LỜI
NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA
NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN C (17/11/2013)
KÍNH
TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
(Lc 9,23-26)
Chủ tế:
(Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những bậc
tiền nhân đã hiến dâng mạng sống mình cho Thiên Chúa, và máu của các Ngài đã
nên hạt mầm đức tin cho con cháu. Chúng ta cùng cảm tạ Cha đã đoái thương đất
nước Việt Nam và tin tưởng dâng lời cầu xin cho Giáo Hội và đồng bào của chúng
ta:
1/ Nhân ngày mừng lễ kính
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, cộng đoàn chúng ta cùng
cầu xin Cha cho các vị chủ chăn luôn sáng suốt dẫn dắt đàn chiên sống đúng theo
Tin Mừng.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
2/ Máu Các Thánh Tử Đạo
làm nẩy sinh hạt giống đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho tất cả Kitô hữu
luôn ý thức trân trọng di sản đức tin được thừa hưởng từ các bậc tiền nhân, biết
can đảm làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô trong cuộc sống hằng ngày.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
3/ Chúa Nhật hôm nay lễ
kính trọng thể kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng các Ca đoàn Giáo Xứ Đức
Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Cha ban ơn giúp cho các anh chị em luôn hăng say phục vụ;
và Thứ Năm, ngày 21 tháng 11, lễ kính Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ, bổn mạng
Xóm Giáo 4. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban nhiều hồng ân trên Cha Đặc Trách,
giáo dân Xóm Giáo và những ai có mang Thánh hiệu.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
4/ Thứ Tư ngày 20 tháng
11, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Xin Cha ban ơn lành trên những thầy cô đang
làm công tác giáo dục thế hệ trẻ, biết nhiệt tâm giảng dạy và đào tạo những con
người có ích cho xã hội.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
Chủ tế: (Tùy nghi) Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con ca ngợi tình thương và sức mạnh của Chúa đã thể hiện nơi sự yếu đuối
mỏng giòn của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xin nhận lời chúng con cầu xin, và giúp
chúng con luôn trung thành với đức tin và gương sáng của các bậc tiền nhân.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con…Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét