CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Vết thương đang rỉ máu trong gia đình tôi, tôi tin Chúa sẽ chữa lành.




PVL (7/12/2013) – Hôm nay kết thúc Tuần I Mùa Vọng A, Giáo Hội công bố Lời Chúa trích Is 30,19-21, 23-26; Mt 9,35-38, 10,1, 6-8. Cả hai bài đều cho thấy TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA DÀNH CHO DÂN NGÀI.
Nghiệm lại bản thân so chiếu với Lời Chúa, tôi cảm nhận rằng, Thiên Chúa đã yêu thương tôi, Người đã lau khô dòng lệ tuôn chảy từ trên đôi mắt của tôi những khi tôi u sầu, khóc lóc, Người đã thi ân giáng phúc khi tôi lâm cảnh ngặt nghèo khốn đốn kêu van Người. Người đã nuôi tôi từng ngày với cơm ăn áo mặc, nước uống, Người không bỏ đói tôi. Người dạy dỗ tôi qua các biến cố cuộc đời, nhất là những biến cố đau thương như đòn roi Người quất lên mình tôi. Khi tôi trông cậy vào Người, Người không ngại vạch đường chỉ lối cho tôi. Một cách nào đó, Người chữa lành mọi vết thương tâm hồn và thể xác tôi theo lượng từ bi của Người.
Mấy ngày nay, bầu khí gia đình tôi lâm vào tình trạng buồn thảm, u ám về việc HN của con gái, tôi vẫn cậy trông, khẩn cầu nài van Người gìn giữ gia đình tôi được bình an, con gái tôi được bình an, vợ tôi được bình an, mọi thành viên trong gia đình tìm ra thánh ý Chúa để có chọn lựa đúng ý Người. Dòng lệ đã tuôn chảy thật nhiều trên đôi mắt của con gái tôi, trái tim vợ tôi cũng tan nát vì biến cố này. Tôi chấp nhận tình trạng xấu nhất xảy ra cho tôi: Sự Chết, để con tôi được vui sống, để vợ tôi được an lành trong Chúa. Tôi tin Chúa không bỏ rơi gia đình tôi. Người nhìn thấu suốt tâm tư của mỗi thành viên trong gia đình. Tôi tin Thiên Chúa yêu thương sẽ giải gỡ vướng mắc này trong gia đình tôi. Không có gì mà Thiên Chúa không làm được.
Mùa Vọng là Mùa Hy Vọng, chuẩn bị Mừng Chúa Giáng Sinh. Niềm vui này sẽ tràn ngập gia đình tôi. Tôi tin như thế, vì Thiên Chúa đã sai Con Một của Người là Đức Giê-su và tiếp nối là các môn đệ đi khắp muôn dân thiên hạ để rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền cho người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỉ, lẽ nào Thiên Chúa không xót thương chữa lành gia đình tôi.
TÔI TIN, TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA DÀNH CHO TÔI VÀ GIA ĐÌNH TÔI như đã từng dành cho Dân Riêng của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con, con tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa hãy đến chữa lành các vết thương đang rỉ máu trong mọi thành viên gia đình con, nhất là những vết thương trong tâm hồn con gái của con và vợ của con, để chúng con có được NIỀM HY VỌNG MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH thật sốt sắng, nhiều ơn ích cho phần rỗi của mỗi thành viên trong gia đình. Amen.

Không có nhận xét nào: