CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A 24/09/2017 (Mt 20,1-16a)


LỜI MỜI (Chủ tế):                                                    

Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa vì quá yêu thương nhân loại đang bị đắm chìm trong bóng tối sự dữ nên đã sai Con Một Ngài là Chúa Giê-su Ki-tô đến trần gian dùng cuộc khổ nạn để cứu chuộc chúng ta, lập nên giao ước mới, giao ước tình yêu. Trông cậy vào lòng Cha thương xót, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ “Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Ki-tô”. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh được lòng nhiệt thành, luôn quan tâm đến phần rỗi đời đời của muôn dân, để các ngài dùng đời sống thánh thiện và lời giảng dạy khôn ngoan mà mời gọi nhiều người gia nhập đoàn chiên của Cha.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ “Hãy trở về với Thiên Chúa, thì Người sẽ thương xót”. Xin cho các tín hữu biết khiêm tốn trước những hồng ân lãnh nhận, để không ngừng nâng cao cuộc sống, đạt tới con người thiện toàn, biết sống để yêu mến và phục vụ Cha cũng như quan tâm đến nhu cầu của tha nhân.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Thứ Ba 26/9/2017: Lễ kính Chân Phước Gapar Stangassinger              (Gát-pa Stăng-gát-sing-gơ), Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Thứ Sáu 29/9/2017: Các Tổng Lãnh Thiên Thần, bổn mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ. Xin cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và Ban Trật Tự Giáo Xứ nhận được dồi dào ân sủng của Cha.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Tính ganh tị làm cho con người trở nên mù quáng, hẹp hòi, ích kỷ, thậm chí vu khống để bôi nhọ danh dự, để hạ người khác xuống. Xin cho Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết can đảm sửa chữa tận gốc tật xấu đáng ghét này.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):


Lạy Cha, Cha đã gọi chúng con vào làm việc trong vườn nho của Cha là Hội Thánh. Xin giúp chúng con luôn là những người thợ cần mẫn, dùng hết khả năng và ân huệ Cha ban mà phục vụ tha nhân, hầu xứng đáng lãnh nhận phần thưởng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: