CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Hai cuộc sống, hai số phận





"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông nhà giàu ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.” (Lc 16,23).

PVL (29/9/2013) – Tin Mừng Lc 16,19-31 cho tôi thấy hai cuộc sống khác ở trần gian, thì khi chết đi, hai cuộc sống ấy đã nhận lấy hai số phận khác nhau không thể thay đổi:
Ông nhà giàu khi còn sống, ăn mặc lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình, nhưng ông chẳng quan tâm gì đến người nghèo khó là anh La-da-rô trước cổng nhà ông.
Còn anh La-da-rô nghèo khó thì thân hình lở loét, mụn nhọt, đau đớn từng ngày, thêm vào đó lại đói khát, nóng lạnh theo thời tiết, chỉ làm bạn được với lũ chó nhà của ông nhà giàu, và chúng nó làm thầy thuốc chữa bệnh ghẻ chốc cho ông bằng lưỡi chó. Chúng nói với ông:
-          Anh La-da-rô ơi, có chúng em đây, anh đừng buồn! Chúng em sẽ chữa lành bệnh lở loét mụt nhọt cho anh. Và chúng em cũng nhường phần cơm bánh của mình cho anh nữa. An tâm mà sống nghe anh La-da-rô! Ông chủ của chúng em kể ra cũng vô cảm vô tâm ! Thật đáng tiếc! Không khéo cuộc sống của ông sẽ bị quả báo đời sau?!
Lạ lùng thay, hai người chết cùng giờ, cùng ngày. Và số phận đời đời đã rõ ràng: Ông nhà giàu bị quẳng vào nơi nóng khô ran cả lưỡi, thèm một giọt nước của La-da-rô cũng chẳng được. Còn La-da-rô lại ở trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham.
Từ dưới đáy vực thẳm lửa, ông nhà giàu xin về báo lại cho anh em của ông để thay đổi cách sống kẻo bị án phạt như ông hiện thời. Nhưng lời của tổ phụ đáp lời ông có lẽ đúng. Vì Chúa Giê-su Ki-tô từ kẻ chết sống lại mà hiện nay nhiều người vẫn chẳng tin huống hồ gì anh em của ông nhà giàu.

Lạy Chúa Giê-su, sự giàu sang phú quí vật chất, tinh thần Chúa ban cho con, xin giúp con biết cúi xuống sẻ chia cho người nghèo, thiếu thốn hơn con, để cả con lẫn họ được sống làm người và làm con Chúa xứng đáng. Amen.

Không có nhận xét nào: