PVL (16/11/2013) – Lời
Chúa hôm nay, Giáo Hội trích đọc Sách Khôn Ngoan Kn 18,14-16 và Tin Mừng Lc 18 1-8
xoay quanh chủ đề TÌNH THƯƠNG VÔ BIÊN CỦA THIÊN CHÚA ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI. Trong ý
hướng ấy, Tin Mừng Luca nói rõ hơn về sự KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN để có thể lãnh
nhận tình thương ấy.
"Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ ngày
đêm hằng kêu cứu với Người sao?" (Lc 18,7).
Chúa Giêsu khi còn tại
thế, đã một đời cầu nguyện liên lỷ với Thiên Chúa Cha: Cầu nguyện từ mái ấm
Nadarét dưới sự hướng dẫn của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria, đến ba năm đây đó
loan báo Tin Mừng, đặc biệt vào những giây phút trọng đại cho sứ vụ cứu thế.
Người đã từng dạy các môn
đệ cầu nguyện với Cha qua Kinh Lạy Cha.
Các tổ phụ, các ngôn sứ,
các Thánh đều là những người đã chìm sâu trong Chúa bằng đời sống cầu nguyện.
Bà góa trong Tin Mừng để
lại cho tôi một tấm gương kiên nhẫn tuyệt vời trong sự khẩn nài vị thẩm phán
được xem là chẳng có lương tâm: Không kính sợ Chúa, chẳng kiêng nễ một ai. Thế
mà cuối cùng cũng giải quyết cho bà vì bà quấy rầy ông mãi khiến ông không yên.
Chính Chúa Giêsu so sánh
mình với vị quan tòa ấy, Ngài đem đến cho tôi một niềm hy vọng lớn lao: Thiên
Chúa là Cha yêu thương, Người sẽ đáp lời tôi nếu tôi mãi van nài lòng thương
xót của Người.
Khi chạm đề chủ đề cầu
nguyện, tôi không thể nào không nghĩ đến tấm gương cầu nguyện trong nước mắt,
khổ đau của Thánh nữ Mônica, một đời đau khổ vì chồng con, vì mẹ chồng. Chồng
người lương, không kính sợ Thiên Chúa, lại bạo hành đối xử với bà, cứ ngày ngày
tối say, chiều xỉn, tối là đà, đánh đập bà không ngơi. Mẹ chồng thì khắc nghiệt
với nàng dâu, hằng ngày đối xử bất công với bà. Còn con trai Augustinô lại
khủng khiếp hơn, một chàng trai thác loạn, ăn chơi đàng điếm, vợ nọ con kia,
nhưng nặng hơn cả là theo bè rối, chống lại Thiên Chúa. Nhưng lòng thương xót
của Chúa thật vô biên, vào cuối đời Thánh nữ, bà đã nhìn thấy được những hoa
trái của lời cầu nguyện liên lỷ, không ngưng nghỉ của bà. Tạ ơn lòng thương xót
Chúa đã thương Thánh nữ, cùng gia đình: Chồng trở lại đạo, mẹ chồng đối xử
khoan hòa hơn, con trai trở về với Chúa, trở thành Giám Mục, một vị Thánh Tiến
Sĩ của Hội Thánh.
Bản thân tôi cũng đã từng
trải nghiệm đời sống cầu nguyện. Đã nhiều đêm, và liên lỷ nhiều năm liên tục,
tôi đã từng sấp mình trước bàn thờ Chúa khẩn nài, van xin lòng thương xót của
Chúa đối với gia đình tôi, những khi gia đình tôi rơi vào khủng hoảng, hầu như
nằm dưới vực sâu của đau khổ, sự chết hiểu theo nghĩa xấu của đời sống tự nhiên
lẫn tâm linh. Nghĩ đến Thánh nữ Mônica, tôi rợn người vì tôi không thể nào cầu
nguyện như bà trong đau khổ và nước mắt, mà cứ mãi như thế suốt đời tôi. Hôm
nay đọc Lời Chúa trong Tin Mừng Luca, tôi biết niềm hy vọng của tôi vẫn còn đó,
điểm sáng của đời sống cầu nguyện vẫn ngày một bừng cháy trong lòng tôi. Và
những khi dạy giáo lý dự tòng, giáo lý hôn nhân, tôi đã chuyền lửa cầu nguyện
vào tâm hồn các học viên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét