CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Xin thương cứu con, lạy Chúa!



"Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh." (Mt 8,8)

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của con. Con luôn luôn làm mất lòng Chúa, luôn luôn phiền hà đến anh em. Bản thân con nhiều lúc cũng không đứng dậy được sau những lần vấp ngã. Nhưng lạy Chúa, quyền năng Chúa xót thương có thể chữa lành, bênh đỡ con. Xin thương cứu con cùng. Amen.

Không có nhận xét nào: