CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Đích nhắm: Thực tại Nước Trời



 PVL (27/2/2014) – Lời Chúa được Giáo Hội công bố hôm nay trích Gc 5,1-6 với ý lực:
Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. (Gc 5,1)
Và Tin Mừng Mc 9,41-50  với ý lực:
"Kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn." (Mc 9,42)
Phải chăng, để đạt được thực tại Nước Trời, Nước Thiên Chúa, sự sống đời đời, con người phải có một tương quan tốt với tha nhân theo lời dạy của Đức Giê-su? Giàu có phải xem như phương tiện để con người phục vụ tha nhân chứ không để phục vụ chính mình trong dục vọng thâp hèn. Đức Giê-su đã chọn thân phận khó nghèo để phục vụ người nghèo. Các Thánh đã từ bỏ của cải thế gian để phục vụ Nước Trời. Những tấm gương soi cho tôi. Rồi nữa, trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su cũng giải thích rất rõ trong mối tương quan ấy với tha nhân, đặc biệt với các trẻ nhỏ, trẻ nhỏ trên phương diện thể lý lẫn đức tin, yếu kém đức tin. Muốn được thực tại Nước Trời, con người phải hy sinh, từ bỏ nhiều thứ và trao tặng nhiều thứ. Nào là một ly nước, nào là làm gương lành, gương sáng, nào là tránh xa dịp tội (tay, chân, mắt). Ki-tô hữu phải là muối cho đời, ướp mặn đời trong sự thân thiện với đời theo tinh thần bác ái Ki-tô giáo. Câu chuyện tôi nghe và đọc sau đây cũng nói lên một ý nghĩa từ bỏ để đạt mục đích cần hướng đến:
 Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lương nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu để về làm giàu. Nhưng tàu bị lạc giữa biển không sao định hướng được, kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chĩ về phía khoang tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thực thiếu, nhiên liệu cạn dần. Người thuyền trưởng quyết định phải vất bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng đúng mà cứu sống con tàu. (Trích “Phúc”).
Lạy Chúa Giê-su, thực tại Nước Trời hơn hẳn của cải, sự giàu có của thế gian cũng như từ bỏ thói hư tật xấu bản thân, làm gương lành cho tha nhân là những điều con phải ý thức và thực hành để đạt được thực tại ấy. Nguyện xin Chúa giúp sức, ban ơn để con thực thi ý Chúa trọn vẹn với lòng mến chân thành. Amen.

Không có nhận xét nào: