CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Niềm vui Chúa Phục Sinh và vai trò loan báo Tin Mừng của tôi.


PVL (19/4/2014) – Hôm nay Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh thức vượt qua - Lễ vọng Phục Sinh, Giáo Hội công bố Tin Mừng Lc 24,1-12 với ý lực:
4"Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? 6 Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. 7 Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại". 
Và rồi, "Các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tông đồ và các người khác." (Lc 24,9)
Quả thật, qua Tin Mừng được loan báo, Chúa Giê-su đã sống lại, đã đánh bại quyền lực sự dữ mà tận cùng là cái chết, đem niềm vui đến cho các bà, các môn đệ và cũng là niềm vui, hy vọng của Ki-tô hữu cho cuộc sống vĩnh hằng mai sau, sau khi bước qua cuộc lữ thứ trần gian, cõi tạm ở thế gian này.
Tin Mừng Chúa Phục Sinh đã được loan báo qua ngàn thế hệ đến ngày hôm nay và mãi tận về sau khi Chúa Giê-su giáng lâm. Nhiệm vụ của tôi cũng phải như nhiệm vụ của các bà, loan tin vui sự sống cho người xung quanh.

Lạy Chúa Giê-su phục sinh, con kính tin, tôn thờ Chúa là Ngôi Hai Thiên Chúa, nhập thể làm người, chịu khổ hình thập giá, chết và sống lại vinh quang để mang lại ơn cứu độ cho con, cho những kẻ tin. Nguyện xin Chúa giúp con hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh theo lời mời gọi của Chúa, với vai trò ngôn sứ của người Ki-tô hữu, xin Chúa giúp con. Amen.

Không có nhận xét nào: