CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

4 điều phúc, 4 điều khốn.




 "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có." (Lc 6,20.24)

PVL (11/9/2013) – Hôm nay Giáo Hội công bố Tin Mừng Lc 6,20-26, nội dung đề cập đến 4 điều phúc và 4 điều khốn.
Bốn điều phúc được kể là: Nghèo khó, đói khát, khóc lóc và bị thù ghét, trục xuất, phỉ báng, loại trừ như kẻ bất lương.
Bốn điều khốn là: Giàu có, no đủ, vui cười, được người  ca tụng.
Với các ý tưởng của Lời Chúa như vậy,  quả thật thế gian khó chấp nhận vì nó đi ngược lại với khát vọng bình thường của con người. Nhưng phải chăng đây chính là mầu nhiệm, không thể ai cũng hiểu và chấp nhận được.
Trong ba năm rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su đã từng cúi xuống thân phận người để thương xót, chữa lành, an ủi, đỡ nâng  những kẻ gọi là nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị thù ghét v.v… và qua đó cũng hiểu được ơn cứu độ của Chúa dành sẵn cho lớp người này, họ sẽ được vinh phúc cùng Chúa trên Nước Trời, như trường hợp La-da-rô nghèo khó và ông phú hộ trong Tin Mừng, hoặc như các tiền nhân tử đạo, gương sáng đức tin cho hậu thế trong dòng lịch sử Hội Thánh khắp đó đây.
Có thể cô đọng lại bài Tin Mừng trên với câu Lời Chúa tiêu biểu:

"Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có." (Lc 6,20.24)

Lạy Chúa Giê-su, con là người nghèo của Chúa đây, xin thương xót, xin thương cứu, lạy Chúa! Xin giúp con nhận biết cái phúc của thế gian hứa hẹn, ban tặng đều là những giá trị hư ảo, chóng qua so với cái phúc mà Chúa hứa ban, có giá trị vĩnh hằng. Con không hiểu được cái phúc của Chúa mời gọi con vì đó là mầu nhiệm, nhưng con biết Lời Chúa là lời hằng sống, mang lại sự sống đời đời cho con. Con xin vâng nghe Lời Chúa. Amen.

2 nhận xét:

KEM VIỆT NAM BAO NGON PHÚC AN nói...

người giàu thì có khối việc phải lo hơn người nghèo chú ạ...sân si hơn, sĩ diện hơn, bốc lột hơn hi hi...nên nhiều tội... còn người nghèo thì chỉ có mỗi việc là lo làm sao no cái bụng và khi chết mong được lên thiêng đàng...những người như La da rô luôn được Chúa thương

Chân Thiện Mỹ nói...

Cũng là nhận xét chí lý! Cảm ơn con ghé thăm. Chúa chúc lành con! Mong gặp lại.