CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

"Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người" (x. Lc 8,2-3)



 

PVL (20/9/2013) – Câu Lời Chúa trên đây trích Tin Mừng Lc 8,1-3, Giáo Hội công bố hôm nay cho Dân Chúa. Trình thuật kể rằng, Chúa loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, có nhóm Mười Hai cùng đi theo Người. Đặc biệt có mấy người phụ nữ  đã được Người chữa lành trước đây và những người phụ nữ khác cũng đi theo Người. Họ còn lấy của cải của mình mà giúp Người.
Vậy là, Chúa không đi một mình, không đơn độc một mình trong sứ vụ của Chúa. Điểm tôi lưu ý là các phụ nữ. Khi dạy giáo lý, tôi biết được thời Đức Giê-su, xã hội Do-thái cũng chẳng trọng phụ nữ là bao. Phụ nữ không có tiếng nói trong xã hội Do-thái, lấy gì mà có vị trí, chỗ đứng trong xã hội ấy. Thế mà, Chúa đã đồng ý sự hợp tác của họ. Đúng là một cuộc cách mạng dành quyền cho người phụ nữ. Noi gương Chúa, tôi cũng tôn trọng họ, vì họ “là mẹ chúng sinh: mang mầm sự sống, tràn đầy tình yêu, đậm nét dịu dàng, hết mực kiên nhẫn và rộng lòng bao dung.
Sự dấn thân, hy sinh của Nhóm Mười Hai, đặc biệt của những người phụ nữ trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa, khiến tôi nghĩ đến việc truyền giáo mà mọi thành phần trong Giáo Xứ của tôi, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn đang dấn thân, trong đó có tôi. Và đặc biệt hơn, Tỉnh DCCT.VN sắp bước vào Khóa Hội Thảo Truyền Giáo 04 ngày, từ 24/9/2013 đến hết 27/9/2013 tới đây, tôi lại là một thành viên không thể vắng mặt. Tôi chỉ biết mình phải nỗ lực, cố gắng theo sức mà Chúa ban cho tôi. Tôi cũng nghiệm rằng, “Tôi trồng, anh tưới” nhưng “Thiên Chúa mới cho mọc lên”. Tôi cũng ý thức, “nỗ lực, cố gắng là việc của người”, còn “thành công là việc của Chúa”. Chỉ mong sao, việc truyền giáo, đặc biệt trong xã hội Việt Nam hôm nay, Chúa sẽ giúp sức, Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ làm sinh hoa kết trái. Còn tôi, xin cố gắng và phú dâng mọi việc cho Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã mở ra một thời đại mới, một Tin Mừng cho toàn nhân loại. Xin cho con ý thức đáp trả, đi theo Chúa, dấn thân phục vụ Hội Thánh, phục vụ Nước Trời, phục vụ lương dân để Nước Chúa mau trị đến, để mọi người tin Chúa, nhận được ơn cứu độ Chúa ban nhưng không. Amen.

Không có nhận xét nào: