CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Tôi xây nhà trên đá như thế nào?



PVL (5/12/2013) – Hôm nay, Giáo Hội công bố Tin Mừng  Mt 7,21.24-27 với cụm từ trọng tâm là:
Người khôn xây nhà trên đá. (Mt 7,24).
Một hiện tượng tự nhiên ai cũng có thể hiểu dễ dàng: Ngôi nhà xây trên cát, nước lũ tràn vào, mưa to gió lớn sẽ sụp đổ tan tành. Ngược lại, nêu xây trên đá, ngôi nhà sẽ chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt mà kiên cường đứng vững.
Con người của tôi, cuộc đời của tôi phải chăng là một ngôi nhà? Đúng vậy, con người toàn diện xác hồn của tôi cũng bao phen khốn đốn, ngã xuống đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo hiểu theo nghĩa nào cũng đúng: Nghĩa tự nhiên, nghĩa siêu nhiên, nghĩa thể lý, nghĩa tâm linh, tinh thần.
Và phải chăng, khi ngôi nhà của tôi đứng không vững là những lúc tôi đã xây nó trên cát: Cát của đam mê, của tội lỗi, cát của quyến rũ xác thịt, thế gian, ma quỷ, gọi là ba thù? Tôi phải xây nhà trên đá mới là khôn ngoan. Đá ở đây, chính là Đức Giê-su Ki-tô, viên đá tảng mà thợ xây loại bỏ. Đá ở đây là Phê-rô, trên đá này, Chúa Giê-su đã thành lập Hội Thánh của Người.
Khi tôi lắng nghe Lời Chúa qua Kinh Thánh, khi tôi lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh, và quan trọng hơn, đem ra thực hành, chính lúc đó tôi đã xây ngôi nhà của tôi trên đá có giá trị vĩnh cửu, bất diệt.
Lời Chúa được Giáo Hội công bố mỗi ngày trong Thánh lễ, là một trong hai bàn tiệc quan trọng, Bàn Tiệc Lời Chúa. Nếu tôi kiên trì tham dự Thánh lễ mỗi ngày và suốt ba năm liền theo Năm Phụng Vụ A – B – C, tôi sẽ nghe đủ chu kỳ Lời Chúa trong Thánh lễ. Ngày lễ thường, hai bài đọc, kể cả Tin Mừng, bài đáp ca, bài chia sẻ của Linh mục. Ngày lễ trọng và Chúa Nhật, thêm bài đọc 2. Kể ra Lời Chúa được công bố như thế thật là phong phú. Vấn đề là lắng nghe với tâm hồn rộng mở, chân thành thực thi, áp dụng vào cuộc sống của bản thân mình.
Còn giáo huấn của Hội Thánh cũng thế, đây là tiếng nói của Vị Cha Chung và các đấng thay mặt Ngài. Là Ki-tô hữu, tôi cần lắng nghe, học hiểu, áp dụng vào đời sống cộng đoàn để đời sống cộng đoàn trở nên hiệp nhất, yêu thương, sống động. Qua đời sống cộng đoàn, người ta sẽ nhận ra dấu chỉ tôi là môn đệ đức Ki-tô Giê-su, là người đạo Công Giáo, đạo Tình Yêu.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết khôn ngoan xây dựng ngôi nhà của chính thân con trên nền đá tảng là chính Chúa, và Hội Thánh của Ngài, xin giúp con luôn ý thức lắng nghe và thực thi Lời Chúa và giáo huấn của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Vị Cha Chung thay mặt Chúa ở trần gian. Amen.

Không có nhận xét nào: