LỜI
NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA
NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C (18/08/2013)
(Lc 12,49-53)
Linh mục chủ sự: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa Cha đã sai
Con Một của Người là Đức Giêsu đem lửa tình yêu xuống thế gian để liên kết nhân
loại với nhau.
Chúng
ta hãy đồng thanh cảm tạ Cha và tha thiết dâng lên những lời nguyện xin:
1/ Chúa Giêsu nói: “Thầy
đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên.” Chúng
ta cùng cầu xin Cha cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tích cực loan báo Tin Mừng
cứu độ, để làm bùng lên ngọn lửa đức tin và lửa tình yêu giữa lòng thế giới hôm
nay.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời
chúng con.
2/ “Anh em tưởng Thầy đến
để đem hòa bình cho thế gian sao?”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho nhà cầm quyền
các quốc gia biết tôn trọng công lý và hòa bình, luôn nỗ lực tìm kiếm các giải
pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo cuộc sống an bình và hạnh phúc cho mọi thành phần
trong xã hội.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời
chúng con.
3/ “Thầy còn phải chịu một
phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất”. Cộng đoàn cùng
hiệp ý cầu xin Cha cho mọi Kitô hữu đã được liên kết với Chúa Kitô nhờ Bí Tích
Rửa Tội, cũng luôn vững mạnh vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống
làm chứng nhân Tin Mừng.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời
chúng con.
4/ Niềm tin vào Chúa Kitô
là nguyên cớ cho nhiều người chia rẽ chống đối nhau. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho
mỗi người trong cộng đoàn biết giữ vững đức tin, kiên trì trong đức cậy và gia
tăng lòng yêu mến Chúa, luôn nỗ lực xây dựng một cộng đoàn Giáo Xứ ngày càng hiệp
nhất.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời
chúng con.
Linh mục chủ sự: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin
thương nhận những ý nguyện chúng con chân thành dâng lên Cha, và xin ban Thánh
Thần đốt lên lửa kính mến Chúa trong tâm hồn và trong cuộc sống chứng tá của
chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét