CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Nhật Ký Thứ Hai 17/2/2014



TẤT CẢ VÌ VINH DANH CHÚA VÀ PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN

SÁNG
6 giờ 00 – 9 giờ 30: Tham dự Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Cao Đình Trị, sau đó dự nghi thức hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Về, thư giãn, nghỉ ngơi, kiểm tra FB.
TRƯA: Ngủ ngon giấc.
CHIỀU
1 4 giờ 00: Phụ việc nhà. Làm việc trên mạng.
16 giờ 30 – 17 giờ 30: Cha Gia-cô-bê Mai Văn Hiền CSsR ghé thăm gia đình.
17 giờ 45: Tư vấn HNGĐ qua mạng xã hội va email:
 HỎI:
Con chào thầy,
Con có đọc được bài viết HỌC CẤP TỐC HÔN NHÂN VÀ GIAÓ LÝ DỰ TÒNG trên blog.
Đó cũng là nỗi băn khoăn lo lắng của con lúc này!
Con năm nay 29 tuổi là một giáo viên dạy cấp 3, là người ngoại đạo, bạn trai của con 30 tuổi làm kỹ sư Nhiệt điện là người theo Đạo Công giáo, chúng con quen tìm hiểu và yêu nhau gần 2 năm rồi.
Nay chúng con quyết định tiến tới hôn nhân, và qua bạn trai, con cũng đã hiểu biết hơn nhiều về Đạo Công giáo, và con cũng muốn rửa tội, theo đạo để cùng bạn trai có một bí tích hôn nhân như bạn con mong muốn.
Nhưng giờ để học giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân con phải chờ đợi đến khóa  học, đến đầu tháng 6/2014 này mới bắt đầu có khoá học, tức là con phải chờ đợi 4 tháng nữa mới bắt đầu đi  học,
Mà thời gian học ở đây không phải 4 tháng rưỡi như bài viết mà là 10 tháng cộng thêm 3 tháng giáo lý hôn nhân nữa là hơn 1 năm.
Cuối cùng là con và bạn con muốn có một bí tích hôn nhân trọn vẹn thì phải chờ đợi đến hơn 1 năm rưỡi nữa.
Nếu không có vẫn đề gì thì chúng con cũng có thể chờ đợi đến ngày đó.
Con xin nói sơ về hoàn cảnh gia đình bên con để thầy hiểu lý do vì sao con muốn rút ngắn thời gian học hơn, có thể là học trước và bắt đầu từ bây giờ để không có thời gian đợi 4 tháng mới đến khoá học.
Con mất mẹ từ lúc còn ấu thơ, nhà có 4 anh chị em, bà nội là người thay ba mẹ nuôi mấy anh em không lớn, ăn học đàng hoàng, trên con có 2 anh chị đã lập gia
 đình, giờ nội con đã 85 tuổi, tuổi già sức yếu,
Ngày 28 tết vừa rồi nội bị tai biến, tí nữa là nguy hiểm đến tính mạng, nên khi bình phục, nội con có mong muốn là con yên bề gia thất khi nội còn sống.
Và  con cũng mong muốn được như vậy, muốn ngày vui nhất trong cuộc đời của mình có nội con bên cạnh. Nội nói cũng đúng, con năm nay 30 tuổi rồi (nội tính cả tuổi mụ nữa) cũng không còn trẻ nữa, nếu chờ đợi đến lúc học xong thì con 32 tuổi, lúc đó quá trễ và không biết lúc đó còn nội nữa không?
Con viết lên những dòng tâm sự, mong thầy có thể chỉ cho con, có cách nào đó để con có thể học sớm hơn, hay có thể học bổ sung sau khi chúng con cưới nhau được không?....
Mong thầy cho con một lời khuyên!
Mong là con sớm được hồi âm của thầy,

Con chân thành cảm ơn,

Trả Lời
Thầy trả lời nhanh cho con:
Ở Đền Chúa Cứu Thế, có thể giải quyết nhanh theo ý con,
dự tòng như con, học trong 2 tháng, có thể ba buổi hoặc 4 buổi, dạy riêng.
Hôn nhân học 12 buổi, một buổi kiểm tra, mỗi buổi học 1 tiếng rưỡi.
vậy là chỉ cần khoảng 3 tháng là xong Giáo lý hôn nhân và giáo lý dự tòng.
Còn muốn nhanh nữa, thì tạm thời đạo ai nấy giữ, con không cần học giáo lý dự tòng bây giờ mà bạn trai con và con học giáo lý hôn nhân nhanh nhất 1 tháng rưỡi, 12 buổi, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi, và làm phép chuẩn, nghĩa là đạo ai nấy giữ để  giải quyết trường hợp bà của  con mất mà con bị chậm, chờ lâu nữa không ổn cho con. Sau này, con học giáo lý dự tòng, chịp phép rửa tội, thêm sức, giải tội, mình thánh Chúa thì bí tích hôn phối tự thành.
Con hiểu chưa?
Thầy không rõ con ở đâu, bạn trai con giáo xứ nào, nên nói bạn trai con trình bày với cha xứ của anh nỗi băn khoăn lo lắng của con và nên chọn giải pháp phép chuẩn là hợp lý nhất.
Có thẻ học giáo lý hôn nhân chỗ khác nhanh hơn, nhưng nên xin phép cha xứ của bạn con.
Có gì con cứ trao đổi tiếp với thầy.
Cảm ơn con đã tin tưởng nhờ tư vấn. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành con, giúp con vượt qua khó khăn này. Con nên cho thầy biết bạn con ở giáo xứ nào, giáo phận nào nhé!
Chào con
GIOAKIM PHẠM VĂN LƯỢNG, NICKNAME CHÂN THIỆN MỸ
Hồi Âm


Con chào thầy,
Con rất vui mừng khi nhận được sự hồi âm sớm từ thầy,
Bạn trai con ở giao xứ Phú Bổn, Thị Xã AyunPa, Tỉnh Gia Lai.
Giống như  thầy đã nói. Con có đề nghị với bạn trai con là: Con sẽ học giáo lý hôn nhân trước, tức học 3 tháng thôi, 
rồi cả hai tổ chức đám cưới. Sau đó con sẽ đi học dự tòng, rửa tội và vô đạo sau.
Nhưng bạn trai con giải thích thế này: Nếu con chưa phải là người trong đạo thì hôn lễ không được tổ chức trong Thánh lễ, mà chỉ tổ chức ngoài Thánh lễ thôi,
Con chưa phải là người trong Đạo nên con chưa hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của trong Thánh lễ và ngoài Thánh lễ là như thế nào?
Nhưng qua việc nói chuyện thì con hiểu bạn trai con rất muốn được tổ chức hôn lễ trong Thánh lễ, bạn con nói: "Hôn nhân là bí tích, là việc cả một cuộc đời nên muốn một điều gì đó toàn vẹn", điều gì cũng có thể chiều theo ý con, nhưng chuyện này mong con thông cảm.
Cuối cùng bạn con đã đồng ý thứ 4 tuần này đi gặp Cha xứ để nhờ xem có tổ chức cho con và bạn con học trước được không? cũng có thể mang giáo trình về tự học, hoặc học đôn buổi trong tuần...
Nếu đi học nơi khác chắc công việc cả 2 đều không cho phép.
Con rất hiểu và cảm thông cho bạn trai, nhưng con không biết phải giải quyết như thế nào cho vẹn toàn cả.
Con cảm ơn và chúc Thầy sức khoẻ.

TRẢ LỜI 2
"Nếu con chưa phải là người trong đạo thì hôn lễ không được tổ chức trong Thánh lễ, mà chỉ tổ chức ngoài Thánh lễ thôi"
Điều bạn con nói như trên không phải là sai, đúng theo giáo luật, nhưng thế nào là trong Thánh lễ và ngoài Thánh lễ
Có thể hiểu hai cách:
Một là  cử hành phép chuẩn riêng ở một nhà nguyện, nhà thờ hay ở một nơi nào trong giáo xứ mà không cử hành Thánh lễ.
Hai là cũng trong Thánh lễ cử hành bí tích hôn phối cho đôi nào đó, thì linh mục sẽ cử hành trước cho hai con xong rồi mới cử hành Thánh lễ cho đôi kia, hoặc làm sau Thánh lễ này cũng được.
Nhưng đó là theo giáo luật nói vậy,
Còn tùy cha xứ, nếu cha dễ dãi, thì cha cử hành chung trong thánh lễ hôn phối có đôi khác, đôi của con cũng dự phần thánh lễ này trước bàn thờ Chúa. Thầy đã chứng kiến nhiều đôi phép chuẩn như thế, ngay trong dòng họ bên vợ của Thầy, cô dâu có đạo, cháu của thầy, gọi thầy bằng dượng hai, bên rễ không theo đạo, phép chuẩn nhưng cũng được có hàng ghế dành cho đội hôn phối như các đôi khác cùng cử hành trong Thánh lễ.
Điều thầy muốn nói ở đây, bạn trai của con có thể chưa hiểu đầy đủ như ý thầy giải thích cho con, và anh coi trọng bí tích hôn phối qua nghi lễ thông thường. Con cần anh thông cảm, hiểu cho hoàn cảnh của con mới phải. Con có thể cho bạn trai con coI thư giải đáp của thầy và xem ý kiến của anh ra sao? Nếu con vướng mắc đám tang bà, sẽ chậm nhiều thời gian hơn, anh có lẽ cũng không muốn.
Mong con hiểu.
Mến chào con. Nguyện xin ý Chúa thực hiện trên con và bạn trai của con.
Con cứ mạnh dạn trao đổi thêm nếu muốn.
Thân mến,
GIOAKIM PHẠM VĂN LƯỢNG
TỐI
18 giờ 30: Tham dự Thánh lễ tại Xóm Giáo 5… Sang Nhà Thờ có việc gửi Cha Gia-cô-bê.
19 giờ 30: Viết NK.17/12/2014

TẠ ƠN CHÚA MỘT NGÀY ĐÃ QUA ĐƯỢC BÌNH AN

Không có nhận xét nào: