CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN THỨ BẢY VỌNG PHỤC SINH – NĂM A (19/04/2014)

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
THỨ BẢY VỌNG PHỤC SINH – NĂM A (19/04/2014) 
(Mt 28,1-10)

        Linh mục chủ sự: (Tùy nghi) Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã phục sinh vinh quang để ban ơn cứu độ cho loài người chúng ta. Trong niềm hân hoan đón mừng ngày Đại lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Cha những lời nguyện sau đây:

1.     “Người không còn đây nữa, những đã trỗi dậy rồi”. Hội Thánh không ngừng công bố Tin Mừng cho Đức Giêsu Kitô phục sinh. Chúng ta hãy cầu xin Cha cho các thành phần trong Hội Thánh biết tin tưởng vào sự sống lại của Chúa Giêsu và làm chứng cho tình yêu thương cứu độ nhân loại của Người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2.     Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho các Kitô hữu biết tránh xa những cám dỗ tội lỗi, những thế lực đen tối mà đó nhận sự sống từ Chúa Giêsu Phục Sinh để yêu thương và phục vụ anh em.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3.     Cộng đoàn chúng ta hãy cầu xin Cha thương ban Chúa Thánh Thần trên những anh chị em tân tòng hôm nay được lãnh nhận bí tích gia nhập đạo. Nguyện xin Chúa giúp những người anh em tân tòng này luôn sống xứng đáng là con cái Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4.     Chúng ta hãy xin Cha cho mỗi Kitô hữu biết mang niềm vui Chúa Phục Sinh đến cho những người xung quanh bằng đời sống bác ái, nhất là quan tâm đến những người nghèo khổ, bất hạnh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


          Linh mục chủ sự: (Tùy nghi) Lạy Cha, xin Cha thương đoái nhận những ước nguyện chân thành mà chúng con dâng lên trong niềm vui Con Chúa Phục Sinh hôm nay. Chúng con nguyện xin, nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: