CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Con tin Đức Giê-su là Con Thiên Chúa.

PVL (11/4/2014) – Hôm nay Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay A, Giáo Hội công bố Tin Mừng  Ga 10,31-42 với ý lực:
"Dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha." (Ga 10,38)
Đức Giê-su tiếp tục mặc khải Người là Con Thiên Chúa, là Đấng hằng hữu cùng Thiên Chúa Cha, được Cha sai đến thế gian để cứu độ nhân loại, nhưng người Do-thái đã ném đá Người vì cho rằng Người đã lộng ngôn. Đức Giê-su đã chứng minh cho sự thật bằng những việc Người làm cho dân, nhưng họ cũng chẳng tin. Thế giới hôm nay, xã hội Việt Nam hôm cũng còn rất nhiều người không tin Đức Giê-su là Thiên Chúa thật, và đi xa hơn việc không tin, họ còn tìm cách loại trừ, bách hại Chúa không thua kém dân Do-thái xưa đã đối xử bất công với Đức Giê-su.
 Những khi tôi phạm tội, nhất là tội trọng, tôi đã đồng lõa với người Do-thái, đồng lõa với những kẻ chống lại đạo Chúa. Những khi tôi sống phản chứng trước người chưa cùng niềm tin, tôi cũng đã có thái độ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời anh em mình.

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, con tin như thế, nhưng lạy Chúa, để chứng thực lòng tin này, con phải sống niềm tin giữa thế gian, để ai nhìn con sống, họ nhìn thấy Chúa hiện diện trong con, điều này chỉ có Chúa mới giúp được con, vì con yếu đuối, vì con tội lỗi, dễ ngã sa phạm tội mất lòng Chúa, dễ lỗi bác ái yêu thương anh em. Nếu con yếu đuối như thế, sao con có thể giới thiệu Chúa cho người khác được. Xin Chúa giúp con, lạy Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: