc biệt đối với những người trái tính trái nết với chúng con, những người chúng con bị cám dỗ ghét bỏ họ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con đôi mắt của Chúa để chúng con nhìn rõ đâu là đường chúng con phải đi dù có phải gặp bóng đêm cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con chính Chúa để tâm hồn chúng được nghỉ an trong Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhận ra Chúa đến viếng thăm giữa những biến cố vui buồn trong cuộc sống của chúng con.
*Thinh lặng ½ phút.
*Hát (sau cầu nguyện) : Sống Tỉnh Thức (Lm Thái Nguyên) PK4 + ĐK).
V/  KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH
*Mời cộng đoàn quỳ. / * Đọc trong giờ Chầu Thánh Thể thay cho Lời Nguyện Cộng Đoàn (Giáo Hội dành 3 năm để hướng về Mục Vụ Gia Đình, năm 2017 là năm đầu tiên. Bản Kinh Nguyện Gia Đình dưới đây của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam được giới thiệu trên trang Web: http://hdgmvietnam.org/kinh-nguyen-gia-dinh/8405.63.8.aspx
*Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,
là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất.
Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại
mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất.
Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hóa mọi gia đình,
giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,
là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,
vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.
Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,
mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,
ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,
thành trì che chở phẩm giá của mọi người.
Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,
mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình.
Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,
nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.
Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,
vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,
và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,
cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi… Amen.
 *Cộng đoàn vẫn quỳ.
Hát: “Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng…” (Nguyễn Hữu)
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 1.
Hát: Suy Tôn Thánh Thể – Cung F. (Hát PK1 – ĐK. Sách hát chầu trang 27)
Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại – Đáp: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 2.
Phép lành Thánh Thể.
VI/ KẾT THÚC
*Hát: Tận hiến cho Mẹ (Cung F. Hát PK1 – ĐK – PK3 – ĐK.  (Sách hát chầu trang 55)
Người hướng dẫn: Giờ Chầu Thánh Thể đến đây đã kết thúc. Kính chúc Cộng đoàn ra về bình an và ngủ ngon giấc đêm nay.
Gioakim Phạm Văn Lượng – Xóm Giáo 5.


Tham khảo:
Suy niệm của Lm Bùi Thượng Lưu.
 Lời cầu nguyện của  Lm Mark Link và Lm Noel Quesson.


Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

MỘT THÁNH LỄ ĐẶC BIỆT




Thánh lễ này không phải là lễ trọng hay lễ đồng tế, mà chỉ là lần đầu tiên được cử hành vào ngày thứ Năm. Trong khi thánh lễ hàng tuần của xóm giáo là ngày chẵn Hai, Tư, Sáu.
Với tâm tình mục tử, ngày thứ Năm 2/11/2017, lễ các Đẳng – cũng gọi là lễ Linh Hồn, Cha Phó xứ Tôma Aquinô đặc trách xóm giáo 5 đã cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện Đức Mẹ Truyền Tin, cầu nguyện cho 8 tín hữu trong xóm giáo 5, đã qua đời từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2017,  được xướng danh trước thánh lễ. Các thân nhân được mời, có cả thế hệ thứ 2, thứ 3, cùng hiệp dâng thánh lễ với cộng đoàn xóm giáo 5, tất cả khoảng 150 người.
Cha chủ tế đã triển khai Tin Mừng Gioan 11,17-27 nhắn nhủ mọi người : “ Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” Toàn thể cộng đoàn hiện diện đã lắng nghe và tin vào Tin Mừng,dâng lễ thật sốt sắng. Sau phép lành cuối lễ, Cha chủ tế và cộng đoàn đọc kinh nghi thức cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời với kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính.
Như để kéo dài thêm tháng Mân Côi, ca đoàn với toàn thể cộng đoàn hát vang : “Mẹ ơi con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la…” để hoàn tất thánh lễ.
Ban điều hành chúng con xin tri ân Cha Chủ tế và cám ơn cộng đoàn hiện diện. Ước mong thánh lễ là dịp tăng thêm lòng mến Chúa yêu người như lời Chúa dạy : người còn sống và người đã qua đời.
                                                       Xóm giáo 5, ngày 03/11/2017

                                                       G.Baotixita Nguyễn Văn Viện

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Hình ảnh: Thánh lễ cầu nguyện cho các Tín Hữu đã qua đời tại nghĩa trang B



Nguồn: http://dcctvn.org/hinh-anh-thanh-le-cau-nguyen-cho-cac-tin-huu-da-qua-doi-tai-nghia-trang-b/

8g 00 sáng 2.11.2017 Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích cùng quý Cha, quý thầy Học Viện DCCT cùng cộng đoàn Dân Chúa quy tụ về Nghĩa Trang B cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn, cầu nguyện cho quý Cha, quý Thầy cùng quý ông bà anh chị em đã được mai táng tại đây..