PVL (17/4/2014) – Hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ tiệc ly,
Lời Chúa trích Tin Mừng Ga
13,1-15 trình thuật việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, kể cả cho Giuđa
Ítcariốt, kẻ bội phản, bán Thầy. Tôi chọn bốn câu sau để suy niệm:
12 Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi
đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho
các con chăng? 13 Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì
phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. 14 Vậy nếu Ta là Chúa
và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho
nhau. 15 Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng
bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".
Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã rửa chân cho các môn đệ, qua
đó, cũng rửa chân cho tôi và cho muôn dân thiên hạ. Lệnh truyền của Chúa, tôi
cũng phải rửa chân cho những người quanh tôi với lòng yêu mến.
Tình yêu Thiên Chúa thật tròn đầy dù con người có bội phản. Tình
yêu Thiên Chúa luôn cúi xuống phận người đau khổ và phải chết, sự tận cùng của
khổ đau kiếp người.
Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa tình yêu, Ngài đã yêu thương đến tận
cùng nhân loại tội lỗi, trong đó có con. Ngài đã cúi xuống rửa sạch những vết
nhơ tội lỗi của nhân loại, của con để tất cả được chung hưởng bàn tiệc Nước
Trời, xin giúp con biết thực thi lệnh truyền của Chúa, rửa chân cho anh em con
với lòng khiêm tốn. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét