PVL (23/10/2013) – Phụng
vụ Giáo Hội tiếp tục hướng dẫn con cái mình nhìn về ngày cánh chung để có tâm
hồn tỉnh thức chờ đợi Chúa đến để phán xét kẻ lành người dữ. Tin Mừng Lc
12,39-48 kể lại việc Chúa Giê-su nói về tên trộm khoét vách nhà người, và dùng
dụ ngôn Người Quản Gia để trình bày hai thái độ đối với Chủ. Tỉnh thức chu toàn
bổn phận, sẽ được tưởng thưởng, ngược lại, vô trách nhiệm, sẽ lãnh án phạt
chung với những tên thất tín.
Tôi tâm đắc câu Lời Chúa:
“Hãy sẵn sàng, vì chính
giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)
Tôi chọn
ý tưởng “Người quản gia trung thành” để suy tư:
Người
quản gia trung thành, trước tiên là các
môn đệ, những người đã lãnh nhận ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Các ngài có bổn phận phân phát ơn cứu độ ấy cho khắp muôn
dân thiên hạ, dù họ ở cùng trời cuối đất.
Và hôm
nay, người quản gia trung thành ấy chính là tôi, một Ki-tô hữu đã tin, theo
Chúa. Tôi cũng phải có bổn phận phân phát ơn cứu độ ấy mà tôi đã lãnh nhận
nhưng không cho những người chung quanh tôi, qua công việc bổn phận tôi được
Chúa trao qua đời sống gia đình, qua đời sống cộng đoàn. Tôi phải ý thức dùng
lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, gương lành, nghĩa là dùng chính đời sống
chứng tá của tôi để mọi người nhìn vào, thấy được Chúa đã cứu độ tôi, vá cũng
biết rằng, Chúa sẽ cứu độ những người tôi tiếp xúc, giao tiếp, cả những người
tôi không biết, chưa tiếp xúc với họ bao giờ, qua lời cầu nguyện của tôi để họ
cũng nhận biết Chúa, đón nhận ơn cứu độ của Người. Tôi đã từng nghe Cha Chánh
Xứ của tôi nói nhiều về ơn cứu độ dành cho muôn dân, bất kể họ tin Chúa hay
không, miễn họ sống theo lương tâm ngay chính, là tiếng nói của Thiên Chúa đặt
để trong lòng họ khi họ sinh ra làm người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét