PVL
(02/12/2013) – Tin Mừng Mt 8,5-11 hôm nay đề cập đến niềm tin và hy vọng của
viên đại đội trưởng, một người ngoại giáo. Ông đến gặp Đức Giê-su và nài xin
Người cứu chữa cho tên đầy tớ bị tê bại nằm liệt, đau đớn. Khi Đức Giê-su ngỏ
lời đến nhà ông để chữa bệnh, ông đáp:
"Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài
chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”.
Trong
phụng vụ Thánh lễ, trước phần hiệp lễ, cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau đọc lời
này của ông. Đức Giê-su đã khen ông:
"Tôi bảo thật các
ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế” (Mt 8,10)
Để có
niềm hy vọng, phải có lòng tin. Trong bối cảnh Mùa Vọng, niềm tin yêu hy vọng
vào Thiên Chúa cần lắm đối với Ki-tô hữu, đối với tôi. Viên đại đội trưởng đã
để lại tấm gương soi về niềm tin yêu hy vọng này vào Chúa Giê-su.
Câu chuyện ngắn sau đây minh họa phần nào niềm tin, hy vọng
trong cuộc sống con người. Thực tế, không phải ai cũng tin yêu, hy vọng. Do
vậy, khi việc đã đến, những ai không tin yêu, hy vọng đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn
vàng!
Một doanh nhân giàu có ở một Tiểu bang Miền Nam Hoa Kỳ có sáng
kiến ngộ nghĩnh để thử lòng người: ông cho in rất nhiều thông cáo và dán khắp
nơi trong thành phố nơi ông đang ở. Đại khái nội dung loan báo: bất cứ ai mắc
nợ, nếu đến văn phòng của ông ngày đó, tháng đó từ 9g-12g đều được ông giúp đỡ
để trả nợ. Dĩ nhiên mọi người đều bàn tán về lời mời gọi này, nhưng đa số đã
xem đây là một trò đùa. Đúng ngày hẹn, doanh nhân đến ngồi trong văn phòng của
mình. Hai giờ đồng hồ trôi qua mà không thấy người nào đến. Mãi tới 11g mới có một
người đàn ông rụt rè đến... Doanh nhân ký cho ông một ngân phiếu để trả hết nợ.
Gần 12g một vài người nữa cũng đến... và dĩ nhiên họ cũng được giúp đỡ tận
tình. Còn tất cả những người khác khi hiểu được lời mời gọi của doanh nhân thì
đã quá muộn. Khi người ta không tin ở lòng tốt của con người, thì làm sao có
thể tin tưởng ở lòng tốt của Thiên Chúa? (Trích: Mỗi ngày một tin vui)
Lạy Chúa Giê-su, Mùa Vọng là mùa hy vọng, nhưng để hy vọng, con
phải tin Chúa là Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. Dưới gầm trời này không có ơn cứu
độ ngoài Chúa. Xin giúp con ý thức điều ấy, để ngọn đèn đức tin của con không
bao giờ cạn, để niềm hy vọng trong con không bao giờ lụi tàn. Xin Chúa chữa
lành mọi vết thương tâm hồn và thể xác con như Chúa đã chữa lành cho người đầy
tớ của viên đại đội trưởng, để con được sạch trong trước mặt Chúa khi Ngài đến.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét