CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

“Đến sáng, Đức Giêsu kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6,13)




PVL )10/9/2013) – Câu Lời Chúa trên đây trích trong Tin Mừng Lc  6,12-19 được Giáo Hội công bố hôm nay. Trình thuật kể rằng, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, Người thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, trong số các môn đệ đi theo Người, Người chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ gồm: Simon gọi là Phêrô, Anrê, anh của ông; Giacôbê, Gioan, Philipphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Ítcariốt, kẻ phản bội.
12 ông biểu tượng cho 12 chi tộc Ít-ra-en xưa, đồng thời cũng biểu tượng cho 12 chi tộc của Dân Mới là Giáo Hội. Các ông đều là những người bình thường thuộc mọi tầng lớp xã hội Do-thái thời bấy giờ. Các ông đã theo Chúa, được Người dạy dỗ ba năm ròng rã, nhưng những yếu đuối của các ông ngày càng lộ rõ ra, đặc biệt trong Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu: Kẻ thì trốn chạy, kẻ thì chối Chúa, kẻ thì bán Chúa. Như thế để thấy rõ sức người không làm gì được nếu không có ơn Chúa, không có Chúa xót thương, chạm đến. Và Giáo Hội Chúa Kitô đã được Người thành lập trên nền tảng 12 Tông Đồ và sẽ trường tồn đến ngày Chúa Kitô ngự đến trong Vinh Quang theo lời Người đã hứa. Là Kitô hữu, tôi tin vững điều ấy.
Một cách nào đó, tôi cũng được Chúa gọi, chọn từ giữa muôn người để phục vụ Nhà Chúa với cương vị hiện tại là một trong ba thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn (Tổng Thư Ký HĐMV) để phục vụ Dân Chúa trong Giáo Xứ với con số tròn là 6.000 giáo dân, chưa kể giáo dân từ các Giáo Xứ khác đến để liên hệ mục vụ, vì nơi đây là Giáo Xứ mở, nơi mọi người từ khắp nơi lương cũng như giáo đến để cầu nguyện, xin ơn, tham dự nghi thức phụng vụ, cử hành các bí tích hoặc liên hệ các vấn đề khác như hôn nhân gia đình, học đạo v.v…

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã chọn gọi con để làm công việc Nhà Thiên Chúa. Xin giúp con ý thức điều đó để dấn thân phục vụ trong khiêm tốn, yêu thương hầu mang lại nhiều ơn ích cho phần rỗi các linh hồn. Nguyện xin Chúa giúp con chu toàn bổn phận mà Chúa đã đặt để con vào. Con ý thức như lời Thánh Phaolô, con sống nhưng không phải con sống mà là Chúa sống trong con. Cũng vậy, con làm việc Nhà Chúa, nhưng không phải con làm mà là Chúa làm trong con. Xin giúp con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Amen.

Không có nhận xét nào: