PVL (16/4/2014) – Hôm nay Thứ Tư Tuần Thánh, Giáo Hội trích đọc
Tin Mừng Mt 26,14-25, trình bày khuôn mặt phản bội, bán Chúa của Giuđa
Ítcariốt, đẩy Đức Giêsu nhanh chóng bước vào con đường thương khó dẫn đến cái
chết của Người trên thập giá. Chỉ với ba mươi đồng bạc, Giuđa đã cắt đứt tình
nghĩa thầy trò. Khi sự việc diễn ra khốc liệt, hắn đã hối hận nhưng lại không
đủ can đảm sám hối trước mặt Chúa mà lại tự kết liễu mạng sống mình. Nhân đây,
tôi nghiệm lại sức mạnh đồng tiền. Ở trên đời này, phải chăng có tiền là có tất
cả, tiền giúp người ta giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của cuộc sống? Thật
sự, không có tiền cũng khổ, cái nghèo đeo đẳng, khiến con người sống không ra
con người, thậm chí có kẻ bán thân, bán mạng chỉ vì đồng tiền, nhưng có tiền
cũng không nhất thiết có hạnh phúc, khi con người thờ tiền, biến tiền thành
thần của họ, điều khiển họ như trường hợp Giuđa bán Chúa. Tôi nghe Chúa nói:
"Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ
nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" (Mt 26,24)
Tôi ghi nhận lại một chi tiết về sự tự do Chúa ban cho con
người, đây là sự tự do tuyệt đối, Chúa luôn tôn trọng dù con người dùng tự do
để chống lại Chúa như trường hợp nguyên tổ, và ở đây là Giuđa bán Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết dùng tự do để chọn Chúa, trung
thành với Chúa, dùng tự do để sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan làm phương
tiện phục vụ, thăng tiến con người. Xin Chúa giúp con bước vào Tam Nhật Thánh,
tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa với lòng sốt mến chân thành, sâu xa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét