LTS: Trong mấy tuần nay, chúng
tôi đọc được một bản tin tương tự trong www.nguoi-viet online, rồi nghe rất nhiều
người bàn tán những tin này. Nạn nhân là anh ruột của một vị linh mục. Đó
là câu chuyệt thật. Xin báo tin để quý vị đề phòng và tránh xa những kẻ lưu
manh.
Một người vùng Trung Đông cầm một mảnh giấy có vài hàng chữ tiếng Mỹ, đến nhờ một người Việt Nam đọc hộ.
Khi người Việt Nam cầm lấy mảnh giấy, thì như bị "thôi miên", hay bị "bùa mê"và bị người miền Trung Đông sai khiến. Ông này ra ngân hàng của mình, lấy hết tiền ra từ safe box, khoảng 48 ngàn đô la, rồi trao cho người kia.
Một người vùng Trung Đông cầm một mảnh giấy có vài hàng chữ tiếng Mỹ, đến nhờ một người Việt Nam đọc hộ.
Khi người Việt Nam cầm lấy mảnh giấy, thì như bị "thôi miên", hay bị "bùa mê"và bị người miền Trung Đông sai khiến. Ông này ra ngân hàng của mình, lấy hết tiền ra từ safe box, khoảng 48 ngàn đô la, rồi trao cho người kia.
Trong hai tháng vừa qua, đã xảy
ra 3 lần như vậy cho những người khác:
-2 lần do người miền Trung Đông
thôi miên.
-1 lần do người Việt Nam thôi miên.
-1 lần do người Việt Nam thôi miên.
Cả 3 nạn nhân là 3 người Việt
Nam.
-Thêm một trường hợp mà nạn nhân
là chủ tiệm tóc và móng tay. Khi bà ra khu phố Bolsa mua hàng thì bị một cô gái
vỗ vaì. Bà này tự động lấy hết tiền trong bóp mình
và đưa cho cô ta. Khi tỉnh lại thì ngơ ngác, không biết
chuyện gì đã xẩy ra cho mình.
Vậy mỗi khi người lạ mặt đến nhờ
một việc gì thì:
1. Không bao giờ sờ (touch) hay đụng vào vật gì của người lạ mặt.
1. Không bao giờ sờ (touch) hay đụng vào vật gì của người lạ mặt.
2. Không đọc giấy
giùm, không nói chuyện gì.
3. Hãy tránh xa những người
có thái độ và hành động khả nghi.
Nếu ai thấy người nhà mình hay bạn
mình có những hành vi kỳ lạ như cho tiền, rút tiền từ ngân hàng, hay đi chung với
người lạ mặt...thì xin tri hô lên để cho mọi người biết, hầu cứu nạn nhân
khỏi bị lừa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét