CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Cuộc thương khó của CGS là lời giải đáp về mầu nhiệm sự dữ, đau khổ và sự chết


Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2014/04/cuoc-thuong-kho-cua-cgs-la-loi-gia-dap-ve-mau-nhiem-su-du-dau-kho-va-su-chet/

jesus-on-cross-0101VRNs (18.04.2014) – Sài Gòn- Nhìn vào cuộc Thương Khó của CGS, chúng ta thấy được lời giải đáp về mầu nhiệm sự dữ, mầu nhiệm đau khổ và mầu nhiệm sự chết .Trong bài huấn từ nói vể ý nghĩa của đau khổ và sự dữ của Đức Thánh Cha Phan xi cô tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào ngày16 tháng 4 năm 2014, ngài cho rằng đau khổ và sự dữ là một mầu nhiệm; và ngài đã chỉ cho các tín hữu tìm ra lời giải đáp về mầu nhiệm này bằng cách nhìn vào cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu.
Đức Thánh Cha cho rằng, tuần thánh là dịp tốt để cho các tín hữu nhìn vào thập giá, hôn lên những vết thương của Chúa Giêsu, hôn lên thập giá. Chính Chúa Giêsu đã mang lấy vào thân và gánh chịu vì toàn thể những đau khổ nhân loại.
“Mặc dù Chúa Giêsu được xem là một vị ngôn sứ, nhưng Người  đã chết như một tên cướp.”Với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu chạm đến tận cùng của sự khổ nhục… bao gồm cái chết thảm hại, một hình phạt chỉ dành cho những người nô lệ và những tên cướp”
“Nhìn vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta cũng thấy sự thống khổ của toàn thể nhân loại và thấy được câu giải đáp thánh thiêng về mầu nhiệm sự dữ, mầu nhiệm đau khổ, và mầu nhiệm sự chết.”
Nhiều lần chúng ta cảm thấy lo sợ bởi vì sự dữ và đau khổ bao quanh, chúng ta tự hỏi: Tại sao Thiên Chúa cho phép những điều đó xảy ra? … Đau khổ và cái chết, đặc biệt là những đau khổ và cái chết của những trẻ em và của những người vô tội! như thể những vết thương sâu hoắm trong lòng, làm chúng ta cảm thấy đau nhói. Đó chính là mầu nhiệm về sự dữ. Chính Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả đau khổ này, mang nó trên Người.
Chúng muốn Thiên Chúa, trong sự quan phòng của Chúa, sẽ đánh bại bất công, sự dữ, tội lỗi và đau khổ bằng một chiến thắng huy hoàng.” Tuy nhiên, Ngài tỏ cho người ta thấy, đó là “một chiến thắng khiêm nhường , nói theo kiểu loài người, dường như đó là một thất bại. Thật vậy, Con Thiên Chúa xuất hiện trên thập giá như một người bị thất bại: Người chịu đau khổ, bị phản bội, bị sỉ vả và cuối cùng bị giết chết.

Như thế, “Chúa Giêsu cho phép sự dữ chạm đến Người và Người mang lấy vào thân để chế ngự nó.” “Cuộc thương khó của Người không phải là một tai nạn; cái chết của Người-cái chết đã được tiên báo.” Thật vậy, chúng ta không có một lời giả đáp trọn vẹn,  một mầu nhiệm khó hiểu, mầu nhiệm về sự khiêm nhường thẩm sâu của Thiên Chúa.
 “Tuần này chúng ta suy tư nhiều về sự đau khổ của Chúa Giêsu và chúng ta tự nhủ rằng: Người chịu đau khổ vì tôi. Ngay cả chỉ có mình tôi trên thế gian, Người sẳn sàng chịu đau khổ và chịu chết vì tôi,” để rồi chúng ta thốt lên lời cảm tạ Chúa.
Đức Thánh Cha cho rằng, Chúa Giêsu đã kêu gọi các tín hữu bước theo Người trên con đường khiêm hạ. Ngài nhấn mạnh rằng:
“Lắm khi trong cuộc đời, chúng ta dường như không thể tìm ra lối thoát nào khỏi những đau khổ của chúng ta, và nhận thấy mình bị chìm sâu trong tối tăm…đó là giờ mà chúng ta nghiệm ra sự mỏng giòn và tội lỗi của mình. Khi ấy, chính khoảnh khắc ấy, chúng ta đừng nên che giấu sự thất bại của chúng ta, nhưng hãy mở lòng cho Thiên Chúa với lòng tin tưởng như Chúa Giêsu đã làm… Khi đau khổ dường như không thể chịu đựng và mọi sự đều tối tăm. Đó là giờ phút gần với ơn cứu độ nhất. “
Khi tất cả dường như bị thua cuộc, chính là lúc Chúa can thiệp bằng quyền năng phục sinh, mang lại niềm hy vọng cho nhân loại.
* Bài viết này được tóm tắt và phỏng ý từ bài viết của Elise Harris nguồn: CNA
Vominh

Không có nhận xét nào: