PVL (15/4/2014) – Hôm nay Thứ Ba Tuần Thánh, Giáo Hội công bố
Tin Mừng Ga 13,21-33.36-38 với nội dung nói về sự yếu đuối, phản bội của hai
môn đệ Phê-rô và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt khi Đức Giê-su chuẩn bị bước vào cuộc
thương khó. Thiên Chúa quả thật đã tôn trọng sự tự do của con người một cách
tuyệt đối cho dù Người biết rằng họ dấn sâu vào con đường tội lỗi, phản bội lại
Người, Người đã không ngăn cản họ. Sau khi Giu-đa Ít-ca-ri-ốt ăn miếng bánh, bỏ
bàn tiệc ra đi lúc trời còn tối được xem là hồi chuông cảnh báo cuộc thương khó
của Chúa Giê-su đã điểm. Đọc tiếp Tin Mừng tôi biết thêm tính cách của Phê-rô
và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt khác nhau, một người qua ánh mắt của Chúa nhìn, ông đã
sám hối, còn người kia thì tuyệt vọng,
tự thắt cổ mà chết.
Tôi là ai trong hai nhân vật ấy? Dẫu là ai, tôi cũng đã nhiều
lần phản bội lại Chúa của tôi, những lúc tôi thờ ơ, nguội lạnh, dửng dưng với
tôn giáo, những lúc tôi không tuân giữ luật Chúa, luật bác ái, yêu thương,
những lúc tôi cố tình phạm tội trọng v.v… Mong rằng tôi luôn có được tâm tình
sám hối tội lỗi của mình, quay về với Chúa như Phê-rô để được Chúa xót thương,
cứu vớt.
Lạy Chúa Giê-su, trước cuộc thương khó của Chúa, các môn đệ của
Ngài còn vấp ngã huống gì con đây yếu hèn cả tinh thần lẫn thân xác. Nguyện xin
Chúa xót thương giúp con nhận ra thân phận của mình để luôn ngước mắt nhìn lên
Chúa, luôn dõi theo cuộc khổ nạn của Chúa với sự đồng cảm chân thành, xin giúp
con biết vác lấy thập giá của chính con mỗi ngày mà theo Chúa suốt cuộc đời
con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét