CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

"Con Người làm chủ ngày sa-bát." (Lc 6,5)

 

"Con Người làm chủ ngày sa-bát." (Lc 6,5)

PVL (7/9/2013) – Câu Lời Chúa trên trích trong Tin Mừng Lc 6,1-5 được Giáo Hội công bố hôm nay.
Ngày Sa-bát của người Do-thái, Đức Giêsu và các môn đệ băng qua cánh đồng lúa. Các ông bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Mấy người Pha-ri-sêu thắc mắc điều ấy, họ đặt vấn đề với Đức Giêsu. Đức Giêsu đã dùng Kinh Thánh giải đáp cho các ông rằng, Vua Đa-vít và thuộc hạ đã ăn bánh tiến khi họ đói bụng, thứ bánh mà chỉ có tư tế mới được ăn. Câu kết luận của Đức Giêsu thật đáng chú ý: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát”.
Đoạn Tin Mừng giúp tôi nhớ lại trình thuật sáng thế, Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ, con người trong sáu ngày, ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sau một tuần làm việc quả thật có ý nghĩa. Với người Công Giáo, Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần, chính là ngày lễ buộc, là ngày nghỉ làm việc xác để chỉ lo việc thờ phượng Chúa, tham dự bữa tiệc Lời Chúa và Thánh Thể hầu bồi dưỡng tâm linh. So chiếu với luật Do-thái thì ngày Sa-bát chính là ngày Thứ Bảy của đạo Công Giáo. Thường thì luật nào cũng có luật trừ như trường hợp Vua Đa-vít và các thuộc hạ, huống chi Thiên Chúa là Chủ ngày Sa-bát, Người quan phòng mọi sự thì không thể áp dụng luật Sa-bát cho Người được.
Lạy Chúa Giêsu, lề luật Chúa đặt ra để sinh ích cho phần rỗi của con và của muôn người chứ không phải để ràng buộc khiến con hư đi. Xin giúp con biết giữ luật Chúa bằng tấm lòng chứ không bằng hình thức mà tâm hồn thì trống rỗng! Xin giúp con biết đến Nhà Chúa vào Chúa Nhật để hiệp thông cùng Hội Thánh chúc tụng, thờ lạy, ngợi khen Ngài trừ khi có những ngăn trở ngoài ý muốn chỉ có Chúa biết lòng con. Amen.
 

Không có nhận xét nào: