PVL (8/10/2013) – Tin
Mừng Lc 10,38-42 thuật lại việc , Đức Giê-su được hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a
tiếp đón. Hai người hai cách tiếp đón khác nhau: Mác-ta thì tất bật lo việc
phục vụ còn Ma-ri-a thì cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Do đó, Đức
Giê-su mới nói với Mác-ta:
"Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo
lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn
phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." (Lc 10,41-42).
Liên hệ mục vụ của các linh mục, khi các
ngài viếng thăm bổn đạo, thăm tôi, phải chăng bình thường, tôi cứ loay hoay với
nước, với bánh, với thức ăn v.v.., nhưng các Cha lại mong tôi ngồi xuống để nghe
tôi chia sẻ về gia đình mình những sinh hoạt đời thường trong cuộc sống, những
sinh hoạt họ đạo giúp nâng đỡ đời sống đức tin. Qua đó, các ngài sẽ có những hướng
dẫn mục vụ cần thiết giúp cho đời sống lòng tin của tôi, của gia đình tôi ngày
một phát triển theo thánh ý Thiên Chúa. Đã hẳn, hai việc PHỤC VỤ và LẮNG NGHE LỜI
CHÚA đều cần thiết cả, nhưng ưu tiên vẫn là việc sau. Và cho dù phục vụ vẫn cứ
phải chiêm niệm, cầu nguyện với Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, giáo huấn hôm nay của Chúa
quá rõ ràng. Con đây có thể là Mác-ta, cũng có thể là Maria trong cuộc sống,
nhưng xin Chúa giúp con vẫn cứ phải chọn phần tốt nhất như Chúa dạy: LẮNG NGHE CHÚA ĐỂ THỰC THI Ý NGÀI.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét