CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C (08/09/2013)



LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C (08/09/2013)

(Lc 14,25-33)

Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến!.........................................................

1/ Từ bỏ mọi sự và vác thập giá hằng ngày là đòi hỏi với người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các thành phần trong Hội Thánh luôn biết lắng nghe và hành động theo Lời Chúa dạy, hướng dẫn mọi người từ bỏ các giá trị trần gian mà chọn lựa theo Đức Giêsu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Hiệp ý với lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột, đặc biệt là chiến tranh ở Sirya. Cộng đoàn chúng ta cùng cầu nguyện, trong tinh thần sám hối, xin Cha thương ban hòa bình cho quốc gia Sirya và cho các nơi trên thế giới đang xung đột và bạo lực.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Chúa nói: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo ta, thì không thể làm môn đệ Ta”. Cộng đoàn chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi Kitô hữu, cách riêng những người trẻ, luôn can đảm trước mọi thử thách, vượt qua được ngưỡng cửa cuối cùng để gia nhập vào “gia đình” của Đức Giêsu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Thực thi Lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu xin Cha cho mỗi giáo dân biết xác tín Đức Giêsu là Thiên Chúa duy nhất và đặt Người ở vị trí cao nhất trong cuộc đời và trong các mối tương quan của chúng ta.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Thiên Chúa là Cha …………………………………
















Không có nhận xét nào: